Dân trường Nguyễn Huệ Mình là dân trường Nguyễn Huệ, trường Dệt cũ, nay cũng đang ở Hà Nội mần ăn thôi. Không nổi tiếng như Lê Hông Phong, Trần Hưng Đạo xong rất tự hào về mái trường này (Kẻ nào không tự hào và coi thường thì mặc xác nó nhé) và luôn cảm thấy một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Rất mong muốn anh chị em bạn bè gần xa cùng tụ họp dưới mái trường (thông qua box Trường Nguyễn Huệ. Đồng ý thì giơ tay với chuột và click vào nhé "Chẳng lẽ không mang nổi chuông đi đánh nước người sao?"
Mình không học trường NH nhưng lại vô cùng gắn bó với mái trường này, từ ngày mình mới ra đời cơ, và cũng biết một số việc của trường. Hih`i, nhà mình ngày trước ngay trong khu tập thể Sợi C, gần trường nhỉ và hồi bé sang đây hái phượng ăn suốt, hi`hi`. Lý do đơn giản là mẹ mình dạy ở đó, bạn có biết cô giáo dạy Văn nào mà phòng ở cạnh phòng chú Lâm hiệu phó ko nhi?
bà chị mình ngày xưa cũng học trường này ha thi vào dễ èo hà con em nhà máy lại được thêm điểm nữa chứ buồn chết đi được mà những cái chủ đề như thế này mod chẳng bảo là ko lên làm lung tung dẻ ko bị laõng là gì nhỉ hêt biết thanhgf viên mới chắc
Bạn Manutd1982 à, bạn nói khó nghe quá đấy nha, đến bây gi[f h[n bnà dân thiên hạ được những gì mà lại coi thường Nguyễn Huệ thế, coi thường luôn bà chị bạn đó! Tuổi nhỏ nên biết mình biết người một chút. Mỗi người một mục đích mà~
To những người yêu Nguyễn Huệ: Ai nói j kệ họ Tôi cũng là dân NH, khoá 95-98, lớp B do thày Vũ Đức Nam chủ nhiệm. Ai học cùng khoá lên tiếng cái nhờ. Chúc mọi người vui vẻ
Tớ học lớp A, các cậu học lớp B rùi, tớ có biệt danh là "Bôn", có nghe qua chưa? Cô Xuyến, thầy Đạt chủ nhiệm đấy. Các cậu bây giờ ở đâu nhỉ, dân trường ta, khóa ta cũng phải òline một buổi chứ nhẩy.
Chào các bạn. Hãy tham ra vào diễn đàn chính thức của trường THPT Nguyễn Huệ tại http://diendanlop12c.vnbb.com vô nha