1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Việt Nam hải ngoại trong quân đội nước ngoài

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jokerfeller

    Jokerfeller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi cha ơi, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đầu hàng quân Nguyên Mông, sau đó kô được vào quân đội đâu. Cha này chỉ được cấp một khu nhà ở Tràng An, sống và chết già ở đó. Trong thời gian lưu vong, cha Tắc có làm một vài bài thơ tả cảnh, tả người và tả tâm trạng của một kẻ kô còn quê hương. Cha này kô có một ngày nào làm trong quân đội nước ngoài.
  2. candc

    candc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    WESTMINSTER, CA.- Tôi tình cờ gặp một gia đình Việt Nam, ở Quận Cam. Ông bà Nguyễn Văn Dinh, một cựu quân nhân thuộc Liên Ðoàn 3 Biệt Ðộng Quân, hiện cưu ngụ tại thành phố Westminster, California. Ông Dinh có một con gái và 5 con trai, 4 người đang tại ngũ, người con trai thứ năm, 17 tuổi, vừa hoàn tất thủ tục ghi danh nhập ngũ vào Quân Lực Hoa Kỳ.
    Chỉ có Nguyễn Hùng, con cả, năm nay 26 tuổi, sanh tại Việt Nam, 5 người em đều sanh trưởng tại Hoa Kỳ. Sau khi xong trung học, thêm mấy năm đại học, Nguyễn Hùng suy nghĩ, sẽ làm gì? Ði làm hãng, quanh quẩn trong hãng xưởng, sáng xách ô đi, tối xách về, vài năm sau, có vợ con, mua nhà cửa, mở đầu chu kỳ mang công mắc nợ, làm nô lệ đồng tiền, lấn cấn trong cái không gian tìm sinh kế. Nguyễn Hùng tự hỏi lòng mình thích gì? Câu trả lời là ?oÐi đây đi đó?, không muốn ở mãi một nơi không muốn làm hoài một thứ. Du lịch thì tốn kém cũng có giới hạn. Hùng nghĩ, chỉ có vào lính mới đầy đủ điều kiện thỏa chí tang bồng. Thế rồi Hùng quyết định đăng lính, theo chân thằng em thứ 3 đã nhập ngũ một năm trước.
    Thằng em thứ ba nản và nhàm chán với hình ảnh lê la nơi thành phố, Johnson Nguyễn, quyết định đi lính lúc mới 17 tuổi. Chú em lặng lẽ ghi danh nhập ngũ. Sợ bị gia đình cản, đến sát ngày lên đường vào quân trường, Johnson mới làm cho bố mẹ ngạc nhiên.
    Ông Dinh nói: ?oTôi có sinh hoạt với các bạn Biệt Ðộng Quân cũ, nhiều người đến nhà chơi còn mặc quân phục. Ðể ý thấy cháu Johnson có vẻ thích màu áo hoa rừng Biệt Ðộng, với chiếc beret nâu của các bạn, tôi nghĩ cháu tò mò, nào ngờ, cháu đã ngấm ngầm ghi danh đăng lính?. Johnson đi lính Nhảy Dù, nay thuộc Tiểu Ðoàn 1, Sư Ðoàn 1, đồn trú tại Okinawa.
    Tôi hỏi em học giỏi, thông minh, sao không lên đại học lại đi lính sớm vậy? Johnson mau mắn trả lời: ?oBoring?, ?oCháu thấy học xong, cũng đi làm vớ vẩn, đi lính cũng là làm việc, nhưng một công việc đầy lý thú và ý nghĩa?.
    Mạnh Nguyễn, 24 tuổi, cũng câu hỏi tương tự, Mạnh trả lời khác hẳn anh em: ?oJohnson đi lính Biệt Kích Dù, ở Okinawa, hấp dẫn lắm, nhưng đó không phải là lý do cháu muốn đi lính. Ngày 11 Tháng Chín năm 2001, xem TV thấy nước Mỹ, quê hương thứ hai của cháu bị xúc phạm, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh, cháu thấy là công dân của nước nào phải có bổn phận bảo vệ quê hương ấy?. Nguyễn Mạnh, đăng lính năm 21 tuổi, để ?otrả thù dân tộc?. Mạnh chọn Ðơn Vị Truyền Tin 551 bổ sung cho đơn vị Khinh Binh Phòng Vệ Nha Tuyên Úy. Anh được chọn tăng cường cho đơn vị tuyên úy đi Iraq. Gia đình ông Dinh rất ngoan Ðạo Thiên Chúa. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì mấy người trong giáo xứ, gọi điện thoại tới, hỏi giờ đọc kinh gia đình, hôm nay đến lượt nhà ông Dinh được Hội Mẹ Công Giáo chọn làm địa điểm đọc kinh tối.
    Nguyễn Mạnh qua Iraq Tháng Giêng năm 2003. Lúc bấy giờ chiến tranh Iraq chuyển từ thế công sang phòng thủ. Mạnh thuộc Tiểu Ðội Khi Binh Phòng Vệ cho các tuyên úy, đi viếng thăm, ủy lạo các tiền đồn và làm các phép bí tích cho quân nhân Hoa Kỳ. Ðơn vị anh bị bắn sẻ, Mạnh phải che chở cho cha tuyên úy rồi báo cáo cho đơn vị tác chiến đến thanh toán chiến trường. Lúc sau, vị tuyên úy di chuyển tới trại quân phạm, nhiệm vụ của Mạnh mang nhiều ý nghĩa hơn. Mạnh nói với vẻ ngạc nhiên, nhiều cán bộ dân sự và cả quân phạm Iraq, xin học và theo đạo Thiên Chúa. Sau nhiệm kỳ 6 tháng ở Iraq, Nguyễn Mạnh trở về đồn trú tại Fort Gordon ở Georgia.
    Jack Nguyễn, đăng ký vào lính với ý nguyện trở thành người y tá cứu thương. Sau khi 3 người anh đã yên ổn trong quân ngũ được vài năm, Jack trao đổi email với các anh, viết từ vùng hỏa tuyến và nhiều địa danh họ đi qua làm cho chú bé 19 tuổi không còn tâm trí nào mà học hành. Từ Camp Casey Ðại Hàn, anh cả Nguyễn Hùng tả cảnh đóng quân vùng phi quân sự, đối diện với Bắc Hàn. Hùng có kể những phút buồn, nhớ gia đình, nhưng ngược lại, anh tả cảnh thăm viếng hàng chục địa danh, thành phố, danh lam thắng cảnh ở Nam Hàn và những cảm xúc khi giao dịch với các dân tộc khác. Mạnh theo chân và sẵn sàng mang thân bảo vệ các vị tuyên úy đi lo phần linh hồn cho các chiến sĩ ở Iraq. Johnson hào hùng trong binh chủng lực lượng đặc biệt. Nay ở Nhật, mai bay đi yểm trợ hành quân ngoại biên Afganistan, mai về đồn trú ở Okinawa. Ngần ấy thứ hấp dẫn thôi thúc chú em vào lính khi Jack mới tròn 19 tuổi.
    Jack được huấn luyện để trở thành người quân y tá cấp cứu. Anh lính trẻ, Jack Nguyễn, đã nhận lệnh lên đường bổ sung cho bệnh viện dã chiến tại Iraq. Ðúng ngày Lễ Giáng Sinh năm 2004 anh sẽ có mặt ở Fahruja.
    Từ khi 4 người con nhập ngũ, ông bà Dinh, 4 phòng trống của các con trong căn nhà ở Westminster còn lưu lại tất cả kỷ niệm của đàn con vừa lớn lên, chưa kịp vui hưởng tuổi trẻ đã lao đầu vào cuộc chiến do chính các cháu chọn lựa. Ông bà Dinh tìm sự an ủi qua những chuỗi tràng hạt, đọc kinh cầu nguyện cho mỗi đứa con mình và cầu cho mọi người con của gia đình khác.
    Tuần qua, nhân mùa Lễ Tạ Ơn, hai ông bà Dinh nhận được một lễ Thanksgiving vô giá, đó là, cả bốn đứa con từ mỗi chiến trường cùng hẹn nhau, về phép, họp mặt tại nhà ở Westminster.
    Trong lúc cả gia đình quây quần, nối tay đọc kinh tạ ơn Thiên Chúa cho ngày đoàn tụ. Khi ông bố chuẩn bị cắt con gà tây béo ngậy, thơm phức, thì đứa con út, David Nguyễn, năm nay 17 tuổi, đưa cho bố mẹ và các anh chị xem lá đơn tình nguyện nhập ngũ vào quân đội, em sẽ lên đường nhập ngũ ngay sau ngày hoàn tất trung học, Tháng Năm năm 2005.
    Bà Dinh, mẹ của 5 người con yêu lính tâm sự: ?oCác cháu lần lượt bỏ gia đình tìm vào nơi nguy hiểm, gian nan, chúng tôi rất lo ngại, nhưng đó là ý nguyện của các cháu, chúng tôi không ngăn cản mà còn hết lòng hỗ trợ tinh thần cho các cháu. Tôi nhận xét, từ ngày các cháu vào quân đội, các cháu tỏ ra tự tin, tự lập, kỷ luật và nhất là biết thương yêu nhau hơn. Ngày xưa ?ongũ quỉ? thỉnh thoảng còn hục hặc với nhau, bây giờ ?ongũ linh? thuận hòa và hiếu thảo. Chúng tôi chỉ biết cầu xin ơn trên cho các cháu được an lành lo tròn nghĩa vụ với nước và sống đẹp lòng Chúa.
    14853-DP-GiadinhDinhNguyen.jpeg
    u?c spirou s?a vo 19:47 ngy 08/12/2004
  3. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Cò?n Ăng vua LĂ ChiĂu ThẮng nưfa chứ. Nghe 'Ău tham gia quĂn 'Ặi Thanh triĂ?u. CĂ hĂ?i về 'Ăng quĂn ngay ơ? gò? ĐẮng 'a Ắy.
  4. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Còn quân đội nước ngoài đóng quân bí mật trên đất Việt Nam có tên Datvn.

Chia sẻ trang này