1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dằn vặt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi quynhga, 09/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB trích mỗi đoạn về sự tôn trọng, và nói đến sự tôn trọng nói chung. Chồng/vợ cũng là người, người tình cũgn là người... Nói gì thì nói rồi. Nhưng mà chắc là khác với ý bạn Anx nói. Nên theo ý hiểu của bạn Anx là lập lờ con đen con đỏ, cũgn chả sai. Mỗi người có một quyết định, người khác đánh giá nhu hay dại cũng chả làm thay đổi gì. Như có người chấp nhận hy sinh vì con cái, ta có đánh giá thế nào, thì họ cũgn quyết định vậy. Và, tôi thấy mình chẳng có quyền không tôn trọng những người đó. Còn người khác, chả hạn bạn Anx, không tôn trọng, thì đó là quan niệm riêng của bạn. Chúng ta có quyền đánh giá theo quan điểm của riêng mình, đúng không nhỉ?
    Nói riêng về chuyện theo bạn Anx:
    " Ồ, tôi đang nói việc ngoại tình (mà bạn kcb dán nhãn là "tôn trọng người yêu") ...", thì chuyện ngoại tình là ngoại tình, là có quan hệ tình cảm với người khác, yêu người khác...chứ thôi thấy chả phải ngoại tình nghĩa là " tôn trọng người yêu", nên bạn dán, chứ tôi chả dán.

    "Tôi đang nói việc tôn trọng ng tình = phỉ nhổ vào vợ / chồng hiện tại", tôi thì nghĩ có thể họ phỉ nhổ từ cái đời thuở nào rồi, chả cần phải quen biết với người tình, hay tôn trọng người tình họ mới thế.
    "Cuộc đời này "phức tạp" lắm, nên vợ / chồng tôi khinh rẻ tôi nhưng tôi vẫn chung chạ sống cùng dù tôi cũng khinh lắm. Và tôi quay ra "tôn trọng" người tình, dù tôi không li dị đâu, "tôn trọng người tình" cùng lúc với quan hệ hôn nhân hiện tại thế thôi. ".Câu đầu tiên của 2 câu này, thì bạn nói chuẩn rồi, vì thực tế có những người thế. Còn cái câu thứ 2 thì tôi vẫn thấy, nếu người nào đáng được tôn trọng, thì tôn trọng thôi. Cuộc đời có phức tạp hay không, thì tùy người đánh giá nhỉ, chả phải do đời phức tạp mà lại có chuyện tôn trọng người tình, với khinh rẻ vợ/chồng.
    Cái vụ tôn trọng người yêu này, tôi vẫn thấy rất buồn cười khi nó lại gắn liền với không tôn trọng vợ/chồng.( chắc tại tôi không đọc vụ này từ mấy bài trước, để hiểu tôn trọng người yêu là cái kiểu gì). Nhưng , nói gì thì tôi với bạn Anx có vẻ nhìn vấn đề tôn trọng này khác nhau rồi.
    Các chuyện khác, không ý kiến.
  2. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Niệm tiếp.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Niệm tiếp.
  3. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Mèo con vẫn lang thang đi tìm tổ ấm giữa căn phòng ngập tràn ánh lửa của lò sưởi :)
  4. quynhga

    quynhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình được là mèo con trong comment của bạn thì đã tuyệt quá. Bạn đã có chồng chưa vậy ?

Chia sẻ trang này