1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DANCING - Còn hào hứng không?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhatvn, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miumiu2007

    miumiu2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    xấu zai bị bệnh rùi, bệnh YÊU
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    DANCING làm cuộc sống thay đổi nhiều quá, có thể không chỉ đơn giản là DANCING ... ko còn nhận ra mình nữa.
    Lâu lằm rồi ko CAFÉ tối .... dù chỉ là 1 mình.
    Ko còn cái giọng KHEN xong rồi CHỬI, không còn NGÔNG NGHÊNH, không còn ... là chính mình! Tại sao nhỉ? Vì DANCING? Vì ... YÊU?
    Không còn nữa ...
    Chậc !
    Thôi ...
    Đầu óc căng thẳng suốt ngày ....
    Vẫn phải đi ... làm MANEQUINE cho một vài người SOI để người ta vui. Chậc !
    Cuối cùng thì SOI cũng chỉ là SOI, có đứng gần, có chạm vào người, có đi theo thì cuối cùng cũng chỉ là SOI.
    Có lẽ nào niềm vui chỉ đơn giản vậy sao?
    DỰNG LỀU NGÀN DẶM, CUỘC VUI CŨNG CÓ LÚC TÀN ...
    Từ mai sẽ cố gắng từ bỏ những điệu nhạc để đến với những niềm vui ... NHỎ hơn và ÍT CĂNG THẲNG hơn !
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé !
    Xin cảm ơn những người đã ... SOI, đã ... cố gắng đứng gần, đã cố gắng ... TRUYỀN TẢI cái gọi là ... MUỐN LÀM QUEN.
    Có 1 hàng rào NGUYÊN TẮC và 1 hàng rào LẠNH LÙNG đấy? Qua được không? Không đơn giản vậy đâu !
    Mà thoai, bây giờ tớ có NGƯỜI ĐỂ YÊU ròai. Câu chuyện đã khác.
    Hứa là thi thoảng tớ lại TRƯNG cái bản mặt lên cho các đồng chí XẢ STRESS. Ok?
    Mà tớ cũng sợ dân DANCING lắm ròai. ĐAU TIM lắm ! Vậy nên tớ cũng chả muốn là dân DANCING tẹo nào !
    THông cảm cho nhau đi ! Mà không thông cảm thì ... làm gì được nhau?
  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Dancing là gì mà chưa có nhạc thì hào hứng, có nhạc rồi lại .... thèm
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hạt sương bay lên.
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Vì DANCING ... một bà chị bỏ rơi một thằng em.
    Vì DANCING ... tôi đã mất đi một người chị quý mến.
    - Chị gái bỏ rơi em trai vì cái gì ? Vì DANCING?
    - Một người con gái tôi theo đuổi ... cũng có thể ra đi vì DANCING ?
    DANCING, RELAX ... để làm gì? Có đáng để đánh mất những điều đáng lẽ thuộc về mình không?

  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chém cha cái kiếp thích Dancing
    Nhảy tới, nhảy lui, nhạc xập xình
    Mất chị, mất anh, và mất cả
    Cái gì quí nhất của đởi em..
    Tội nghiệp!

  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại trách cái DANCING?
    Ngẫm lại ... chung quy cũng tại mình
    Người ta vô tư cùng tiếng nhạc
    Cũng bởi do mình nghĩ linh tinh.
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    CÓ TÝ TUỔI rồi ...
    - Què Chân, Méo Mồm, Còng Lưng, Vẹo Cổ, Sái ... Quai Hàm, Bụng Đói .... không nhảy nhót gì được. Nhìn các em, các cháu váy xanh váy đỏ váy vàng váy ... 7 mầu tung tăng khua khua mấy cái cặp đùi trắng trắng tinh là trắng tinh ....
    Thở dài ...
    Vê vê hàm râu ... chợt bất ngờ nhận ra là GIÀ MẸ NÓ RỒI !
    Bỏ mẹ !
    CÓ TÝ TUỔI rồi ...
    - Nhảy với nhót ... cũng chỉ là xã giao. Buôn chuyện cũng chỉ xả stress, công việc cũng chỉ là tự thể hiện mình, yêu cũng chỉ là cảm xúc bản thân ... đời này ai coi trọng ?
    - Tự nhiên nản ... nghĩ lại bao nhiêu niềm vui ngày xưa, dù bé, dù nhỏ ... vẫn 1 thời là niềm vui.
    1. - 1 quả FORD COBRA (R) trên đường đêm mưa giữa làn nhạc DANCE REMIX
    2. - 1 mình 1 KIẾM trong đêm, kè cổ từng thằng ... XỢT.
    3. - 1 mình 1 cốc CAFE .... ngồi im cho mấy em bàn bên kia ngắm ( Có lần thoáng thấy cô ca sỹ Trưởng nhóm CON GÁI cũng nhìn mình ... chậc. Sao ngày ấy tự hào thế nhẩy ? )
    4. - 1 VIVA chạy vòng hồ 60-70Km/h ... nhòm sang 3 em TEEN : "Em ơi, xe còn số không em ?"
    5. - 1 toà nhà 12 tầng, thuyết minh cứ gọi là ĐẸP LONG LANH. Mà 4 năm sau đi làm, vẫn nhìn lại ... sao ngày ấy mình làm ĐẸP được thế nhỉ ?
    6. - 1 quả nhà 4 tầng 3D ... tự tay tạo nên. Quay quay .. cũng thấy hay !
    7. - 10 quả Liên Khúc Tình Yêu ... nghe đi nghe lại gần 10 năm sau CHƯA CŨ, vẫn thấy ... Tình Yêu sao đẹp thế ?
    8. - 1 mình chỉ mặt từng thằng : ".... cái loại mày .... , cái loại nhờ bố nhờ mẹ, cái loại ... cái loại mày v.v.... ít mồm thôi ! "
    9. - LANG THANG trên đường nghe tiếng mưa rơi ... nghe người con gái ngồi đằng sau hát ... NGƯỜI HỠI, LÒNG EM TRỐNG VẮNG ...
    Chậc !
    CÓ TÝ TUỔI rồi ...
    - Cũng may ... ngày đó vất vả, từ bỏ Dancing .. không chắc thành TRAI BAO mẹ nó rồi !
    CÓ TÝ TUỔI rồi ...
    - Từ ngày quay lại DANCING, tự nhiên thấy .... ĐỤT đi nhiều, vì nhảy với nhót !
    CÓ TÝ TUỔI rồi ...
    - Muốn zải tán DANCING quá mà không sao giải tán được ! Có nhiều việc phải làm, có nhiều trách nhiệm bạn bè, giao tiếp phải thực hiện.
    CÓ TÝ TUỔI rồi ...
    - Ngày trước Chân Cong 1 tý cũng buồn, giờ thì ... muốn ra sao thì ra !
    - THôi, hãy cú để DANCING là GIAO TIẾP. Dù sao DANCING vẫn đẹp .... dù kết thúc thế nào !
    CÓ TÝ TUỔI rồi ...
    Lại một lần tình cảm với DANCING ....
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có thời của nó thôi.
    Không nói nhiều
    Chia tay dancing ... đón chào cuộc sống !

Chia sẻ trang này