1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dancing music - I like (nơi dành cho tất cả các bài hát Dance) (Phần 2)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi out_of_control, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Dancing music - I like (nơi dành cho tất cả các bài hát Dance) (Phần 2)

    Tình hình là topic của em họ ted đã đạt đến trang 100 nên em làm phần 2 để các bác vô post nhạc nhé!
    Phần 1: http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/336787/trang-1.ttvn
    Bác nào có nhạc thì up bác nào có yêu cầu thì vô yêu cầu!
    Định up lên vài bài mà mạng chán wá hẹn các bác sau vậy
  2. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
  3. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chuyển qua đây theo yêu cầu của AntiX ...
    L2D xin tặng thêm cho các bác Nữ ở đây bài nhạc "Vô Tình" ... nhất là người có nick "deny_me"
    ...
    Để chừng nào thích ai mà người ấy thiệt tình hay giả vờ "lơ lơ láo láo" ... "deny mình love" thì đem ra nghe
    "Vô Tình" này của Quốc Dũng chứ không phải "Vô Tình" của Jimmy J.C, Trần Tiến, Hà Lan Phương, Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Thiện v.v. hay là bài "Vô Tình" ca sĩ Quang Dũng hay Cẩm Ly hát ở VN.
    Bài này rất hợp với giọng hát của Lâm Thúy Vân và "tô mì" này được rất nhiều người yêu chuộn lúc trước . Một TOP HIT ở hải ngoại
    Ladies of TDC, here is another song from Lam Thuy Van for your listening pleasure.
    Enjoy!!!
    Vô Tình
    Nhạc & Lời: Quốc Dũng
    Ca Sĩ: Lâm Thúy Vân
    Lâm Thúy Vân - Vô Tình <=CLICK HERE TO LISTEN/DOWNLOAD
    Em yêu anh anh biết không anh
    Chắc không rồi anh quá vô tình
    Em yêu anh yêu cả tên anh
    Đã reo tâm hồn em say đắm
    Em say xưa giây phút ban sơ
    Đôi ta gặp nhau dưới cơn mưa
    Anh cho em chiếc áo mong manh
    Cho mưa chiều nặng màu áo anh
    Gặp anh em không dám nói
    Chỉ lặng nhìn đôi mắt anh thôi
    [​IMG]
    Còn anh sao anh không nói
    Hay nụ cười nhẹ thoáng trên môi
    [​IMG]
    Tình yêu em đâu dám hỏi
    Hay ngỏ lời anh ơi
    Dù mai khi xa anh rồi
    Biết còn tìm đâu vui
    Mai đây thôi hai đứa hai nơi
    Biết đâu tìm ân ái trao lời
    Anh như mây theo gió buông trôi
    Đến với em tình là mây khói
    Anh yêu em không cớ sao im ?
    Sao chỉ một lời nói yêu đương
    Cho tim em vung mãi cô đơn
    Trong đêm trường dạt dào nhớ thương !

    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 23/02/2007
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của Live2Dance viết lúc 13:26 ngày 23/02/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Và theo huyền thoại của La Mã, thần Mercury là con người di chuyển nhanh nhẹn nhưng phải bôn ba lận đận mọi nơi vì vậy tên có từ nguồn gốc từ chữ mercurial hồi xưa dùng để mô tả là "thất thường", "không kiên định", "không bền lâu"
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác L2D à, Mercury trong thần thoại La Mã cũng chính là Hecmet trong thần thoại Hy lạp mà, vị thần này là vị thần đưa tin của Zeus (hay Jupiter) vì có đôi giầy bay tàng hình bay nhanh như gió, đã từng cho Pec xê mượn để chém đầu quỷ Mê đuy zơ. Và cũng là thần ăn trộm, thoát ẩn thoát hiện nên được lấy tên cho sao Thủy, vốn quay nhanh và khó nhìn thấy nhỉ?
    Nói về Lâm Thúy Vân, Ted thích nhất bài "Cơn mưa hạ", không biết L2D có bài này không, cho Ted nghe với!
    À, cả bài "Mưa trên biển vắng" nữa!
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  5. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người ta lấy tên thần Mercury để biểu tượng cho "thuỷ tinh" vì nó quay nhanh nhất và còn bé tí tẹo nên khó thấy ....
    Bác Ted cũng nói đúng là thần Mercury của thần thoại La Mã là Hermes của thần thoại Hy Lạp .
    Hy Lạp là "cradle of Western civilization" ... = "cái nôi của nền văn minh Tây Phương" ... mặt dầu Plato rất chống đối mấy cái thứ thần thoại mơ hồ này . Thần thoại không phải là "triết lý"
    Người La Mã đã dựa lên thần thoại của Hy Lạp vì họ không có thần thoại cúa riêng họ . Mercury (từ Hermes của Hy Lạp như bác Ted đã nói) ... Apollo (Helios), Jupiter (Zeus), Saturn (Kronos) , Pluto (Hades), Mars (Ares) , Cupid (Eros) - liên hệ đến chữ erotic v.v Venus (Aphro***e) nguồn gốc của aphrodisiac v.v.
    Trước khi nói hay trả lời gì thêm, bác Ted có vẽ thích nghiên cứu thần thoại Hy Lạp , và những thế giới thượng cổ Tây Phương quá nhỉ .
    Không biết bác Ted có xem qua phim Troy chưa ? và có ý nghĩ sao về nó ?
    Bạn nào xem phim rồi có ý nghĩ gì thì cũng xin cho ý kiến luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hạnh phúc là sáng không phải đi làm, chỉ ở nhà suốt ngày với vợ
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 24/02/2007
  6. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Now you''re gone, well I should have known,
    I am Wednesday''s child, born to be alone.
    Wednesday''s child, born to be alone
    Mấy câu hát trong bài nhạc Wednesday''s Child làm L2D nhớ đến lời của mấy bài nhạc Việt "sến sến" của Đài Phương Trang sáng tác ở miền Nam VN lúc trước : "Người Yêu Cô Đơn" ... 10 năm sau ra hải ngoại lại sáng tác "Đời Còn Cô Đơn" Tác giả chắc phải sinh vào ngày thứ tư
    L2D chỉ post lời ở đây ... ai muốn nghe nhạc thì cho L2D biết
    Cả hai bài đều của Đài Phương Trang
    Người Yêu Cô Đơn
    Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên
    Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành
    Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang
    Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi
    Đời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâu
    Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng
    Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em
    Tôi quen rồi những chuyện
    Õ Õ Õ dang dở từ khi mới yêu !
    Tôi quen, tôi đã quen rồi em
    Dang dở khi tình yêu không xây trên bạc vàng
    Tôi quen, tôi đã quen rồi em
    Em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay
    Tôi xin, xin chúc em ngày mai
    Hoa gấm ngọc ngà luôn
    Õ Õ Õ vây quanh em cả cuộc đời
    Riêng tôi, duyên kiếp luôn dở dang
    Nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân
    Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn
    Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng
    Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây
    Tôi không hề trách đời
    Õ Õ Õ Õ Õ Õ hay giận đời luôn đổi thay !!!
    Đời Còn Cô Đơn
    Thời gian dần trôi đã bao năm qua lặng lẽ
    Mà sao đời tôi vẫn cô đơn như thuở nào
    Ngày tôi 18 trót yêu ai bằng trái tim
    Tôi xây bao giấc mộng
    Nhưng đâu ngờ duyên không thành.
    Đời tôi từ đó với cô đơn như tình nhân
    Một thân lẻ loi biết ai chia xẻ một nỗi lòng
    Và tôi đã gửi gấm tâm tư qua khúc ca
    Tôi không hề trách đời
    Hay giận đời mau đổi thay.
    Đ.K.:
    Lòng tôi chôn vùi một mối tình
    10 năm qua rồi chưa lãng quên
    Chuyện xưa ray rứt mãi trong tim
    Giọt sầu cháy trong đêm
    Thương cuộc tình đã dở dang.
    Làm sao quên được thuở ban đầu
    Tình xưa bây giờ thành nỗi đau
    Đời tôi năm tháng vẫn long đong
    Thuyền tình vẫn lênh đênh
    Giữa dòng đời đầy bão giông.
    Chiều nay dừng chân quán bên kia sông mưa tầm tã
    Chợt nghe bài ca cũ miên man một nỗi buồn
    Bài ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa
    Ai vui xây giấc nồng
    Riêng tôi đời còn cô đơn...!!
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Về phần em, thì em không thích nhạc Mì ăn liền lắm. Dạo này âm nhạc Việt Nam bản xứ có rất nhiều khởi sắc, nhiều phong cách nhen nhúm và hình thành. Họ hát cũng da diết hơn, đau đớn hơn, nhiều khi còn trong trẻo ngây thơ hơn.
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Xa Tổ quốc, chắc hẳn anh L2D ở đâu đó trong lòng vẫn có chút lòng đối với những làn điệu dân ca quê hương chứ? Một khúc ngóng đợi người thương qua tiếng hát Anh Khang, Quang Thắng:
    Bèo dạt mây trôi
    Đây là bài hát Ma nhỏ ht tặng em. Cũng một thời gian rồi hai anh chị ấy không xuất hiện nữa. Vừa nghe bèo dạt mây trôi, vừa cảm thấy ấm áp vì nụ cười hiền lành của họ.
    Bèo dạt mây trôi


    nhạc sĩ: Dân Ca

    Dân ca quan họ Bắc Ninh
    Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
    Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... bèo dạt
    Mây í i ì... trôi,
    chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vời
    Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
    sao chẳng thấy anh...
    Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,
    Anh ơi, trăng đã ngã... a á à... ngang đầu
    Thương nhớ... ờ ơ... ai, sao rơi... đêm sắp tàn... í i ì...
    trăng tà,
    Người ra đi có nhớ, (hay người xa có nhớ)
    là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,
    sao chẳng thấy anh...
    Mòn mỏi thâu đêm, suốt năm canh
    Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... mỏi mòn
    Thương nhớ... ờ ơ... ai
    Sao rơi, trăng sắp tàn .. í i ì... trăng tà
    Cành tre đu trước ngõ
    Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...
    Thương nhớ.. ờ ơ... ai
    Sao rơi, trăng sắp tàn .. í i ì... trăng tà
    Cành tre đu trước ngõ
    Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...

  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Uotmi có thể cho thí dụ được không ? Đương nhiên là nhạc vũ trường cho các anh chị thanh niên "loi choi" chỉ là một loại nhạc . Như thế nào là "nhen nhúm và hình thành" ?
    Nhạc nào cũng có rất nhiều bài "da diết", "đau đớn"
    Vả lại ca sĩ ở VN : Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương ... già trẻ gì cũng qua đây tour và trình diễn rất thường . Hình như L2D cũng được xem LIVE qua hầu hết ai đang có tên tuổi ở VN.
    Nội thành phố L2D ở, Đàm Vĩnh Hưng, năm qua đến 3-4 lần .
    Nếu không trình diễn ở mấy casino, vũ trường thì dân "trồng cỏ" tổ chức đại nhạc hội rất lớn vì đó là một cách để bọn ấy "rửa tiền" .
    Mỗi lần tổ chức thì có khoảng 10-20 nghệ sĩ đến từ VN. Đem theo luôn cả ban nhạc

Chia sẻ trang này