1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dằn vặt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi quynhga, 09/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn này tham quá, muốn có cả cảm xúc thăng hoa lẫn hạnh phúc gia đình. Đôi khi cuộc sống chỉ cho chọn 1 thôi.
  2. quynhga

    quynhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khi hạnh phúc thừa rồi còn muốn tìm gì đâu bạn. Không có thứ gì thì đi tìm thứ đó thôi.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. quynhga

    quynhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế thôi, nhắn tin, điện thoại hàng ngày, hàng giờ, 1 tuần khoảng 2-3 lần gặp cafe. no money, no responsibilities, no ***. Cả hai đều cảm thấy thế là đủ, lắng nghe và hiểu nhau. Không biết có ai giống bọn mình không nhỉ , như chỉ có trong chuyện cổ tích.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chả đi đến đâu. Có tiếng thì có miếng đi.
  6. quynhga

    quynhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không tiếng cũng không miếng. KHông biết rồi đi đến đâu....
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhưng chắc chưa thích giải tán.
    Có thể nghĩ rằng, một ngày nào đó, có tiếng, hoặc miếng, hoặc cả 2 chăng?( à....không có tiếng nhưng có miếng, mới là thông minh nhất).
    Trong chuyện cổ tích, chẳng cần lắng nghe cũng hiểu, mà khi đã hiểu thì kết chuyện sẽ chọn cái đó, vứt béng lựa chọn bàn đầu đi- kết thúc có hậu và tốt đẹp mà. Đừng có so sánh với chuyện cổ tích nhá.
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Giá như cổ tích có thật giữa đời thường! =((
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này