1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn Xã Tắc !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lesbian_8283, 17/02/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Hok biết có tin được không nhưng hôm qua tớ đi Đàn Xã Tắc gặp thằng em làm ở đấy nó kể là khi đào lên thì thấy 1 bộ xương của công chúa và 1 bộ xương của 1 người con gái bị yểm bùa. Các nhà khảo cổ còn tìm thấy 1 thanh kiếm mà chuôi làm bằng vàng thật.
    Tớ hok biết là thông tin này thế nào, mà nó làm ở đấy chắc là thật nhỉ
  2. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất có 3 bộ xương nằm trên nền một lớp đất lẫn tro than dày chừng 50cm, mà "thằng em" của bạn cũng tài thật, biết ngay là xương CÔNG CHÚA cơ à, mấy bà hay buôn dưa ở đấy cũng chưa có được thông tin chuẩn thế này đâu.
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Đâu, nó làm ở đấy nên thấy các nhà khảo cổ bảo thế chứ nó cũng hok biết. Mà tớ cũng hok dám chắc lắm nên đang hỏi lại mọi người.
  4. livingeyes

    livingeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    7h30 tối nay em đi về qua đường đấy thấy đông đúc lắm, đã có 1 bãi trông xe được lập ra .
    Hôm nọ xem TV thấy có treo tấm biển là không mang lễ vật, tiền, vàng mã vào. Còn bảo là "không nên làm trái phong tục tốt đẹp" . Nói thế chứ, khi nào không có các bác lãnh đạo đến thì lại chả mong nhân dân cứ làm trái thoải mái
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ờ Hôm qua em cũng nghe thằng đâý nó noí thế, mâý thằng công an cơ động cũng noí thế, có 3 bộ xương, 1 bộ xương công chuá, 1 bộ xương Tướng, và 1 bộ xương 1 người phụ nữ bị chết do bị thiêu ( bị yểm bùa nưã )
    Mà Đàn Xã Tắc thâý noí là khác vơí Đàn Nam Giao,
    vì như có 1 ông đứng phân tích, Xã Tắc là Ý chỉ Đất nước, Đàn này đc lập lên để Nhà Vua và Các Tướng Cùng đến tế lễ trước khi ra trận và khi chiến thắng trở về, đây là nơi muà xuân đến thì thường hay tổ chức cúng tế cầu cho Quốc Thái Dân An
    Còn Đàn Nam Giao : là Đàn lập nên để tế lễ Cầu cho mưa thuận gió hoà, cầu cho muà màng bôị thu
    mình nghe thế biểt thế chứ cũng chẳng dám noí laị , chả hiểu có đúng hok nhưng nghe thấy cũng có lý
    Mà chẳng hiểu sao Dân mình kể cũng lạ, người ta để caí biển to tướng là Đàn tế trời đất hok nên đặt tiền roài mà các cụ già mắt mờ hok nhìn thâý thì không noí làm ji, đằng này toàn thâý Nam thanh Nữ tú nhìn mặt đến trí thức thì vào đặt tiền ầm ầm, Xong bà trông xe laị kể là người ta để nhiều tiền trên mặt bàn thế là hương rơi vào Hoá luôn cả chỗ tiền đâý ( hé hé đúng thì hay nhỉ, caí tôi bảo hok đặt tiền cứ thích pon chen)
  6. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tớ có mấy ý kiến thế này
    - Quan điểm của Đảng là xây dựng đất nước n và thủ đô nói riêng giàu mạnh nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc vậy ở đây Đàn Xã Tắc thuộc về bản sắc dân tộc còn Đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa là phát triển cơ sở hạ tầng vậy cần giải pháp thế nào ?
    Nếu đúng là di chỉ của Đàn Xã Tắc cần giữ lại nguyên vẹn đúng cái nơi mà nó được chọn không những thể hiện sự gìn giữ còn cho nhiều thế hệ sau biết về lịch sử và những nét văn hoá VN dĩ nhiên việc giữ lại Đàn đồng nghĩa phải sửa và nắn lại con đường như đã dự kiến như vậy sẽ đem lại rất nhiều khó khăn và tốn kém của nhà nước và cũng làm ảnh hưởng tới mỹ quan của quy hoạch đô thị nói chung nhưng với quan điểm của tôi là gìn giữ những giá trị về văn hoá còn quý giá và không có cái gì có thể mua được đó là một phần giá trị tinh hoa của người Việt chúng ta nên bảo tồn và cùng nhau gìn giữ
    Lời cuối : Nói thật về cái con đường này bị lên án là con đường đắt nhất thế giới về xây dựng em tưởng đẹp lắm ai dè đi khập lên khập xuống vá víu rất nhiều chỗ nói chung ko chấp nhận được chả mấy mà xuống cấp
  7. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Em có ý kiến thế này. Cứ như đọc sử thì mỗi một triều đại lại xây dựng Xã tắc cho riêng mình và phá huỷ cái của đời trước. Vậy thì thời chúng ta chỉ cần bảo tồn cái cũ thôi (vì là di tích), còn thờ cúng thì phải xây cái mới. Mà từ trước tới nay dân ta vẫn vào viếng lăng Bác Hồ đấy thôi, có phải đó cũng là đàn xã tắc bây giờ không ạ?

Chia sẻ trang này