1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân XD khoái cưa con gái trường nào nhât nhể????

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi holyforcex1, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế yêu mấy em Ngô quyền thì phải cẩn thận rồi.Đi đâu cũng mang theo máy quay thì chết.
  2. corejava

    corejava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thach_Thung co phai la dan 45C2 khong , to la ban cu day nhan ra khong, dao nay chi Hang anh Vinh van khoe chu
  3. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 hả $$##^&*(
    Thấy yêu mỗi các em Chết Vì Ăn ( CVA ).
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    to Thach_thung: sao lại fải cẩn thận,làm diễn viên cũng đc chứ sao,ông anh không biết có diễn viên ng Đức gốc Thổ vừa đc giải điện ảnh gì đó mà trc kia là diễn viên "xiếc" hạng nặng à?Chẳng cần đề phòng đâu,có em NQ yêu là tốt lắm rùi....
  5. TA_in_China

    TA_in_China Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu rồi thì còn biết gì là tốt xấu nữa chứ!
    Mối tình đầu với một anh trường xây dựng đến bây giờ vẫn còn là 1 kí ức mà mỗi khi nhớ đến, vừa nối tiếc vừa xót xa. Yêu anh rồi, không gặp thì nhớ, gặp thì vui, cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói và lời hỏi han của anh thì chẳng còn biết đến thứ gì xung quanh nữa. Một ngày không gặp là một ngày chìm trong nỗi nhớ nhung không làm được việc gì..... Có lẽ vì quá yêu anh để rồi mối tình cũng mất. Đừng nên quá yêu mà, cũng bị mọi người nói là sao cứ đâm đầu vào yêu nó, thể nào nó cũng bỏ. Cuối cùng thì mọi người nói đúng và bản thân mình đã sai. Nhưng yêu là không hối tiếc, giờ nghĩ lại chỉ như một kỉ niệm rất đẹp đã trôi qua, và thỉnh thoảng lại tự ngẫm đến câu:
    Em tưởng nước giếng sâu
    Em nối sợi gầu dài
    Ai ngờ nước giếng cạn
    Em tiếc hoài sợi dây!!!!!!!!!!!!!!!
  6. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cái Topic này nó cứ chuôi chuối thế nào ý nhỉ, "Con trai xây dựng thích cưa con gái trương nào nhất", trường mình chỉ dạy xây nhà, phá cầu... chứ đâu có dạy "kưa kiếc" gì nhỉ, Topic này không ổn roài....hay bảo bác hiệu trưởng mở thêm khoa mộc
  7. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hê hê sao cái chị TA_... gì (nếu là ảnh thật) cứ trề môi dọa ai thế nhỉ
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, lại đây iu tí nào, khiếp mãi mới có người iu. .
    Cười là nước mắt khô không lệ
  9. CHOCOLATE_83

    CHOCOLATE_83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhầm ! Nhầm thứ nhất là nhầm.....người iu HF học ngoại ngữ thanh xuân cơ .
    Nhầm thứ 2 là......là......Ờ, thôi ko nói nữa...hi..hi
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    to chocolate83: Nhầm thứ nhất là nhầm ng yêu HF học NNTX
    nhầm thứ 2 là nhầm ở title
    nhầm thứ 3 là bảo em beengoan nhầm,
    nhầm thứ 4 là.......ko biết!:D

Chia sẻ trang này