1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dằn vặt về quá khứ của người yêu :(

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nothing_last_4ever, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4m

    m4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Đàn ông nào cũng thế" , em nhím vơ đũa cả nắm như thế là không được đâu nhá, hay em suy ra từ người yêu em thế
    Còn bạn gì đó ơi, ai cũng có lúc sa chân lỡ bước, không nên để quá khứ trở thành vật cản không đáng có, cái chính là anh ấy của bạn đã thành thật kể cho bạn nghe chuyện đó. Trong tình yêu cũng cần có lòng vị tha, nếu không sẽ chẳng ai thành thật đâu. Bạn hiểu ý mình chứ! Chúc vui và hạnh phúc
  2. nothing_last_4ever

    nothing_last_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thanks all for sharing with me.
    Mình đã nghĩ rằng khó chấp nhận đcj quá khứ của anh ấy.Mình đã cố gắng bỏ qua nhưng đôi khi nó lại nen nén trong lòng.Mình cảm thấy ghen ty, minhf thầ mình ích kỷ, mình thấy thật kô công bằng..... và rồi mình đã nói chia tay với anh ấy.Nhưng chính lúc này đây mình lại thấy cần anh ấy hơn bao giờ hểt.Mình lại thấy tình yêu của mình dành cho anh ấy thật nhiều + những lời động viên của các bạn.Bon mình đã lại bắt đầu lại từ đầu.. và quá khứ hãy ngủ yên...
    MIình nhận ra một điều rằng .. nếu tình yêu đủ lớn thì nhưng thứ khác chi là vặt vãnh....
    chúc cac bạn luôn vui và hạnh phúc
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Bình thường thôi. Chấp nhận.

Chia sẻ trang này