1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân trường Hòang Văn Thụ vào đây làm quen đi.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuongnhatrang, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hahaha đúng rồi đó chen, anh Minh râu hay búng tay tóc tóc lắm, mình cũng khoái nghe tiếng đó lắm. mà ảnh hiền khô hà. bây giờ ảnh cũng có xe máy đi ngon lành rồi. Có ai còn biết cô Anh Đào dạy anh văn bây giờ dạy ở đâu ko ta.
    Rồi cô Hảo dạy toán, có ai còn nhớ ông cai ko? ổng dữ tè luôn ... mà tụi mình cứ hay chọc ảnh tức, ảnh đòi xách cây đánh ... vui bạo luôn. Có mấy thằng từ trên lầu hay xả giấy xuống bị thầy Thanh bắt đc. ảnh lên lầu kêu thằng đó ra, đứng nói nói ... chỉ chỉ ngón tay .... bép ... 1 phát .... về nhà ko ăn cơm 3 ngày luôn ...kakaka ... mà mình chưa bị anh Thanh tát lần nào hết .... may ghê
    Ai có kỷ niệm nào vui kể nghe đi
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    1 trong những nạn nhân chịu dưới bàn tay rắn của ông thầy Thanh là thằng bạn thân của Chen. Thời ấy, Chen học buổi chiều. mới hơn 12g 1 tí, thằng bạn tới chở Chen đi học, 2 đứa đi sớm để trực nhật. Lên đến trường, vắng hoe, chắc tại còn sớm quá. Mình nhảy xuống xe, còn thằng bạn thì (vì ko thấy ai) nên hí ha hí hửng ngang nhiên đạp xe vài vòng trong sân trường rồi mới chịu tạm cất cục sắt đó ở bãi giữ xe?Hehehe..Không ngờ anh thầy Thanh nhà mình từ bên hông cửa trường (lúc ấy, dãy nhà giáo viên sát bên trường, có 1 cửa hông vào thẳng trường) trông thấy. Tội nghiệp thằng bạn, nó ko biết. Nên nó gửi xe xong thì huýt sao tí ta tí tửng chuẩn bị bước vào cửa lớp. Anh thầy Thanh bước tới ngoắc ngoắc nó lại và BỐPPPPP?.ặc ặc?.?Ai cho phép anh đi xe trong sân trường? Hả?? ..nó lí nhí: ?odạ?tại em thấy ko có ai ..? BỐPPPPP?.?Đọc bản nội qui chưa? Có học thuộc chưa??? Lúc đó tụi tớ học lớp 6.
    Buổi chiều tối, tụi tớ ở lại trường học AV (thuộc ngọai ngữ Thăng Long), cũng lại là thằng bạn đó, đứng bứt bứt vài lá cây phượng?khửakhửakhửa?và cũng bị BỐPPPP , lúc đó là gần 6g tối rùi?.
    Hồi đấy, thằng này ghét thù ông thầy Thanh kinh. Bây giờ thì hết rùi. Nó vui vẻ và cũng lv ở SG với Chen nè..
    (còn tiếp)
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ông cai bảo vệ trường mình thì Chen cũng còn nhớ. Nói chung là ổng hiền. Lớp Chen học buổi chiều, thi thoảng buổi sáng thì phải lên trường trực nhật, quét dọn vệ sinh trường và canh cổng cho hết buổi sáng. Mỗi lần lên trường trực vậy thường mang theo sách vở để học bài cho buổi chiều. Có 1 lần, trời mưa tầm tả, tụi Chen chen chúc nhau trong 1 cái box (ko rõ quyhutmau và Lionessnt còn nhớ hồi ấy gần cổng trường mình có 1 cái box ko.). Ông cai thấy thương, lấy cái tấm bạt (giống khăn trải bàn giáo viên), tấm bạt này ông Cai thường mặc trên người mỗi khi trời mưa, đã giăng lại che ở 1 mặt box để cho mưa khỏi tạt vào, cho tụi Chen có thể ngồi học bài mà ko bị mưa tạt vào. Giờ nhớ lại mà vẫn còn cảm động.
    Chen kể 1 chuyện của thầy Nhân dạy sinh 1 tí. Thầy dạy sinh lớp 8, thời ấy trong lớp, anh thầy này hơi thiên vị cho Chen và 3 bạn nữ khác. Có 1 lần Chen bị gọi lên bảng trả bài, Chen ko thuộc bài lắm nên lẽ ra chỉ có 4 điểm thôi, nhưng tự dưng anh thầy nổi hứng nói: tôi cộng cho em 1 điểm đã đi lên đây, cộng thêm 1 điểm đi xuống . Rồi chả hiểu thế nào anh thầy cho tớ 7 điểm..mà lẽ ra chỉ là 6 điểm sau khi cộng vô duyên ......Buồn cười thật nhỉ... Chuyện chỉ có 2 người biết được im lặng gần chục năm giờ mới được công khai
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp nha )
    Môn Sinh:
    Lớp 6 thì học Sinh vật của cô Rạng (vợ của thầy Minh và là Mẹ của thằng bạn ). Cô Rạng có lẽ thích vẽ nên hồi ấy cứ bắt học sinh vẽ, vẽ thực vật. Chen thì ko có năng khiếu vẽ nên mỗi lần học môn sinh thì mất cả buổi sáng ngồi vẽ. Mãi thời gian sau, mới biết cách ngồi đồ lại hình trên sách, rồi vẽ lại nhữg nét mờ trên vở, rồi đem nộp... Cách này chỉ mất khoảng 30 phút.
    Lớp 7 thì học Sinh vật thầy Công, thầy chỉ thường hay đọc trong sách ra cho hs chép lại.. và có vẻ như hơi thiếu trách nhiệm thì phải. Nhiều khi thầy giảng bài mà lớp ồn như chợ, thầy cũng cứ nói mặc thầy, trò nói chuyện riêng mặc trò.
    Lớp 8 & 9 học Sinh vật của thầy Nhân
    Lớp 10 thì học Sinh của cô Nhấn, cô Nhấn hiền, dạy hay.
    Lớp 11 & 12 thì học Sinh của cô Hương, ặc, ặc, chắc Streamsun thế nào cũng biết cô Hương, nổi tiếng và điệu kinh khủng. Chen cũng điệu chảy nước luôn nhưng vẫn ko lại cô Hương . Cho đến giờ Chen vẫn ko thích cô Hương. Hồi học lớp 11, làm bài tập Sinh, giải bài NST, bài kiểm tra 1 tiết, lý thuyết 4 điểm, bài tập 6 điểm. Phát bài ra, Chen chỉ có 3 điểm, là điểm lý thuyết, vội vàng kiểm tra bài tập của con bạn thân ngồi cạnh, hơ hơ, kết quả bài tập y chang, chỉ có cách làm khác nhau thui. Chen mang bài của mình lên "kiện" và nhận được câu trả lời đại lọai "Em ko làm theo đúng cách giải của cô, cô ko cho điểm, mặc dù kết quả đúng..." Trời ơi, tính Chen lại nóng, thế là nói, thế là cãi, lúc ấy cãi dữ dội lắm (cũng hỗn). Cuối cùng cô Hương cho Chen 5 điểm (chắc là 2 điểm đc nâng lên từ việc cãi gay gắt quá). Từ đấy Chen ko thích cô luôn. Cô quá rập khuôn, chấm từng câu từng chữ và từng dấu chấm câu. Chen ko thể học bài y chang giống trong vở mà cô cho chép được. Đến lớp 12 thì cãi tiếp. Hôm ấy bài kiểm tra 1 tiết Chen được 7, sai vô duyên là thiếu 3 từ, mà vài từ ấy mất đi ko hề ảnh hưởng nội dung bài. Thế là Chen mang bài lên kiện và cô cũng giải thích kiểu cũ. Lúc ấy giận quá, đã xé nát bài kt ngay trước mặt cô Hương. (Sau này cộng thêm 2 lần trốn học cả lớp nên Chen bị hạ hạnh kiểm, cuối năm hạnh kiểm xếp lọai TB khá ). Từ đấy Chen ko học bài môn Sinh nữa, có bài tập thì làm, lý thuyết thì có cô bạn cùng bạn quay và đọc cho chép. 2 đứa lúc nào cũng cùng đề, cô Hương ko biết dzụ đổi đề này
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    HÌnh ảnh cấp 2 thì nhớ rõ, rõ lắm, còn cấp 3 thì mờ nhạt, có lẽ do ở trường quá lâu
    Ai đó kể chuyện học thể dục thầy Thắng đi, Chen sure là ở cái môn TD của anh thầy này có rất nhiều dzụ hài để kể lắm. Lớp Chen 4 năm học thầy là 4 năm có chuyện, thầy Thắng cũng lắc đầu ngao ngán và ngại dạy lớp Chen luôn.
    Lớp 6 thì học văn cô Thục, cô Thục tóc tém, dễ thương, dạy hay.
    Lớp 7 thì học văn và công dân cô Thanh, ặc ặc...quá ấn tượng cô luôn...cô Tuyết, cô Thái, và Chen nghe danh cô Anh Đào cũng thế, phải không quyhutmau83? Suỵt, tế nhị, ko nên nói ở public...
    Lớp 8 & 9 thì học văn thầy Vị và cô Nga (cặp xứng đôi)... Môn văn, môn văn....vui kinh...
    Pause nhỉ....
    HVT
  6. streamsun

    streamsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Stream Sun lớp 10, cô Mỹ Hoa dạy văn CN, lớp 11 cô Thủy-vợ thầy Đức hiệu trưởng -CN, lớp 12, cô Hương dạy Sinh CN, nói vậy các bạn biết mình học lớp nào rồi chứ? ặc..ặc.. nhắc tới cô Hương, thấy nhớ....con gái cô Hương kinh khủng, cả 2 mẹ con điệu như nhau.
    mấy năm cấp 3 của mình cũng tẻ nhạt lắm, nhưng mình ấn tượng nhất là năm lớp 10, năm đó mình có 1người bạn trai hơi thân thân, Sinh nhật mình, do thiếu kinh nghiệm tổ chức mà nhóm bạn trai học cùng lớp và nhóm của người bạn trai đó khiêu chiến với nhau ( sỉ diện tuổi mới lớn mà). hai bên nói qua nói lại và không bên nào nhường bên nào
    hôm đó mình đi học thêm Tóan ở nhà thầy ...(tệ thật, quên mất tên thầy rồi) trên đường Nguyễn Chánh, nhóm bạn kia ngồi ăn chè ở bên kia đường. 2 nhóm lại đụng độ... và 1 cuộc chiến nảy lửa. Kéo dài ngày này qua ngày khác, mình chỉ biết năn nỉ 2 bên đừng như vậy nữa, nhưng ko bên nào nhường. Cuối cùng, Công an vào cuộc, mình sợ xanh mặt, cô Mỹ Hoa bảo mình viết tường trình. Lạy trời, cũng nhờ cô dàn xếp, cuối cùng 2 bên cũng đã "ký hiệp ước hòa bình", còn mình ...súyt bị hạ hạnh kiểm.
    Bây giờ nghĩ lại thấy vẫn còn sợ. Mới vào trường đã ...gây sự chú ý rồi! Sau lần Sinh nhật đó, ba mẹ mình không dám cho mình tổ chức tiệc bên ngòai nữa. Những lần sau, tổ chức ở nhà, dưới sự kiểm sóat của ba mẹ. Không vui lắm nhưng an tòan
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Đến họ tên thầy hiệu trưởng mà còn hổng nhớ thì lũ hậu sinh này thật khả... uýnh! ("khả uýnh" là đáng cho ăn đòn đó, k0 phải khả úy đâu, he he). Về nhà lục lại học bạ với giấy khen cũ ra mà coi lại đê. Thầy Phạm Đồng Thanh nhất định k0 phải thầy Thanh dữ kia, vì nếu thầy có muốn tát tai đứa nào thì trước khi đứa đó cảm thấy đau, thầy đã muốn... gãy tay rồi, hihi...
    Cô Hương dạy sinh mà các bạn nói đó có phải cô Liên Hương nhà ngay dưới chân cầu Bóng không? Cái nhà rộng mênh mông, hình như bây giờ là trụ sở cty tư nhân gì đó?! Cô nói rất nhỏ và có rất nhiều áo dài (huhu, cho em bớt, em có mỗi 1 bộ cho 2 năm học thui cô ơi!
    Mình cũng thích cô Nhấn dạy hơn. Hồi mình còn học lớp 11 thì cô mới hơn 30, vừa mới lấy chồng nhưng mãi vẫn không có con. Có lẽ bây giờ cô đã gần 50. Không biết cô có sinh được đứa con nào không? Thỉnh thoảng mình có gặp, nhưng không dám hỏi, sợ đụng vào nỗi buồn của cô
    Thể dục thì bọn mình học thầy Kỷ, thầy rất vui tính. Gần chùa gọi bụt bằng anh nên mặc dù thầy hơn tụi mình (lúc đó) khoảng 5-7 tuổi nhưng bọn mình toàn kêu "anh Kỷ" ới ời vì "anh" chưa có vợ. Hì!
    Cai trường hồi bọn mình học là bác Ba "rửa mặt thì lâu chải đầu thì chóng" Bác rất nghiêm nhưng rất tốt bụng. Hình như nhà bác ngay gần trường. Mỗi lần đi trực trường, bọn mình cũng chen nhau ngồi trong cái chòi (chốt gác), vừa canh cổng vừa học bài. Học bài thì ít, chọc nhau thì nhiều
    Ừm, cách đây mấy năm, mình cũng ti toe định học ngoại ngữ của Thăng Long, lấy cớ đi học thử để về thăm trường cũ. Chẳng gặp ai, chỉ gặp đứa bạn học lớp bên giờ cũng là cô giáo. Cái tầng thượng của khu nhà 3 tầng chính giữa (khu "cổ" nhất) là nơi mà suốt 3 năm trời học ở đó, chưa bao giờ mình dám lên xem có cái gì, mặc dù lớp mình luôn "ngụ" ở tầng 3, chỉ cần thêm vài bậc cầu thang nữa là tới . Hôm đó cũng tính làm gan, lên coi thử trên đó có gì, nhưng mới leo được vài bậc thì thấy người ta rào lối đi lại mất rồi, hic, thế là tới giờ vẫn không biết có cái gì trên đó nữa! Bạn nào đã leo lên đó, kể thử nghe coi, hihi...
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Gọi là "anh Kỷ" vậy là Lioness chỉ học cấp 3 HVT thôi đúng ko? Cô Liên Hương đúng đấy, nói nhỏ xíu...hìhì..
    Cấp 1, thầy hiệu trưởng cũng tên Thanh, cấp 2 cũng tên Thanh. 2 người ấy, 1 là Nguyễn Xuân Thanh, 1 là Phạm Đồng Thanh, Chen ko nhớ rõ là ai. Lên lớp 7 thì thầy Đức là hiệu trưởng rùi.
  9. streamsun

    streamsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Change: Bây giờ Change đang ở đâu thế? Mình đang làm việc ở SG. Nếu Change cũng làm việc ở SG thì hôm nào gặp nhau nhé
    PM cho mình nha: khiettam1984@yahoo.com
  10. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hừ, cái ô để viết bài bé tẹo teo, mỗi lần kèm cái quote là phát mệt vì cái mớ HTML kèm theo này! Muốn sửa bài cũng khó khăn. Đề nghi Admin nới rộng chỗ viết ra tí đê!
    ===> (Suy ra là) Chen sinh từ khoảng năm 80 đến 83. Đề nghị gọi tớ là đại ca, à quên, đại tẩu đêeeeee!
    ===> Chen học trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 (đường Sao biển). Không loại trừ khả năng là đến giờ hộ khẩu nhà Chen vẫn còn ở đây. Vậy hôm nào bọn mình cùng đi thăm cả 2 thầy Thanh luôn nha. Tớ cũng biết thầy XThanh, khi tớ học lớp 6 lớp 7 j đó thì thầy là HP lao động trường tớ (cấp 1-2 Vĩnh Phước 2).
    Vì các bạn k0 nói rõ niên khóa của mình nên sau 1 hồi "điều cha", suy luận , tớ mới có thể kết luận rằng thầy Thanh "dữ" mà các bạn kêu ca đó, rất có thể chính là thầy ĐThanh hiền hậu ngày xưa của tớ Kể ra thì thật đáng buồn, chắc là sau cú sốc gđ và tuổi già đang tới, nên thầy mới đâm ra trở tính. Ở trường HVT có thầy Lý dạy toán còn nổi tiếng "bụp" học trò hơn cơ, bụp cả trò lớp 11 khiến phụ huynh xót con quá, kiện ầm ầm. Nhưng cuối cùng thì, chính bọn học trò bị thầy "bụp" lại thương thầy nhất, chắc tại mấy thầy này chẳng qua là theo "trường phái" thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi - chứ không phải là "ghét... dán miệng băng keo" như một số thầy cô bây giờ . Khi tớ học xong thì thầy Lý cũng về hưu, nên các bạn khóa sau chắc không biết thầy đâu. Bây giờ, thầy đã là 1 ông lão gần 80t, râu tóc bạc phơ, ngày ngày đẩy xe nôi đưa chắt đi dạo, ngó cuộc đời sao mà thảnh thơi hết biết
    Còn thầy Đức, bây giờ là Hiệu phó (?) trường chuyên Lê Quý Đôn. Cô Thủy vợ thầy, trước cũng là gv dạy lý của trường. Có lẽ vì sức khỏe của cô không được tốt nên việc truyền thụ kiến thức cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cứ đến giờ của cô là tớ phải lo giữ cho đôi mắt khỏi... nhắm, cái đầu khỏi... gật . Bọn trong lớp quậy ầm ầm cô cũng kệ. Bây giờ có lẽ cô cũng về hưu rồi. Ngày ngày 2 ông bà vẫn cùng nhau đi dạo bên bờ biển. Cô vẫn bé nhỏ, chậm chạp thế. Thầy cũng không còn nhanh nhẹn như xưa. (Mà cũng có thể là thầy cố tình đi chậm cho vừa bước cô). Eo ơi, trông thầy cô đẹp đôi quá đi ạ!
    Còn nhiều thầy cô nữa, lúc nào nhớ ra kể tiếp. Dù sao thì mình cũng chưa... bà lão đến nỗi suốt ngày chỉ ngồi kể chuyện quá khứ!
    Được LionessNT sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 10/12/2007

Chia sẻ trang này