1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân trường Lê! Buôn dưa lê

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Poh, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangbk

    quangbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chuyên về LHP thì nhiều lắm, kể ra chắc phải hết cả mấy ngaỳ mất. kỉ niêm thì nhiều nhưng tôi nhớ mãi những câu chuyện về thầy Mễ. Không biết bây giờ thầy còn công tác ko?
    Từ ngày chưa vào trường thầy đã ấn tượng đối với tôi, đó là hôm chúng tôi thi vào LHP, thầy đọc tặng các bạn tham dự kỳ thi một bài thơ (xin lỗi thầy em quên mất bài thơ của thầy rồi nhưng nội dung thì vẫn còn nhớ được) làm mấy đứa học trò chúng tôi chóang luôn, ấn tượng vì giọng đọc của thầy, nó cứ hài hước thế nào ấy. Thế rồi vào trường tôi mới biết thầy rất thích đọc thơ tặng học trò. Thế là cái bọn học trò lợi dụng luôn đặc điểm đó của thầy; cứ hôm nào phải đi lao động hay chán học thì chúng lại xin thầy đọc thơ, thế là thầy lại quên luôn công việc, ko thèm nhắc nhở lao động nữa mà đọc thơ cho học trò nghe thế là hết buổi lao động.... hì hì
    Không biết bây giờ thầy còn làm thơ tặng học trò không vậy hả mọi người ????
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, nếu mà nói chuyện đọc thơ thì em thấy thầy Diệu là nhất. Có lần thầy vào thăm lớp em ngẫu hứng đọc thơ cả tiết cho lớp nghe. Mà thơ của thầy thì đại loại nói về mấy con vịt trời nhà thầy hoá thành thiên nga. ( Chả là nhà thầy có 3 con vịt trời mà). Nhắc đến thầy Diệu chắc chả ai quên giọng hát của thầy. Thầy mà đã hứng lên thì hát liền tù tì mấy bài ấy chứ. Mà bài tủ của thầy thì lại càng không quên: Tiểu đoàn 307 với Lá đỏ. Có khi mà chán học thì cả lũ cứ đòi thầy hát để câu giờ. Vì thứ hai nào thấy chả hát trước toàn trường.

    Poh, It is a beautiful life
  3. nudeart

    nudeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ok!!! Toi ratqui thay Dieu. Hoi lop 12 thay truc tiep day toi mon van. Ko biet hoi nay thay co con lam hieu pho nua khong. Thay co kha nang hung bien that tuyet voi.
    Nhung doi voi toi thi ki niem ve Thay Minh(day mon sinh vat) van lam toi nho lau nhat va cung tuc lau nhat.
    Hoi do toi di hoc ve de thi vao My thuat. Toi hoc cung lopve voi mot ban gai ten la Van, hoc lop do thay chu nhiem. Khong biet vi li do gi ma Thay Minh biet. Mot hom thay goi toi len de kiem tra bai cu. xong xuoi, thay cho 7 diem. Dang dinh ve thi thay hoi:
    - Nghe noi anh di hoc ve voi co van lop toi.
    -vang - toi tra loi.
    -Thao nao ma co ay hoc sut han.Toi biet cac anh cac chi thi hoc cai gi? Chi di de nhin nhau thoi.Ma toi noi cho anh chi biet. can than khong lua gan rom lau ngay cung ben. Giong nhu vit giao phoi voi ngan ay.
    Ca lop nhin toi voi anh mat nghi ngo, co phan kham phuc. ban dau, toi cung chi tuong thay noi dua nen con ngoac mieng cuoi. Nhung khi thay noi den do, nu cuoi tro thanh .. meu va sa sam mat. Chua het. Thay con de them:
    - Anh can than, thang bo no la thuong binh day...
    tu do, moi quan he cua toi va co ban do tro nen xa han. Toi co dua chau cung ten la van o hanoi hay gui thu. Mot thoi gian sau. no bao toi la no viet cho toi bao nhieu la thu. Nhung ti chang nhan duoc cai thu nao. chac bi nha truong tich thu va kiem duyet.....haaaaaaa
    nhung toi cung nhan manh rang moi quan he cua toi voi co ban do hoan toan trong sang.
    [blue)
    nude
  4. quangbk

    quangbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,có kỉ niệm với thầy dạy môn sinh hả. Úi trời. Tôi 3 năm liền phải học thầy Thắng đây. Đến tận bây giờ nghĩ lại về nhưng giờ học thầy mà vẫn còn tim đập chân run đấy mọi người ơi. Mỗi lần đến giờ Sinh là lớp học cứ như là lớp chết ấy, mọi con mắt đều theo dõi xem cái đầu bút của thầy chỉ vào cái tên nào, vì đến tên đứa nào thì coi như nó xong đời. sơ nhất là giọng thầy lúc giảng bài ý, giong thầy cứ gằn lên, như là hỏi cung học sinh ấy, thật là khủng khiếp. Ơn trời, 3 năm học tôi chưa phải lên bảng giờ sinh lần nào, thật là may mắn quá. Không biết có ai cũng sợ giờ Sinh như tôi ko ???
  5. Jet_li_new

    Jet_li_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tui học khoá 94-97 lớp T1 không biết bác nudeart học lớp nào nhỉ. Trong thời gian học ở trường Lê thì có nhiều chuyện đáng kể lắm đặc biệt là với thầy Thắng dạy sinh. Để lần sau kể tiếp.
    Jet li
  6. nudeart

    nudeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    toi hoc 12 van anh. ko biet ong ten chi. nhung lop toan 1 thi toi cung biet kha nhieu. Ong ten chi vay?
    [blue)
    nude
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Không ngờ toàn người nhà thế này vui quá. Chợ lại tấp nập rùi. Chứ Poh cứ độc thoại mãi cũng chán lắm. Mà bác gì học lớp T1 ui. Bác vừa ra trường là cháu vào. Và kế tiếp sự nghiệp lớp T1 đấy ạ.

    Poh, It is a beautiful life
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Lớp T1 của hội cháu năm lớp 12 học kỳ I thì học thầy Minh. Học kỳ II thầy Minh lên sở, chuyển sang học thầy Thắng. ( Thời kỳ đen tối khổ sở). Học kỳ I thầy Minh còn dễ tính. Thầy được cái cho điểm tổng kết của Poh cao gần nhất lớp sau 2 đứa đi thi tỉnh. Con kỳ II học thầy Thắng thì lớp luôn ở tình trạng báo động. Poh được cái nắm bắt thời cơ nhanh. Đầu học kỳ, học thuộc lòng rùi xung phong lên bảng. Thầy quay như quay dế nhưng vẫn ngon. Nhưng đến khi ôn thi tốt nghiệp mới dã man. Ngày nào có tiết Sinh cũng kiểm tra. Mà ngồi thì không được ngo ngoe chút nào. Đáng nhẽ như mọi lần nếu được nghỉ thì thế nào cả lũ cũng đi chơi hoặc về nhà. Nhưng đợt ôn thi thì có được nghỉ cả lũ chả dám về. Mỗi đứa ôm 1 quyển Sinh dày cộp để học. ( Bác nào học chuyên ban thì bít quyển sách giáo khoa Sinh nó dày đến mức nào rùi chứ ạ). Tính đến khi thi tốt nghiệp thì gần như cả lớp thuộc lòng quyển sách ấy. Đến tận bi giờ vẫn còn nhớ được chút chút.

    Poh, It is a beautiful life
  9. quangbk

    quangbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai có kỉ niệm gì về thầy Trường dạy thể dục ko hả. kể cho tôi biết với !!!!
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Poh chỉ học thầy Trường có một buổi thui. Nhưng mà ấn tượng thì có lẽ chả quên được. Thầy ấy nghiêm lắm. Hic. Cả buổi chả cho nghỉ gì cả. Mà mọi nguời bít cả buổi ấy tập gì không? Chỉ học mấy động tác tay không thui. Thầy nói là mất căn bản. Đúng là buổi tập nhớ đời.

    Poh, It is a beautiful life

Chia sẻ trang này