1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân trường Lê! Buôn dưa lê

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Poh, 19/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breezend

    breezend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ố la la, hehehe, vậy thì em bít anh la anh nào rùi, mặc dù không nhớ tên nhưng muh hồi đó em có nghe cái vụ của anh... Hehe cười muốn lộn ngửa xuống ghế ấy. Chị Vân em cũng hay chơi. Hehe, haha, lúc mới đọc bài của anh em đã nghĩ ngay tới chị Vũ Thanh Vân đó mà. Không ngờ linh tính chính xác thật. Hehe
    Định chào bà con trước nhưng mà thấy cái vụ buôn dưa Lê của dân Lê hấp dẫn quá-đặc biệt là thầy Đoàn Phiệt vô cùng iu quý của em được đưa lên trang nhất nên nhảy vào và rồi mở hàng ở đây luôn.
    Hìhì, em là thành viên mới toe đấy ạ !!
    Không ngờ các bác bên namdinhonline ở đây cũng nhiều ghê ha. Em mới biết là Nam Định mình lại có web, có diễn đàn thế này đấy. Thôi các bác cho em ra mắt ở đây luôn nha !!
    " apathy "
    Được sửa chữa bởi - breezend vào 17/04/2002 03:02
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ủa. Ai mà lại kêu bố già của hụi em ấy nhờ? Khai báo đê, bác học lớp nào, khoá nào đấy. Không ngờ bố già của hụi em được nhìu người iu thế.

    Poh, It is a beautiful life

    Được sửa chữa bởi - Poh vào 15/04/2002 18:38
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có ai đã học môn Anh Văn của thầy Hoạt không nhỉ? Hic. Poh có kỷ niệm sâu nặng với thấy ý. Cuối năm lớp 11 khi đã tổng kết hết rồi. Tiết Tiếng Anh, Poh lôi truyện ra đọc và bị thầy giáo bắt được. Thầy ý ghi ngay vào trong sổ đầu bài là: Thuý đọc truyện thiếu nhi. Hic. Lại còn cho giờ yếu nữa chứ. Tuần ấy lớp 10 chuyên Anh trực tuần. Hụi nó đọc sổ ghi đầu bài mà bò lăn ra cười. Thế là bố Phiệt iu quý đã phết vào trong học bạ của Poh cả năm hạnh kiểm khá. Mà đã thế thầy Hoạt còn không trả lại truyện cho Poh nữa chứ. Nghĩ lại vẫn cứ cay không chịu được.

    Poh, It is a beautiful life
  4. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Poh có khác
    Đáng đời
    Cho bà chết .....

    Я ?'С?.?"?"А ?"У?oАЮ
    ?z Т?.?'?.

  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hả. Dám trù ẻo Poh hả. Này, mi mún gây sự à. Ra chỗ khác nhé. Tự dưng cắt đứt nguồn suy nghĩ của ta. Láo quá.

    Poh, It is a beautiful life
  6. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hứ , Poh tưỏng K sợ Poh hả .
    Chơi luôn nhé .

    Я ?'С?.?"?"А ?"У?oАЮ
    ?z Т?.?'?.

  7. breezend

    breezend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không khai báo đâu cô Poh ạ. Vì quay đi quay lại lắm người wen không chịu được. Hehe, ở đây em bít hết... í quên, gần hết. Bác Quang, cô Poh, bác Dũng, rồi cái ông 12 Văn-Anh, chỉ có cái bác nói tiếng Nga thì không quen, bác gì nhỉ ?? anhkhoayy à nhưng bác đó ở bên namdinhonline rùi nên cũng coi như tạm quen. Mà bác í có phải dân Lê không thế ??
    Thầy Hoạt thì em có học, nhưng chả ấn tượng mấy . Chỉ nhớ duy nhất 1 việc là hồi ấy em làm điểm tổng kết cho lớp, có mấy đứa thiếu tí điểm AV là được HSG, thầy chủ nhiệm đã xin trước rùi, cử em đi để chỉnh số liệu tí xíu, thế mà ông thầy Hoạt khó như quỷ ấy. Làm như em xin điểm cho em không bằng
    Hà hà, em đây là chuyên gia không phù hiệu, không sơvin, thỉnh thoảng dép lê nữa mà vưỡn loại A đều đều. Thấy em xiu không các bác ... hehe
    "
    apathy
    "
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ. Nhưng mà là ai thế nhỉ? Khó đoán quá. Dũng ơi, mày ở đâu mày có bít ai đây không. Ê, hay là left ấy nhỉ?

    Poh, It is a beautiful life
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mà mọi người đã học thầy Vũ Hùng bao giờ chưa nhỉ? Thầy ấy dạy hụi Poh hùi lớp 12. Tính thầy hay lắm. Hồi cuối năm Poh mang máy ảnh đến lớp chụp trộm thầy. Nhưng mà toàn cảnh thầy đang đánh iu hụi lớp. Lớp Poh tuyên bố sau này sẽ lấy đó làm bằng chứng để đe doạ thầy. Hê hê hê. Mà thầy chả bao giờ kiểm tra cả. Nên đến giờ học Toán cả lớp luôn thấy thoải mái chứ không như các giờ khác. Có lần thầy hô kiểm tra 15'. Đầu tiên cả lớp sợ nhưng đến khi làm bài xong thì cả lớp Poh lại biểu tình làm bài kiểm tra 1 tiết luôn. Chắc thầy cảm động lắm nhưng mà đâu bít đứa nào cũng ngại học. Kiểm tra thì có thời gian chơi. Vì thầy cho bài dễ mà.

    Poh, It is a beautiful life
  10. quangbk

    quangbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Lại một chú em nữa chơi trò giấu mặt rồi. Chú em là ai thì cứ nói ra anh có ăn thịt chú em đâu mà chú em cứ phải giấu giếm thế hả??
    À mấy tên cho anh hỏi cái cây phượng bọn anh trồng ở trước cầu thang lên nhà phía bên trong, cầu thang bên trái ấy còn sống ko vậy ???

Chia sẻ trang này