1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dằn vặt về quá khứ của người yêu :(

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nothing_last_4ever, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_last_4ever

    nothing_last_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    dằn vặt về quá khứ của người yêu :(

    Mình và anh ấy yêu nhau chưa được bao lâu, anh ấy là người sống rất tình cảm và nội tâm. Chúng mình tin và yêu nhau. Nhưng có một điều làm mình rất buồn và suy nghĩ nhiều. Anh ấy nói với mình rằng đã từng quan hệ với người phụ nữ đã có chồng(hơn tuổi).Thời gian đó anh gặp nhiều chuyện kô hay, chuyên gia đình và công việc kô đcj tiến triển, người đó đã giúp đỡ anh rất nhiều và rồi hai người đã đi quá tình...chị em. Mình rát yêu anh ấy, mình có thể bỏ qua tát cả để chúng mình có thể hạnh phúc.Nhưng nỗi ám ảnh và ý nghĩ về quá khứ của anh làm mìn rất buồn.Minh kô hẹp hòi vì anh đã QH nhưng vối người phụ nữ đã có chồng thìi mình kô thể chấp nhan đcj.. điều đó khẳnn dịnh bản lĩnh và ý trí của anh. Minh so cuoc song sau nay gap nhung chuyen buon nhu the, lieu anh co the du ban linh de vuot qua su can do ko?
    minh phai lam sao baygio?chia tay thi minh ko danh ma neu con tiep tuc thi minh la nguoi phai chiu kho nhat
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Trong Ty sự tin tưởng lẫn nhau là quan trọng nhất đấy bạn ạ, bạn đã tin anh ấy , yêu anh ấy thì việc tha thứ cho anh ấy cũng là điều nên làm
    Đá biết Ty luôn có sự ích kỉ, bạn buồn cũng là điều dễ hiểu thôi ......nhưng bạn ah`, đó là việc xảy ra trước khi anh ấy yêu bạn mà, thời gian này bạn nên bình tâm suy nghĩ, nếu yêu rất nhiều thì chắc bạn sẽ " bỏ qua" đc sai lầm của anh ấy thôi mà
    Đành để thời gian trả lời thôi .............
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    1 rào cản nho nhỏ thôi,hy vọng tình yêu của bạn đủ lớn để vượt qua.Ko biết mọi ng` thế nào,chứ với tôi,hiện tại của anh ấy quan trong hơn quá khứ của anh ấy rất nhiều
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Không nghiêm trọng như bạn nghĩ đâu, quan trọng là bạn có chiếm được vị trí cao trong anh ta không (bây giờ và sau này). Nếu bạn chiếm được vị trí cao và biết cách buộc anh ta thì bạn khỏi lo, hơn nữa sau khi lập gia đình rồi người đàn ông không muốn thay đổi đâu (mặc dù đàn ông có tính trăng hoa).
    Còn nếu anh ta không thực sự yêu bạn thì dù đã từng hoặc chưa từng quan hệ với ai thì bạn cũng chẳng giữ nổi.
    Thế nhé, chúc thành công - hãy kiểm tra tính chung thuỷ của anh chàng ấy đi
  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là quá khứ,nhưng bạn cũng phải chắc chắn là chuyện như thế không xảy ra trong hiện tại và tương lai nữa.Nguy hiểm lắm đấy vì dính vào gia đình ng ta thì chồng ng ta đánh cho thành tật thì chết
  6. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    "Thời gian đó anh gặp nhiều chuyện kô hay, chuyên gia đình và công việc kô đcj tiến triển, người đó đã giúp đỡ anh rất nhiều và rồi hai người đã đi quá tình...chị em"
    Như bạn đã nói, với tôi thì tôi nghĩ một người đàn ông mà tính cách như thế thì nên cẩn thận. Vì chỉ cần gặp khó khăn là anh ta rất có thể sẽ gặp một người đàn bà khác "giúp đỡ". Tôi nghĩ người này chẳng đánh mặt nam nhi.
    Chúc bạn sáng suốt.
  7. mid9satan

    mid9satan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng còn ko qua được ải mỹ nhân , huống chi người chần mắt thịt , pác cứ nói miệng ,,thử đặt mình trong hoàn cảnh đó xem, cứ ko là .........
    nói chung là ko trách anh chàng kia đuợc,đàn ông là thế đó ....bạn nên chấp nhận quá khứ của anh ấy ....vì quá khứ đã tạo nên anh ấy của bạn ngày hôm nay....
  8. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bf bạn không có gì là serious lắm đâu, bạn đừng dằn vặt chuyện ấy nữa, chỉ cần bf của bạn yêu bạn chân thành là được rồi . Người yêu mình trước đây có quan hệ với ko phải một người mà là nhiều người cơ. Nhưng bây giờ mình cũng "phải" bỏ qua hết vì đơn giản là mình yêu anh ấy.
  9. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là đều thế cả bạn ạ,đừng buồn.Nhưng mà thật sự là nên tránh đàn bà có chồng ,đàn bà chưa chồng thì cũng được,không thì có ngày chết đấy.
    Người yêu mình cũng quan hệ với nhiều người rồi,nhưng mình vẫn phải bỏ qua vì mình cũng đã quan hệ với anh ý rồi.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    So với chuyẹn nếu BF của bạn có QH với..****( rất xin lỗi nhưng đây là TH...nếu)thì bạn sẽ nghĩ sao?chuyện QH bây giờ nó bình thường lắm,bạn yêu anh ta chứ có yêu cái..quá khứ của anh ta hả,nếu anh ta thật lòng với bạn thì tốt rồi,suy nghĩ nhiều về chuyện đó làm gì cho già người

Chia sẻ trang này