1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đan Trường - tại sao không???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi aodaitimhue, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đan Trường - tại sao không???

    Các cô các chú thì ngày nào cũng ROCK với chã RAP nghe mãi mà không thấy đâu cái điền lên àh. Em thì em thấy các cô các chú nên nghe một thứ âm nhạc trữ tình êm dịu mang đầy màu sắc ?olãn mạng? vô cùng trí tuệ được thể hiện bởi một ?odộng? ca ?omất ngủ? vượt cả không gian và thời gian của anh Bo, Đờ An Tờ Rường.
    Em thì em hồng dám chê bai gì nhạc ROCK nhạc RAP của các cô các chú (vì có biết gì đâu mà chê ) nhưng em thấy các cô các chú cũng nên sắm mấy cái CD của anh Bo mà nghe đi. Đã từ lâu anh Bo là thần tượng và hình tượng cao đẹp đã ngự trị trong trái tim em. Bời vậy để tiếp xúc với anh ý em đã phải bất đắc dĩ làm 2 nghề một lúc chỉ mong được gặp anh. Ban ngày làm guide ban đêm em theo một khoá ?ogay? đó mà.
    Qua bao ngày lên kế hoach kĩ càng cuối cùng trời đã không phụ lòng em. Xúc động mạnh trước tấm lòng yêu mến của một crazy fan dành cho mình (hay là anh ý thấy tướng tá em ngon quá ?) Đờ An Tờ Rường người ca xỉ huyền thoại đã đồng ý cho em gặp mặt (hê hê xung xướng quá bà con cô bác ơi). Thế là ước mơ đã thành sự thật khi nỗi khao khát được ngắm dung nhan của anh, được sờ vào từng bắp thịt của anh Bo, được trò chuyện thân tình cởi quần cởi mở với anh. Sau đây em xin ghi lại sơ lược cuộc nói chuyên giữa em và anh Bo cho các cô các chú đọc giải sầu. Đồng thời em xin báo cho các cô các chú một tin giựt gân ?oanh là một crazy fan của DEATH METAL và anh cũng từng tham gia vào diễn đàn #rockcafe dưới bí danh bocùlần đó?.

    Aodaitimhue: trời ơi, chào anh Bo, hâm anh, xin lỗi, hâm mộ anh lâu rồi giờ em mới được gặp mặt anh đây. Ôi em xúc động quá!!! Hô? xỉu.

    Bo Đờ An Tờ Rường: chào em, hổm rày cứ thấy em thập thò trước cổng nhà làm má anh cảnh giác quá nhưng không ngờ chỉ là một fan hâm mộ, mời em vào nhà uống nước sôi để nguội và làm vài điếu thuốc lào cho vui, thứ này anh phải đặt hàng qua tận Viêng Chăn mới mua được đó.

    ADTH: ủa sao em nghe nói anh được uống Pepsy miễn phí và chích Man bờ rô miễn phí cả đời mà?

    Bo: he he, anh xin lỗi, nhưng bà già nhà anh nó logoff mẹ cái tủ lạnh rùi em ơi. Sài tạm đi em.

    ADTH: dạ thôi anh ơi, được ngồi gần và nói chuyện cùng anh thì em đã quá mãn nguyện lắm rồi, không cần phải ăn uống gì đâu.

    Bo: quỷ sứ nè! Cưng dễ thương quá đi.
    (Anh Bo âu yếm vuốt và nựng nựng hai cái má lúm đầy đồng tiền của ADTH, hi hi nhột quá anh ui).

    ADTH: anh Bo ơi anh có thể cho biết là anh đã thành công trên con đường âm nhạc như thế nào không?

    Bo: ủa bộ không ai nói cho em nghe hả, hồi trước anh thích hát Rock lắm, gì chứ DEATH METAL anh hát là xiềng lắm nha em. Nhưng em ui, sau khi bị mẹ cái cờ lê mỏ lết rơi nhằm mỏ thì giấc mơ ROCK của anh tan theo mây khói rùi. Biết mẹ cái loại nhạc anh đang hát là nhạc sến nhưng chả còn cách nào khác đâu em ơi. Nó vẫn còn trữ tình chán phải không em.

    ADTH: hi hi, anh Bo khiêm tốn quá, nhưng cũng may nhờ cái cờ lê mỏ lết đó mà những crazy fan như tụi em mới được thưởng thức một ?odộng? hát tuyệt vời đến như vậy. Mà anh Bo ơi, ngoài thời gian chạy show ra anh thường làm gì vậy?

    Bo: à, ừ, my free time hả? Nhiều lắm em ơi, ngủ bù nè (thằng ghệ anh nó hành anh ghê quá không đêm nào là ngủ ngon với nó), Chat nè, Chíck meo nè. Àh, còn cái diễn đàn #rockcafe gì đó nữa chứ, anh là thành viên kì cựu của nó đó.

    ADTH: hả, cái gì? #rockcafe hả? Anh lầy nick gì trong đó vậy? Em cũng là thành viên của diễn đàn đó anh àh (nhưng em vẫn thích nhất là nhạc của anh Bo cơ). Nick của em là aodaitimhue đó.

    Bo: trời ơi, thì ra aodaitimhue nổi tiếng toàn quốc là em đó hử. Hồi trước anh thấy em có 4 cái đầu lâu lận nên anh phục em ghê lắm đó nghen. Nick của anh trong đó là Bocùlần đó.

    ADTH: dạo này em được lên 5 cái skull rùi, nick của anh hay quá sao lại it thấy anh post bài thế nhỉ. Hi hi, không ngờ anh Bo của em cung thich ROCK, vậy anh thích bài nào nhất vậy anh?

    Bo: ừh, anh thích Rock lắm đó em, nhưng nó it bài hay quá (chẳng bù cho nhạc của anh bài nào cũng hay cả) nên anh chỉ thích vài bài thôi em àh. Anh thích nhất là bài ?oRape me? của tụi MEGADETH, em biết tụi này không. Tụi này nó chơi xì lô ROCK hơi bị đỉnh đó nghe em. Em mà nghe album gì gì ?oRELOAD? của hội này chưa, hơi bị đỉnh đấy. Anh thì anh khoái nhất cái bài ?oThe Unforgiven? trong này, tại vì anh thấy nó chơi bài này theo phong cách lãn mạng y hệt nhạc của anh đó mà.

    ADTH: anh Bo ơi, sao dạo này không thấy anh post bài trong #rockcafe vậy? Anh có biết mấy ku rockarolla, cadik, amoredsirius, nobrothernolove không?

    Bo: trời, biết quá đi chứ, tụi này là fan của anh đó mà, hôm nào tụi nó chăng chat với anh về nhạc việt hả em. Nhất là thằng Phong đó em, nó là ghiền cái bài Hôn Môi Xa của anh lắm đó. Hình như Hôn Môi Xa mà dịch sang tiếng Anh thì thành Rockarolla thì phải. Còn thằng Thắng Cadik thì anh đã từng ngủ với nó 2 đêm rồi đó em, thằng này hơi bị được đó em. Còn thằng Đông Nobrother thì trao đổi CD với anh hoài mà, thằng này nó kết cái CD ?oĐi về nơi xa? của anh lắm đó em.

    ADTH: trời ơi, bất ngờ quá, rứa anh có biết con bé Anarchist1983, FoolAroundRock không?

    Bo: biết luôn, mặc dù chúng là girl anh không quan tâm lắm nhưng cũng phải công nhận nó viết bài hay vật vã luôn. Nhất là mấy bài về tụi Savatage gì gì đó của Đức, anh bây giờ đã mua đủ bộ 3 cái CD của hội này rồi đó em. Àh còn con bé Fool gì đó cũng đang sống ở Pháp phải không em, con này tiếng Pháp hơi bị đỉnh đấy, nghe nó dich cái bài ?oA Tout Le Monde? của tụi METALLICA hay không chịu nổi. Nhưng nói thiệt thì anh chẳng khoái gì mấy con này đâu, anh là anh khoái mấy thằng như thằng Mastermind và thằng Cadik thôi.

    ADTH: trời ơi anh biết cả thằng Long Mad ở Đà Nẳng nửa hả?

    Bo: sao lại không, bạn nhậu lâu năm của anh đo nghen. Nó mà uống thì vô địch cái #rockcafe đó em, anh chơi với nó mà đâu có chịu lại đâu. 2 chai SG beer mà nó còn tỉnh queo àh.

    ADTH: em không ngờ anh Bo quen biết nhiều như vậy đó. Mà anh Bo ơi anh thích nhất là nhóm nhạc nào vậy?

    Bo: àh, ừh, anh là anh khoái cái tụi DEATH nhất em àh, ngoài ra còn có SEPUL nữa nè, DEMOLITION nữa nè, PANTERA cũng khoái luôn? nói là band nào chơi nặng nặng là anh đều chơi hết.

    ADTH: vậy anh thích album nào nhất trong các nhóm trên rứa anh Bo?

    Bo: àh, ừh anh khoái nhất cái ?oCHAOS A.D.? của DEATH nè, ?oSYMBOLIC? của PANTERA nè. ?oCOWBOYS FROM HELL? của SEPUL nè? Anh cũng thích cái thằng Phil Anselmo chơi cho DEMOLITION HAMMER lắm, giọng thằng này nghe trong như tiếng suối ý, nghe phê vãi đái.

    ADTH: ặc ặc. Nhưng mà Phil chơi cho PAN?

    ?oBo ơi mày về mà không chịu đi tắm hả? Trời ời cái mùi hách từ trong nôi của mày bay vào trong này sao tao ngủ được hả con. Con ơi la con.?

    Bo: thôi thôi nhe em, má anh bắt anh đi tắm bây giờ rồi, hẹn lúc khác chúng ta tiếp tục câu chuyện về ROCK tiếp nhé. Nhắn thằng Phong cho anh gời lời hòi thăm nhé, em nói nó cố gắng tìm lại đầy đủ các bài viết trong topic ?oRockfan Cố Đô? nhé, anh thích nhất trong các topic trong #rockcafe đó, hay vãi đái luôn.

    ADTH: híc, híc, thôi bye anh Bo. Gút bath!

    Go to hell
    Aodaitimhue.




    I'm a boy , not yet a man
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cha điên này, mày hết chỗ quậy ở rockcafe hay sao mà nhảy qua đây nói nhảm cái gì thế ? Hay là để tao qua đó nói nhảm với mày, nhá
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hay vãi đái !

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  4. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bùm, bác lại sang đây quậy đấy à, cho em quậy dzới.
    [size5][red]
    007
  5. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tao quậy ở đây thì sao hả Haiquynhcafe ??? , tao thich thì tao quậy , không thằng nào con nào cấm được tao cả .
    Hồi trước tao hay chửi thề nên bị treo nick bây giờ tao cũng chửi nhung chửi bằng tiếng cười , thế thôi .
    go to hell
    aodaitimhue
    I'm a boy , not yet a man
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy chứ !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  7. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    chú này đang phê à!
    lament of the life!

  8. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hê hê lâu lắm mới thấy một bài phỏng vấn "người thật việc thật" đỉnh thế này, mày hơi bị đỉnh đấy aodaitimhue ơi, he he he... cụng ly phát nào ... Hèmmmmm, anh em cũng thông cảm cho mày lắm, phải dấn thân vào nghề call-boy để moi được thông tin từ anh Bo Đan Truồng...nhưng cái gì cũng có giá phải không ? Vinh quang thay nghề làm báo ! Tao tin rằng mày đủ bản lĩnh để đến làm phóng viên chiến trường ở mấy cái chỗ ma thiêng nước độc như Afghanistan hay Somalie chẳng hạn, hề hề ... Tiếp tục đi nhé, anh em đang mong được đọc bài phỏng vấn bọn Mắt Ngọc, mấy con hĩm đó dạo này lên đời ghê quá mày ạ, he he he, tao nghe ông Lý Được bảo là trong album mới của Mắt Ngọc sẽ có mấy bài rất hay theo thể loại Hardcore... hí hí...nghe mà phê lòi mắt. Cụng ly phát nữa nào, chúc mày thành công , he he he...

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  9. Devil_may_cry

    Devil_may_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    oa, sao bi giờ mọi người mới chịu nói đến anh Bò ý lộn anh Bo nhỉ, một dọng ca hãi hùng đi cùng năm tháng, một dọng ca để lại cho người nghe những phút giây sảng khoái sau khi phải cười đau bụng, khiến người già chết bất đắc kì tử, khiến trẻ con ko lớn lên nổi!
    Dù sao cũng đã đến lúc trở lai với bài viết của aodaitimhue một bài viết vãi hàng về cả chất và lượng, đọc bài viết này ta càng yêu anh Bò hơn nữa. Ma` sao mấy người lai có thể coi đây là một trò đùa nhỉ, tôi thì lại nghĩ khác, đây là một đống cức to tổ bố của aodaitimhue dành tặng anh Bò mà, đó là tình cảm của một crazy fan mang đúng chất khoa học và hiểu biết của con bò Đan Trường mà. Quả thật phải ngả mũ khâm phục aodai trong việc moi móc à quên tìm hiểu về anh bò, tôi thực sự xúc động khi đọc cái đoạn mà nói về cái cờ lê rơi trúng mõm anh bò, hic hic sao mà sâu sắc đến thế và sao mà may mắn đến thế nếu ko có cái cờ lê oan nghiệt đó thì sao mà bây giờ chúng ta lại có thể có được những giây phút chửi bới điên cuồng và thích thú mang tên anh bò được. Nhưng đọc đến đây tôi cũng lại càng thêm hận cuộc đời này, vì sao ông trời lại bất công đến thế chứ, vì sao ko thay cái cờ lê đó bàng một cái búa tạ hay một cái gì gì đó cho chết mie anh ấy đi nhỉ; à quên, chết cái giọng rock ngu ngu của anh ấy đi chứ nhỉ, chứ nếu anh bò chết rồi thì biết lấy ai ra mà chửi bới với la ó!
    Mà aodai ơi ông "đi" cùng với anh bò rồi hả, fê ko hé, nhìn anh ấy cười ..d.. thế cơ mà...

    hôm nào cho anh em đi cùng di, trông anh bò ngon wé, mà tui cung khoẻ lắm, bảo đảm thần tượng của chúng ta sẽ được nhọ nhem trước công chúng, khẹt khẹt!
    Khà, dù những kiến thức âm nhạc kém cỏi ko đâu vào đâu nhưng tình cảm nồng nhiệt dành với ĐT đã dúp tôi lấy được tự tin để post bài này, vì dẫu sao kiến thức để nghe được nhạc của ĐT cũng chỉ cần có vậy...thô thiển, thấp kém và vô cùng còi cọc! Nói chung là văn hoá xa đường cái, vùng sâu vùng xa!

    Phuong Viet

  10. kirk_hammett

    kirk_hammett Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đan Trường thì cút đi !!!
    Flash before my eyes
    Now it's time to die
    Burning in my brain
    I can feel the flames

Chia sẻ trang này