1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DANCING - Còn hào hứng không?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhatvn, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    DANCING - Còn hào hứng không?

    Thứ 7.
    -----------------
    [​IMG]
    -----------------
    - Chiều ngồi trên Queen, nhìn ra sàn ... không còn hào hứng gì nữa. Vẫn mấy cái mặt BỒI, vẫn mấy bước 3 thanh rút ruột 1 thanh. Có mấy anh chị nhảy khá nhưng vô hồn. Vẫn mấy người ngồi một mình mặt xị xuống. Nhạc chán, Bass kém, nước nhạt. ánh sáng mờ mờ ...
    - Bước chân ra sàn toàn gặp những gương mặt hằm hằm, bỗ bã ... nhảy như máy va chạm như đúng rồi. Sải chân 1 bước Valse đi được 2 bước thì lại vấp ... chán !

    Bây giờ chấp nhận Dancing như là điểm gặp gỡ, hỏi thăm nhau, quan tâm đến nhau ... chả ai buồn quan tâm xem chân mình nó thế nào? Cũng chẳng thèm ý kiến xem nên Dancing thế nào cho khá hơn. Có buồn hay chăng là một người chị ốm, một người anh bận rộn, một cô em vừa yêu - những người bận không đến được.

    Tối thứ 7 ra đường, lâu lắm mới ra đường tối thứ 7. Không khí ồn ào trẻ trung náo nhiệt, làm vài đường "lắc" - "nghiêng nghêng con VIVA, nghiêng nghêng gánh gồng" thấy mình trẻ ra bao nhiêu.
    Vui đùa thoải mái, không khí trong lành. Rẽ xuống làm chén trà đá nhìn nam thanh nữ tú xanh đỏ bóng bảy đi tự nhiên thấy vui vui.
    Ngồi cafe nhìn ra xung quanh những cô em trẻ trung ngồi nói chuyện YÊU, những cậu trẻ ngồi nói chuyện điện thoại, LAPTOP ... thằng anh, thằng em, thằng bạn và HEINEKEN có niềm vui chiến thắng trong cuộc đấu đá không cân sức. Tự hào !

    Trong khi ngồi trong sàn bó hẹp, ngột ngạt, nhìn nhau không mấy thiện cảm

    Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm ... có lẽ ta đã hi sinh quá nhiều cho DAncing, cho những cãi vã dở hơi, cho những vấn đề tủn mủn, cho hình thức rườm rà, cho cái sàn ngột ngạt "TÙ TỘI", cho cái gò bó mà lẽ ra không phải chịu đựng. Làm cho con người trở nên kém tự tin và ức chế.

    Nhấc điện thoại ghé vào tai giai điệu "Queen Of The Night" phấn chấn hẳn.
    Mai, sẽ gọi cho "người ta" và nói thẳng là thích người ra rồi mời đi chơi là xong ! Chắc cũng chỉ căng thẳng đến như cuộc đấu đá vừa rồi ...
    Vì tình yêu và hạnh phúc!
    Chứ còn ngồi đần mặt ở mấy cái sàn tẻ nhạt thì bao giờ mới khá được ? Vẫn còn anh em, vẫn còn chiến hữu, vẫn còn tình cảm, niềm tin, sáng tạo và còn bao nhiêu sở thích khác nữa ... lẽ nào quên? lẽ nào vùi dập ...

    Tạm thế nhé Dancing. Không thể say mê hơn được nữa ...
  2. rumhbalike

    rumhbalike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sông có khúc
    người có lúc
    Dancing có xúc
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Với những con người đê tiện, hèn mọn, bủn xỉn... thì làm sao có thể dancing được nữa.
    Bạn bè, rồi dần dần thấy dancing đã đem tôi đến với bạn. Và rồi dancing trở thành một cái gì mờ nhạt, nhường chỗ cho những yêu thương, những tâm sự của nhau.
    Hạnh phúc phải tự tìm thôi.
    Những gì tồi tệ, thô bạo không phải là dancing, không phải là mục đích của ta. Hãy đi xa...
  4. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh xauzai có vẻ nhiều tâm sự phết nhỉ? Có cái gì đó hơi giống tớ. Nhưng tựu chung là lo nhiều, bức xúc nhiều chỉ làm mình thêm day dứt. Xã hội nó vốn thế, con người nó vốn thế, không có gì là tuyệt đối và hoàn hảo cả. Ai cũng phải lo cho sự nghiệp, cho công việc, cho gia đình của mình ... nên không thể hết mình âu cũng là lẽ thường tình.
    Dancing - mỗi lần đến giờ học dancing là lại thấy có gì đó háo hức, có gì đó được trở lại chính mình, được tự do bay bổng, được quên hết công to việc lớn, được hòa mình vào âm nhạc, được ngắm nhìn mọi người hết mình với điệu nhảy quyến rũ ... Không gì tuyệt vời hơn thế.
    Tớ thì chưa đến sàn nhảy nào cả nên cũng không rõ không khí ở đó ra sao. Nhưng không khí ở lớp tớ học thì thật tuyệt vời. Mọi người cùng học, cùng trò chuyện, cùng khiêu vũ. Tớ thấy những người bạn khiêu vũ thật dê mến, dễ gần. Mà tớ ấn tượng nick của cậu lắm. Hôm trước có lên ODC xem uotmi và zea dancing, đẹp lắm. Chưa thấy xauzai dancing bao giờ, chắc cũng rất khá, phải không?
  5. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Và trong lúc cô đơn tôi tìm thấy HEINEKEN - Người bạn XANH !
    ---------------
    [​IMG]
    ---------------
    - Luôn có nhau trong lúc khó khăn
    - Luôn có nhau trong lúc căng thẳng
    - Luôn có nhau trong lúc ... yếu đuối
    - Luôn có nhau trong luc DANCING mệt mỏi
    - Chia sẻ nỗi niềm cuộc sống
    - Chia sẻ phong cách đời thường
    - Chia sẻ thất bại và niềm vui chiến thắng
    - ...
    Chỉ có thể là HEINEKEN !
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chỉ có thể là henneiken. Nhờ có Hen mà có tí nhảy nhót thêm phần hào hứng.
    [​IMG]
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh có ý kiến riêng với UM là hôm nào anh em mình cùng chiến HEINEKEN, bật quả ĐÁM CƯỚI NGHÈO rùi ôm nhau khóc nhá !!!
    CHùi chùi, mới nhắc đó thôi mà lòng đã thấy bồi hồi ... mũi cay cay.
    Sang đón cô đâu người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn
    Rể mặc đơn sơ còn cô dâu bới tóc không cài hoa
    Đâu có bao nhiêu đàng trai đàng gái đếm hơn hai chục người
    Bạn bè tuy đông nhưng đành dấu hết không mời một ai
    Thương quá !!!
    Sang đón cô đâu người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn <- thế mới đau chứ !!!
  8. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ...cho Capu e...uống với...E là e khoái Ken lắm đấy!
    K dám lạm bàn nhìu về dancing nhưng e là dân beginer nên chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng nhạc, rồi được hoà mình vào tiếng nhạc (dù nhảy...sai nhạc ) là đủ cho relax rùi...Mỗi tuần có 1 tối thôi nhưng thấy thoải mái vô cùng...
    Xauzai j đó đừng tự bắt mình fải suy nghĩ quá nhìu...ok?
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sang đón cô đâu người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn
    Rể mặc đơn sơ còn cô dâu bới tóc không cài hoa
    Đâu có bao nhiêu đàng trai đàng gái đếm hơn hai chục người
    Bạn bè tuy đông nhưng đành dấu hết không mời một ai
    Hic, viết thế này có người tưởng ANH và UM ... định cưới nhau không thành ... hic.
    Đính chính lại 1 chút là sau một hồi ngâm cứu BLOG của anh, UM có ý kiến xin file NGHÈO thì ... SEND,
    Cho em nó để em nó thưởng thức.
    Nghe xong ai dè em nó khóc như mưa ... ngại quá ! ( Nói thật chứ lần đầu anh nghe bài này cũng muốn khóc !) Hê hê, may lúc ấy mình không ở bên cạnh chứ không em nó vồ lấy mình khóc thì bỏ bu !
    CHời, XẤUZAI - NÁ NGỌC CÀNH VÀNG của người ta, TRÀ ĐÁ còn ... hơi bị khó, ÔM là ÔM té lào?
    Anh xin lỗi nhá UM !
  10. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mất hết cả đam mê rồi, chả còn hào hứng nữa rồi. Chỉ đợi qua tháng 10 xem có cứu vãn được tình hình ko nữa thôi.

Chia sẻ trang này