1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đan Trường, 1 người dễ mến và hoà đồng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi cakeo, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4love0274

    all4love0274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, .... Lam "Chường" thì tớ pó tay, ai đời đi ca còn xách theo laptop làm giè không biết??? (Khoe thôi, không hiểu đã biết nút khởi động máy ở đâu chưa nữa).
    Được thuongnguyen sửa vào 21:18 ngày 28/01/2003
  2. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là mỗi người có 1 ý khác nhau, tui đã nói rồi các bạn ko thích thì đừng vào bài viết của tui, đối với những người mà rãnh rỗi mà đi phê bình người khác thì không còn gì để nói cả. tui nói cho các bạn biết , ca sĩ nào tui cũng thích cả, ko riêng gì Đan Trường, tui sẽ ủng hộ cho làng nhạc Việt Nam. Tui ko hướng ngoại. Còn việc thưởng thức âm nhạc , đó là chuyện của mỗi người, tui thích hâm mộ anh T đó là quyền của tui. Các bạn đừng có buông lời mất văn hoá vào đây, có bẻ mặt quá ko khi mình nói người khác thậm tệ. làm sao cho người ta thấy mình còn chút phẩm giá chứ. Việc ĐT cầm laptop cũng nói được nữa hả? sao bạn nhiều chuyện quá vậy, bạn rãnh lắm hả, bạn ko có được nên ganh tỵ phải ko/ đó là quyền của người ta, có điều kiện thì mang laptop, ko có điều kiện thì thôi sao lại ganh ghét như vậy. Ba má có dạy là ganh ghét là xấu lắm ko
    evolnini@yahoo.com
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    "Khách quan mà nói ..." những ai đi chê những ca sĩ đại chúng khác nên ra đời và kiếm một cuộc sống thực để có thêm hiểu biết đôi chút về sở thích của những người xung quanh đi.
    Cái gì mà là "trình độ" nghe nhạc khó nghe zậy chời? Vậy hỏi cái chơi là muốn nghe tới .. ờ, không biết nữa, cỡ Vivaldi đi, thì "trình độ" là cấp độ bao nhiêu vậy ? Chắc tiến gần tới + vô cực quá. Từ khi nào khả năng thưởng thức nghệ thuật được đánh giá bằng con số vậy ? Cái chữ "trình độ" nó cũng bao hàm cấp độ, nghĩa là phân định ra thứ tự rõ ràng rồi. Xin hỏi có ai đi xếp cái loại giải trí nào là hay hơn cái khác chưa ? Có ai đánh giá hay dở theo con số chưa ? Có ai khen golf hay polo là hay hơn đá banh chỉ vì do dân nhà giàu nó chơi khôgn chưa ? Ừa quên, chắc có mấy ông (!)
    Những kẻ xếp sở thích theo cao thấp là nhữgn kẻ một là ích kỷ / giả tạo, ra vẻ ta đây là người biết nghe nhạc (tui, xin lỗi, nhổ toẹt vào đám đó !), hai là gốc nhìn mọi chuyện siêu nhỏ (thành ra chả thấy giống gì cả, móc mắt đem giựt nước đê), ba là tui chưa thể giải thích được, chắc gia phả có vấn đề về tiến hoá ở trung khu thần kinh.
    H.Nhân

Chia sẻ trang này