1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DANCING - Còn hào hứng không?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhatvn, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    đau lưng rồi chẳng biết nhẩy nhót thế nào đây
    hichic....keke......ặ***....
  2. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    được ngồi nghe nhạc, ngắm mọi người nhảy cũng thấy vui vui
  3. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ thích ngắm thích xem thôi.Chả thích dance :P
  4. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    cô còn hay được đi, thế là sướng rùi
  5. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    10 năm sau khi biêt và chơi game này, tôi vẫn chỉ thích duy nhất 1 đoạn MOVIE này. Và bây giờ đó là đoạn FILM hay nhất và chất lượng cao nhất cho MOBILE.
    http://www.youtube.com/watch?v=_v8xjMdt8yA
    [​IMG]
    Nếu chỉ xem, chỉ nghe thôi chưa đủ.
    Bạn sẽ hiểu tại sao. Trong lời bài hát lại có câu
    YOU''''D ALLWAY BE THERE IN THE CORNER, OF THE TIN ... Y LITTLE BAR
    Nếu ai đã từng chơi. .. Bạn sẽ thấy cảnh trước đó của buổi dạ hội
    SQUALL đứng 1 mình trong xó - THE CORNER, OF THE TIN ... Y LITTLE BAR .
    RINOA là công chúa. Cô ấy nhìn thấy SQUALL. Cô ấy cười, giơ tay ra hiệu.
    Thằng ku SQUALL mặt vẫn lạnh tanh.
    RINOA rẽ đám đông đến trước mặt SQUALL chìa tay và nói :
    - DANCE WITH ME?
    Thằng ku SQUALL mặt vẫn lạnh tanh.
    RINOA nhún nhảy, cười và nói
    - HÃY NHÌN TÔI ĐÂY NÀY, ANH THÍCH TÔI RỒI PHẢI KHÔNG? THỪA NHẬN ĐI. TÔI NHẬN RA ĐIỀU ẤY TRONG MẮT ANH. HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT ĐIỀU ẤY !
    RINOA lôi xềnh xệch thằng ku SQUALL ra giữa đám đông. Khổ thân thằng bé !!!
    ...
    Và các bạn thấy thằng ku SQUALL nhảy valse "tệ" thế nào rồi đấy ?
    ...
    Trong lúc va chạm với đôi bên cạnh, RINOA nhăn mặt lẽ lưỡi .... trêu tức cặp PARTNERS kia. Có lẽ đó là hành động vừa ĐÁNG GHÉT, vừa ĐÁNG YÊU trong DANCING
    Rồi sau này, khi gặp lại SQUALL trên TÀU, cô ấy nhảy lên ÔM lấy cổ SQUALL....
    Ôi ...
    Vì thế mà tôi thích DANCING, chỉ vì thế mà tôi thích FINAL FANTASY và ... tôi thích ... YÊU !
  6. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    up up up,chuẩn
  7. iame

    iame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Uhm...sao mà hết hào hứng chứ?!!! Trong dangcing, bao giờ chả có lúc tràn đầy sinh lực, đầy ý twởng sáng tạo và đam mê... bao giờ chả có lúc tụt hứng, mất cảm xúc, chán chường ... Quan trọng là, có vượt qua giai đoạn ấy được để mà phát triển hơn lên không thôi ...
    Đang chán ... Thế mà hôm trước có đứa bạn nói với mình là:
    Nhờ mày, nhờ dancing... tao mới khám phá ra được cái đẹp của bản thân và biết trân trọng nó, thấy tự hào vì nó ...
    ...Thấy được mình đẹp và biết tự hào về vẻ đẹp của mình ...
    nên tìm cách giữ gìn điều đó, hay kệ nó đi ...???
    ...........THINKING...........​
  8. SalsaWorm

    SalsaWorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    74
    Em thik bài này của bác. Vẫn cách hành văn như vậy nhưng sao mà khác...
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Xoa bụng cho xuôi cơm rồi nhảy típ.
  10. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7
    [​IMG]
    Vẫn Queen, vẫn chai KEN vẫn những người bạn, người anh, người em thân yêu. Hôm nay đầy đủ mặt mọi người ...
    Tự nhiên thấy buồn
    Không buồn vì ngoài kia náo nhiệt, không buồn vì ngoài kia Đeptrai - Xinh gái vui vẻ.
    Ngồi gần loa, tiếng BASS đập vào người tưng tưng ... như ngày nào vẫn thích lên sàn chỉ để tận hưởng cảm giác áp lực BASS đập vào ngực, vào tai ....
    Hôm nay thứ 7 buồn buồn ... nhớ Đanh Đá.
    Mỗi điệu nhảy, mỗi tiếng BASS càng gợi lên nỗi nhớ cô ấy. Muốn XÕA lắm, muốn BUÔNG XUÔI lắm, muốn quên DANCING, quên đi tất cả những mỏi mệt. Cuộc ĐẤU ĐÁ đã an bài, nhưng đó chưa phải cuộc chiến cuối cùng ... cuộc đấu giữa LEADER và những kẻ tạm gọi là ... GIẺ RÁCH. Cuối cùng cũng sẽ là sự ra đi của LEADER.
    NGẩng cao đầu
    Hôm nay không có thằng em, thằng chiến hữu nào ... cô đơn.
    Cuộc chiến âm thầm, vì lợi ích, vì nụ cười của rất bạn bè, nhiều người tất cả dồn lên vai LEADER. Hôm nay thứ 7, mọi người chắc giờ này đang vui với MÀU XANH của họ.
    Mệt mỏi.
    Chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì
    Chỉ còn DANCING, chỉ còn nỗi nhớ Đanh Đá ...
    Cũng DANCING ấy, cũng ĐANH ĐÁ đấy, một thời là NIỀM AN ỦI, KHÁT VỌNG, MƠ ƯỚC và NIỀM TIN
    Bây giờ là nỗi trống trải, sự cô đơn.
    Mệt mỏi.
    Chỉ là khó khăn tạm thời, hay là điểm mốc chấm hết ???
    Lại tiếng nhạc, tiếng BASS, sự căng thẳng và nỗi buồn...
    Chỉ còn lại một mình với DANCING
    Lại một tối thứ 7 cô đơn ...

Chia sẻ trang này