1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dằn vặt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi quynhga, 09/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaothao0411

    thaothao0411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thật là vớ vẩn, có gia đình mà mà ko biết giữ, chị nghĩ chị và anh ấy cứ yêu nhau cái kiểu "trong sáng" thế mãi được hay sao? chỉ khổ thân con cái.
  2. quynhga

    quynhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    :(( chán thật. Có lẽ cái thứ mình đang có cũng phù du, vớ vẩn.
  3. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7

    Xác định rằng cuộc sống có nhiều thứ quý giá để giữ gìn
    Có những cái mất đi hay để mất đi không hề hối tiếc
    Nhưng có những cái có thể mất đi rồi thì đầy hối tiếc, ân hận
    Xin hãy trân trọng và giữ gìn....
  4. quynhga

    quynhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi-vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian-em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào nếu trong anh-không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh-bờ vai hút gió
    Em- một mình với bao nỗi...mình em​
    [COLOR=#ccccf]
    [/COLOR]
  5. reddoggun

    reddoggun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói ox bạn từng có lỗi. Vợ mình cũng thế, nhưng nếu người kia quay đầu lại thành thật nhận lỗi và 0 làm việc ấy nữa. Và nếu bạn còn chút tình nào cho người kia như mình trước đây thì hãy cố cho qua, hạnh phúc sẽ trở về với gia đình. Bạn đang đi trên 1 sợi day rất mỏng đấy. Bạn nên chấm dức 1 trong 2 đi, tự hỏi lòng bạn và lắng nghe con tim của bạn. Nếu mất chồng tim bạn sẽ đau bao nhiêu, và khi chia tay với người kia bạn sẽ đau bao nhieu. Đem ra so sánh sẽ biết ngay thôi bạn. 1 người từng làm lỗi mà thành thật trở về và được bạn khoan dung sẽ rất trung thành.
  6. quynhga

    quynhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To reddoggun : Mình không biết bắt đầu từ đâu để lấy lại tình cảm với ox. Mỗi ngày qua đi khi trở về nhà là thấy vô cảm và nặng nề. Tình trạng này có từ rất lâu rồi, trước khi mình có người thứ ba. Khi hôn nhân được 4 năm là khi mình 28 tuổi ox đã có người khác. Mình không nhớ nổi cảm xúc đau khổ héo hon từng ngày ấy đã trôi qua thế nào.
    Đến bây giờ khi 4 năm đã trôi qua, ox có khoảng trời riêng của ox với một list dài các cô gái, mình quen và thấy thường với việc ấy, chai mòn mọi cảm giác : không ghen tuông đau khổ, có thể ox cũng sẽ không bỏ gia đình , bỏ vợ con nhưng không thể bỏ thói quen đó được. Với mình, cách sống đó giết chết tình yêu, tình nghĩa vợ chồng.
    Đôi khi cũng đặt lên bàn cân so sánh giống bạn khuyên mình, nếu mất ox hoàn toàn thì sao? Nhưng sẽ không chính xác được. Điều lớn nhất là nghĩ nếu con mình thiếu vắng bố chúng thì sao !
    Biết bao nhiêu lần ước mơ ox quay về thật sự, đừng lang thang cảm xúc, đừng thăng hoa bản thân bằng việc duy trì những mối quan hệ bồ bịch ấy nữa, mình sẵn lòng quên đi như bao nhiêu lần tha thứ và im lặng chờ đợi sự trở về của ox, sẽ gây dựng lại dù vết thương quá lớn, nhưng ox không làm được bạn à. Đấy là cách sống của ox. Làm thế nào để có gđ hạnh phúc? bạn nói xem, mình phải làm gì bây giờ nữa, khi mình đã cố gắng nỗ lực, đã hy sinh, tha thứ không nhớ được số lần. Mình mơ ước một gia đình như thế lắm chứ.
    Với người ấy, mình không làm gì quá đáng có lỗi với ox, người ấy như người bạn chia sẻ cuộc sống thường nhật, giải tỏa gánh nặng tinh thần với mình. thế thôi bạn ạ.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thế thì có gì phải lập hẳn topic Dằn vặt thế này nhỉ?
    Chẳng qua là tự nhận thấy mình có lỗi đấy thôi. Đã làm thì không hối hận, đã hối hận thì đừng làm.
  8. tieulapa001

    tieulapa001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    xa hoi bay g, tinh huong vay cung nhiu lam , noi chung phai dut khoat ^^
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    trong sáng kiểu này, chờ cơ hội canh kh ngọt với chồng, là đi bước tiếp theo thôi (cầm tay chẳng hạn) hihi
  10. quynhga

    quynhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ạ.

Chia sẻ trang này