1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân trường Lê! Buôn dưa lê

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Poh, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Dân trường Lê! Buôn dưa lê

    Chào các bác!. Em đoán chắc các bác hầu như toàn dân trường Lê và còn là lão làng nữa cơ. Các bác nào có kỷ niệm về trường không. Các bác kể cho bà con nghe đi. Em cũng dân trường Lê. Nhưng vào dạng trẻ con. Hihiihih. .
    Các bác có bác nào học thầy Đoàn Phiệt không? Lớp em gọi đấy là bố già. Có lần Bố nhìn mặt 1 đứa lớp em rồi bảo nó tôi nghi anh nghiện, tại anh hay ngáp lại còn nhìn đi đâu nữa. Hội con gái lớp em chúng nó bảo may mà thầy không nhìn tụi con gái chứ nếu không thì nghiện cả lũ.



    Poh
    [/size=10]
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa có hôm tụi on gái ở lớp vùa mới cắn được 1 miếng ổi thì bị cô Băng Tâm ( người đàn bà thép) tịch thu. Đến cuối giờ học cô chủ nhiệm lên lớp đặt lên bàn đúng quả ấy mới bị cắn 1 miếng. Cô nói vài câu rồi trả lại cho tụi ở lớp. Sướng thế. hehhehhe

    Poh
    [/size=10]
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy buôn dưa lê dạo này trúng lắm. Nhưng có khi con gái thì buôn lãi hơn.

    To be or not to be. That 's a question!
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói thế. Em thấy con trai buôn mới lãi chứ. Tại con trai buôn thì chuyện lạ nên ai cũng muốn xem thế nào

    Poh
    [/size=10]
  5. meongo

    meongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ôi nói đến thầy Đoàn Phệt thì buồn cười lắm ý! Hôm mà tớ đi học ấy ,có 2 đứa nói chuyện các bạn biết thầy ấy bảo ssao ko?
    "anh kia ơii ,tôi ngứa tay lắm rồi đấy ,chẳng lẽ tôi lại tương cái micro vào mặt anh "
    Trời ơi lúc đó tớ buồn cười lắm ,còn bọn kia ngồi im (bọn trong lớp ấy ) vì tớ moéi học buổi đầu tiên nên ko biết cười la chết với thầy ấy.May mà chưa chết bây giờ vẫn còn sống để kể cho các bạn nghe
  6. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Buôn dưa lê á, làm gì đến nỗi thế, mà phải hơn thế ấy chứ.
    "Đáng bi nhiêu đâu!"
    hu hu hu
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi sao lúc ấy thầy không tương micro nhỉ? Tiếc quá!

    To be or not to be. That 's a question!
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là bác mèo ngố cũng có kỷ niệm sâu sắc với bố già của tụi em cơ đấy. Hội em còn làm thơ tặng bố nữa cơ. Để bao giờ em nhớ lại đọc cho các bác nghe.

    Poh
    [/size=10]
  9. hungmup

    hungmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Về trường giờ thì mấy cô ban Đức Dục bắt em thì chít.
    Mờ không biết thầy Diệu về hưu thì ai đọc diễn văn đầu tuần nhỉ. Mừ ở đây hông có ai ban Tự nhiên hả? Về cô Băng Tâm thì tui có một tuần ngồi rung đùi uống nước chè cùng , thầy Phiệt thì chỉ bít tên xôi .
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Em học tự nhiên đây. Hồi trước bác hungmup học lớp nào thế. Mà chắc bác là lão làng rùi. Chứ em mới rời trường đưọc 2 năm. Không ngờ bác có kỷ niệm với cô Băng Tâm. Hic. Tụi em toàn bị chèn ép thui. Cô ấy là thủ phạm cướp trên giàn mướp quả ổi của em. Hic.

    Poh
    [/size=10]

Chia sẻ trang này