1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dancer pro

Chủ đề trong 'Dancing' bởi akito, 22/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anti_HYEC

    Anti_HYEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    HB luôn nhấn mạnh rằng mình học nhảy chỉ có 6 tháng và mỗi ngày chỉ tập 10 phút mà đã có trình độ tương đối về Latin như hiện nay. Mục đích là gì? Ka ka, mục đích là muốn nói mình có năng khiếu về Latin và quan trọng hơn nữa là muốn khẳng định mình học nhảy bằng đầu, nhạy bén trong quan sát, có khả năng nắm bắt vấn đề nhanh hơn người khác . Hầu hết những người hơi có khả năng nhưng lại không thành công mấy đều muốn người khác công nhận mình có điều này. Họ không muốn mọi người nhìn vào kết quả phấn đấu, thành công hiện tại và khả năng phát triển (cái này dựa vào 1% năng khiếu và 99% lao động), mà chỉ muốn mọi người công nhận cái 1% của tao là nhất, tao là vô địch bởi vì tao có cái 1% hơn hẳn bọn thiểu năng khác ; vì thế, tao làm cái gì cũng giỏi hơn người khác. Đặc biệt có một số chú BK luôn muốn người khác công nhận mình rất thông minh (mặc dù không phải chú nào học BK cũng thông minh), mình làm cái gì cũng giỏi, quan trọng là mình có muốn làm hay không thôi. Túm lại, HB muốn nói: Tao rất có khả năng khiêu vũ, nhưng tao còn bận nhiều thứ khác, tao không rảnh, chứ tao chuyên tâm tập khiêu vũ thì ít có thằng (hoặc chẳng có thằng nào) ở Việt Nam địch lại tao. Có phải thế không HB yêu quý???
    Tiếp theo xin nói về một số nhận xét của nhiều người về nghề múa nói chung và đội tuyển dancing đang tập luyện ở trường múa nói riêng. Trong xã hội luôn có không ít quan niệm tiêu cực về nghề múa - cái nghề mua vui cho thiên hạ. Nhiều người học trường múa có tham gia các nhóm nhảy hiện đại, khoe mông, khoe ngực và đôi khi cả các tệ nạn xã hội mà báo chí có nhắc đến rất nhiều đã gây nhiều suy nghĩ không tốt về ngành múa. Thêm nữa, có nhiều người còn cho rằng nghề múa là nghề hoạt động chân tay và cái gì liên quan đến chăn tay tức là óc bằng hạt nho, là thiếu văn hoá, là ít học... Híc , đáng buồn là có nhiều người không phân biệt được trình độ văn hoá và trình độ học vấn. Họ cho rằng trình độ học vấn đi kèm với trình độ văn hoá. Quan niệm này có lẽ là rất sai lầm...(điều này xin phép không nói sâu thêm nữa không thì lạc đề mất). Do có sẵn những định kiến không tốt như vậy về dân trường múa nên nhiều người coi thưòng dân trường múa và sinh ra nhiều nhận xét kiểu bới bèo ra bọ về việc tập dancing của học viên múa. Nào là, em kia tập múa nên mất dáng nhảy dancing, em kia chân cong quá, thằng kia tập cả năm mà *** bằng mình tập có vài tháng, chúng mày trình độ như thế có tập mãi cũng không theo kịp được các nước trong khu vực... Xin không bình luận về các nhận xét này. Ke ke ke , các nhân tài dancing của trường múa lúc này tức đến nổ con mắt, ai mà chẳng tức khi bị chê như thế cơ chứ . Ông mày sẽ cho chúng mày mở mắt ra nhé cái bọn mù nghệ thuật kia. Thế là sau một vài thành công đầu tiên ở trong nước và nước ngoài (Singapo) thì xuất hiện chú bé aikito. Bọn tao bây giờ dancing nhất Việt Nam rồi, bọn tao là măng mới mọc nhưng sẽ vươn cao hơn nhiều những bụi tre già cỗi kia. Bọn tao xứng đáng là hạt giống Đan Sờ Pót của Việt Nam. Bọn tao có nhiều người giỏi dạy. Hơn nữa, bọn tao đã đi học nước ngoài 1 tháng hơn chúng mày tập cật lực trong nước 2 năm. Bọn tao đã có giải nước ngoài rồi đấy, chúng mày đã mở mắt ra chưa? Có thể hiểu phần nào những suy nghĩ đó. Chỉ xin bình luận một chút, tự hào về những thành quả bước đầu đó là tốt nhưng đừng có tự cao là được.
    Thật không may là 2 chú akito và HB lại chạm chán nhau trong cái diễn đàn nhỏ bé này. Thế là một chú ra sức ca ngợi cái 1% của mình, thỉnh thoảng cũng có vài lời động viên các em trường múa (khen ngợi thằng bé HB ở sự tiến bộ này). Còn một chú thì ra sức mỉa mai HB vì cái thằng cha này luôn tự cao về khả năng dancing trong khi chẳng có chút thành tích gì về dancing. Hai chú lời qua tiếng lại, tranh cãi nhau mà chẳng hiểu đối phương đang nói cái gì và mình cần nói cái gì nữa. Hai chú cứ cắn qua cắn lại nhưng đừng có cắn cả người qua đường nữa nhé.
  2. tiamo_ntt

    tiamo_ntt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, hay tuyệt. Anti_HYEC viết bài này quả là xuất sắc. Chửi akito và HB thâm sâu thế sợ chúng nó ko hiểu được.
    Bài này em tâm đắc đấy. Mặc dù em là thành viên của HYEC nhưng cũng xin vote 5* cho bác
  3. Anti_HYEC

    Anti_HYEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tiamo ăn nói cẩn thận. Chửi bới gì ở đây. Nông cạn quá.
  4. tiamo_ntt

    tiamo_ntt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Còn không à? Nói thế còn đau hơn chửi vào mặt chúng nó. Bác nói thâm sâu quá. Như thế thì đau thật.
  5. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt Nam với nhau thì phải bảo vệ nhau chứ.Chán mấy bác ballroom quá,em đành sang salsa chơi it bữa ai dè cũng y chang....hic hic....Với em,nhảy cho thoái mái,xét các bác ai cũng có nghề chính,dancing là niềm đam mê đúng không ạ?Có khiếm khuyết gì cũng mắng nhau như thế này,em sợ lắm......
  6. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Được xem các bạn trường múa biểu diễn.
    Được nghe kể về những khổ luyện của các bạn.
    Mới được tiếp xúc với bé Quỳnh, Giang, tuy chỉ một lần, nhưng....
    Cảm nhận thấy được các bạn thực sự là những tài năng đáng được khâm phục và cổ động. Khiêm tốn, thông minh, đam mê, và cầu tiến! Cứ như vậy, và phát triển, tin rằng các bạn sẽ càng toả sáng trong tương lai
    Có câu ngạn ngữ Pháp "Người ta thường ghen ghét những kẻ hơn mình". Chẳng sai! Thế nên, các bạn sẽ càng thấy tự hào khi FACE với những ý kiến thiếu cơ sở .
    Chào thân ái và Quyết thắng !
    P/s: ở các topic của các câu lạc bộ, mọi người thường hay kể về những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn và sự phấn đấu...trong quá trính luyện tập, các bạn có thể cũng chia sẻ với mọi thành viên TDC như vậy ko?
  7. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay đấy!
    Giờ mới thấy cái topic Đan sờ Prô này, mà mình thì K0 Prô nên chẳng dám vào.
    Vấn đề là đã chắc gì hơn người mà đã chê người ta nhể.
    Học BK ra chắc gì đã giỏi, học múa ra chắc gì đã nhảy đẹp. Trên đời khối thằng chẳng học hành gì mà vẫn kiếm tiền như nước. Đầy người chẳng học múa năm nào mà nhảy giỏi. Đã chẳng theo kịp thế giới thì hãy chấp nhận là một niềm đam mê hoặc một trò giải trí tiêu khiển đi, cãi nhau làm gì.
    Trước đây tớ nhớ là đã có nhân vật chửi tớ khi tớ nói rằng Dancing chỉ là thú tiêu khiển. Nghĩ thì tức nhưng nghĩ lại thì thấy thương cho nhân vật đó. Vì có thể chẳng thể nào bằng những người Prô thật sự nên đành đi chê bai mấy người chỉ coi Dancing là thú vui. Thật tội nghiệp!
    Trên đời cái gì cũng vậy, có thể thành tựu anh đạt được chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhưng không phải vì thế mà kết luận rằng nếu chú tâm và giành thời gian hơn nữa thì có thể đạt được thành tựu gấp bội. Nhiều người để đi tìm nốt một phần sự thành công của mình đã phải mất cả cuộc đời là bình thường.
    Cố gắng đừng để bất hoà đến nỗi người ngoài vào Box nhìn phát khiếp như hồi Bonie3 vào chọc phá nhé.
    Chúc mọi người thành công trên con đường riêng của mình!
    Được CuongHm07 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 30/08/2005
  8. Anti_HYEC

    Anti_HYEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một thành viên ham hố nhảy nhót, tất nhiên là thế rồi. Cũng từng tập luyện chăm chỉ như ai. Cũng từng vác giày đi học hỏi rất nhiều chỗ. Sau rất nhiều ngày tháng mệt mỏi nhằm đạt tới đỉnh cao khiêu vũ tớ mới tự hỏi: Mình khổ luyện thế để làm gì nhỉ? Để đi thi đấu? Không, tớ già rồi, chẳng phải là mầm non để ươm trồng nữa. Học để hơn thằng X, con Y, ...? Hơn chúng nó nhảy nhót thì tớ được cái gì nhỉ? Sự kính trọng hay lại là sự dè bỉu ghen ghét, khích bác lẫn nhau? Cái tớ cần là niềm vui trong khiêu vũ và rèn luyện thân thể tránh cho cái thân này khỏi lão hoá nhanh quá mà. Vậy là tớ quyết định chỉ học vừa đủ. Đến đây lại phát sinh khái niệm thế nào là vừa đủ, đối với tớ nó là một khái niệm rất tương đối. Giỏi như DanceFan, Pantherson là quá đủ ở Việt Nam nhưng còn quá non so với trình độ thế giới. Còi cọc như cái trình của tớ trong làng dancing nhưng lại là một vũ công siêu hạng trong con mắt của đồng nghiệp ở cơ quan. Ke ke, . Cuối cùng tớ quyết định lúc nào tớ hứng thì tớ tập. Lúc nào tớ ức chế vì chuyện gì đó thì kiếm một chỗ nào khuất khuất luyện tập dancing. Mà chẳng hiểu sao lúc tập tớ chẳng để ý gì đến mất cái nỗi buồn vớ vẩn đó nữa, hình như quá chán vì chẳng được để ý nên mấy cái sự buồn bực, stress nó cứ lặng lẽ bỏ tớ ra đi . Lúc nào vui vẻ thì rủ bạn bè đi dancing. Chẳng may tớ có đi sai nhạc, sai bước thì cũng mặc thây thiên hạ. Chúng nó bình phẩm tớ, chê bai tớ thì chúng nó tự chửi tự khoái. Chứ có đứa nào dám đến trước mặt tớ mà chê tớ đâu, mặc dù tớ hiền lém . Cuối cùng tớ nhận thấy tớ chính là dancer pro vì tớ biết thế nào là đủ đối với tớ.
  9. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!
    Bắt đầu tâm đắc với những bài viết của Anti rồi ! Khác hẳn thời gian trước...
    Chẳng dám nhận là cùng tư tưởng với mình, nhưng...cứ vote 1 cái đã!
  10. tuananh_kid

    tuananh_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tui dề nghị dóng cửa cái topic này ngay dê .Dể chi tổ thấy những chuyẹn ko ra gì thui .Lai phải khoá 1 trang dacing ấn tuợng nữa ,thật là tiếc dó nhung phải làm vậy thui chứ biết làm sao dc .Chúc mọi người vui vẻ trở lại bình thuòng
    Hi vọng tương lai DACING Vietnam sẽ PRo .......thục sư
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này