1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dằn vặt về quá khứ của người yêu :(...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nothing_last_4ever, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_last_4ever

    nothing_last_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    dằn vặt về quá khứ của người yêu :(...

    Mình và anh ấy yêu nhau chưa được bao lâu, anh ấy là người sống rất tình cảm và nội tâm. Chúng mình tin và yêu nhau. Nhưng có một điều làm mình rất buồn và suy nghĩ nhiều. Anh ấy nói với mình rằng đã từng quan hệ với người phụ nữ đã có chồng(hơn tuổi).Thời gian đó anh gặp nhiều chuyện kô hay, chuyên gia đình và công việc kô đcj tiến triển, người đó đã giúp đỡ anh rất nhiều và rồi hai người đã đi quá tình...chị em. Mình rát yêu anh ấy, mình có thể bỏ qua tát cả để chúng mình có thể hạnh phúc.Nhưng nỗi ám ảnh và ý nghĩ về quá khứ của anh làm mìn rất buồn.Minh kô hẹp hòi vì anh đã QH nhưng vối người phụ nữ đã có chồng thìi mình kô thể chấp nhan đcj.. điều đó khẳnn dịnh bản lĩnh và ý trí của anh. Minh so cuoc song sau nay gap nhung chuyen buon nhu the, lieu anh co the du ban linh de vuot qua su can do ko?
    minh phai lam sao baygio?chia tay thi minh ko danh ma neu con tiep tuc thi minh la nguoi phai chiu kho nhat
  2. buttercup

    buttercup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ầy, tớ hiểu bạn Nothing ah`
    Sự trải nghiệm cuộc sống khiến những phụ nữ có tuổi có được những nét hấp dẫn riêng nên nhiều chàng trai vẫn đang single phải siêu lòng Bạn trai của bạn chỉ là một trong số họ thôi.
    Bạn trai và cả người phụ nữ đã có chồng kia đều đáng trách cả, nhưng tất cả điều đó thuộc về quá khứ rồi. Ai chả có lúc mắc sai lầm phải không bạn. Đặc biệt về tình cảm thì khó tránh khỏi lắm bạn ạh. Bây giờ anh ấy đã chọn bạn rồi cơ mà
    Hãy chắc chắn rằng anh ấy đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với người phụ nữ ấy, anh ấy đã rất tin tưởng bạn khi kể về mối quan hệ trước kia, vì vậy bạn hãy tôn trọng quá khứ của anh ấy và cả người phụ nữ ấy nữa. Mình nghĩ mỗi quan hệ của anh ấy với người phụ nữ kia phần nào dựa trên sự tôn trọng, và chắc chắn rằng anh ấy cũng mong sự tôn trọng của bạn đấy
    Tớ không hiểu bạn thế nào, nhưng nếu tớ ở địa vị ấy, tớ có thể thông cảm được với anh ấy, miễn là anh ấy phải chẩm dứt mối quan hệ trước kia và yêu bạn chân thành.
    Đừng lo về chuyện rồi mai này anh ấy có như thế nữa không? Kể từ bây giớ mỗi lúc khó khăn anh ấy đã có bạn kia mà. Đừng lo nghĩ nhiều, hãy yêu anh ấy thật lòng, mình tin anh ấy sẽ không phụ bạn đâu.
  3. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã không hẹp hòi với chuyện anh chàng của bạn đã quan hệ, thì mình xin nói một câu hết sức chân thành với bạn là, với sự việc của bạn, "người kia" có gia đình hay chưa đều nói lên điều mà bạn đang lo sợ. Chẳng lẽ lúc đó, bf của bạn quan hệ với Miss thì khác Mrs sao? Trong vai trò của người đang giúp đỡ anh ta mà không phải là Mrs mà là Miss thì anh ta cũng quan hệ thôi mà, lúc đó lại chẳng có ai cho bạn dằn vặt bây giờ đâu. Đó là xét về bản lĩnh - nỗi lo của bạn. Còn nhìn nhận sự việc này dưới góc độ đạo đức thì lại khác nữa, tôi không cần nói nhiều chắc bạn cũng hiểu.
    Đồng ý là yêu nhiều, nhưng nếu có những cái không thể vượt qua thì bạn hãy bình tâm đi. Hãy cho anh ta, và cho cả bạn nữa, thời gian. Thời gian sẽ trả lời cho bạn là anh ta đã có thêm bản lĩnh chưa, và bạn có thể vượt qua sự dằn vặt của mình hay không?
    Với quan điểm cá nhân tôi, trong trường hợp bạn là em gái tôi mà có thằng bạn trai như vậy, tôi sẽ tìm mọi cách khuyên bảo và tìm cho em tôi một đứa khác, tử tế và xứng đáng hơn. Con trai hiền lành, ngoan và có giáo dục còn nhiều lắm!
  4. buttercup

    buttercup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ alpha về mặt thời gian . Hãy cho anh ấy và cả bạn nữa, thời gian. Nếu bạn cảm thấy mình không thể tha thứ và thông cảm cho anh ấy được hãy dứt khoát chia tay và nhờ Alpha giới thiệu cho một anh chàng "hiền lành, ngoan và có giáo dục"
    Mình nói vậy cho vui thôi, nhưng nếu bạn cứ dằn vặt như vậy thì mình cũng nói thật, sớm hay muộn tình yêu của bạn cũng break thui
    Nhưng mình không ủng hộ Alpha khi Alpha kết luận rằng người con trai ấy không hiền, ngoan và có giáo dục. Việc làm của cả hai người là sai, mình khẳng định. Nhưng nếu vì việc này mà phán xét nhân cách của anh ta liệu có quá không?
    MÌnh nghĩ có lẽ anh chàng của bạn quá tình cảm và nội tâm, và vì vậy có chút yếu lòng.
    Hãy cho anh ấy và cả bạn nữa để thử thách. Nếu bạn không thể rộng lượng hơn với lỗi lầm cuả anh ấy thì hãy chia tay. Lúc đó bạn cũng chẳng phải nuối tiếc giề đâu, con trai ngoan, hiền nhìu lắm Alpha nhỉ Nhân tiện giới thiệu luôn cho tớ một chú Alpha nhé
  5. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều khi cái lốt "có giáo dục" bó buộc tâm hồn chúng ta, đớp bao nhiều fần sinh lực của cuộc sống, làm chúng ta bỏ wa bao nhiêu cơ hội để tận hưởng đời ngắn choằn này, đặc biệt là dễ làm người ta tự lừa dối chính bản thân mình... Hồi chưa trẻ đẹp như giờ, tớ đã là một ông già rồi cơ đấy. Hy vọng càng sống, mọi người càng trẻ hơn!

Chia sẻ trang này