1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dancing music - I like (nơi dành cho tất cả các bài hát Dance)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi em_ho_ted, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Bài Only time đại diện cho dòng nhạc thánh ca mà Enya thường biểu diễn nhưng Only time không phải là bài hay nhất có thể ghép Dance mà lại là bài có tên là Linh hồn.
    12 năm về trước, khi Enya đang trong giai đoạn chuyển từ thể loại hát solô để đến với dòng nhạc thánh ca thì khi đó co đã sáng tác bài Linh hồn để tăng cho một cậu bé Palextin bị thiệt mạng. Đay là một trong 4 bài hát thành công nhất của Enya. Trong bài ấy có câu:
    Em đi theo ánh sáng chỉ đường
    Bây giờ và mãi mãi
    Trong chương trình giới thiệu Australia các day mấy năm, vào dịp kỷ niệm Quốc khánh Úc, có mấy đôi nhảy của Úc đã thực hiện các tổ hợp Rhum trên nền bài Linh hồn. Hồi ấy chưa có máy tính và kỹ cụ để thu lại.
    To Mazan_hundai:
    P không thể send doạn phim ấy cho cậu được đau. Liên hệ với a.T ở Syney ý. Có cái đoạn bd của Nick C (Jive) lấy thì cho. Share nhé.
    Send mấy con Debug của Red Hat 10 đi. Mấy con killer HDD kia NAV protection ngon ơ.
  2. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hihihihihi,
    Băng đĩa mọi người sang thế này thì bọn bán băng chắc phá sản hết. 1 cái băng/đĩa Superstar giá ko dưới 100USD mà bây giờ còn có 10K...
    Được Coc_ghe2000 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 12/04/2004
  3. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hihihihihi,
    Băng đĩa mọi người sang thế này thì bọn bán băng chắc phá sản hết. 1 cái băng/đĩa Superstar giá ko dưới 100USD mà bây giờ còn có 10K...
    Được Coc_ghe2000 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 12/04/2004
  4. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Được Coc_ghe2000 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 12/04/2004
  5. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Được Coc_ghe2000 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 12/04/2004
  6. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lắm chuyện buồn cười nhể. Tưởng bác ở nhà luyện rồi, sao tái xuất nơi này vậy.
    Bác cho hỏi phương pháp giảm tải nghi vấn mà trước dùng nay phân công (chia phiên) theo chế độ tuần hay bán tuần đấy ạ.
    Trang 1 bác zeo mấy zần thơ chán quá. Hàn Ngọc Tuyết Băng nó thấy nó lại cười cho đấy. Cũng bold chữ mở ngoặc, chèn emotion. Buồn chán quá đấy ạ.

    Tôi ngoài lề một chút.
    Bài viết nhỏ.
    Tôi yêu Dancing bởi nó đem lại nhiều điều. Âm nhạc, sự cảm nhận, những giay phút thoải mái. Khi học cái gì yêu thich nó thì cùng với khả năng của mỗi cá nhân sẽ gắn bó với nó như thế nào.
    Chắc hản cũng nhiều người biết Ông trọng tài đầu trọc người Ý chứ. Cầm còi đến với ông là một nghề tay trái, ông vẫn làm việc với 200% khả năng của mình. Đó là gì. Ông yêu và với ông cái gì cũng quý, cũng có ý nghĩa, khả năng của ông là có thể và ông làm tốt những gì ông có thể.
    Tôi đã học từ một lớp cơ bản, cũng từ những bước đi ban đầu, từ nhiều thầy. Nhưng tôi thấy, họ (nói chung) chưa thể truyền đạt được hết những cái mà gọi là nâng cao.
    Nghĩa là sao?
    Có người thì trình độ còn hạn hẹp, có người tính tình, có người bảo đúng và cũng có người bảo sai. Và cả phần bản thân không làm được. Chỉ nói chung chung để thấy là chả có cái gì là tròn cả, cái gì cũng có khiếm khuyết của nó mà.
    Lên sàn. 80% nhảy không đúng. 19% nhảy đúng, 1% nhảy được. Để thấy là đào tạo cơ bản của Dance VN chưa là gì cả đâu.
    Người này làm được cái này ng kia lại làm được cái khác. Đối với tôi, phần nhiều những đôi nhảy mà tôi gọi là khá ở cais HN này tự tin vưọt quá khả năng. Nói bỗ bã ra là thái quá. Tôi thấy buồn cười cho cái sự đi trước không hợp lý đó.
    For what?
    Có ai thích ng khác đánh giá mà cứ dè môi hay gọi là "soi" không nhỉ. Các đôi nhảy đẹp thái quá khi ở số đông mà chỉ khi đứng ở gương mà tập mới từ thấy mình ra làm sao. Lúc đó mới là ban giám khảo kiêm thí sinh phải không?
    Tôi thử hỏi giá như, giá như thôi, đặt mình vào trước cuộc thi thế giới:
    - mấy đôi ở HN bây giờ đủ bản lĩnh hay gọi là không run,
    - máy đôi đủ khả năng ngồi mổ xẻ vấn đề với các nhà chuyên môn.
    Tôi đọc nhiều bài phân tích. Tôi chỉ thấy đúng một điều là phần lớn ng VN sống trong trạng thái của chiến thắng. Khả năng bản thân chưa nhiều. Cái này thì tôi thấy chả sai.
    Cái câu có tên Ku-Ty, cậu chác cũng có phần nghĩ như tôi nhưng rồi cậu lại mắc một sai lầm cả khi diễn đạt và khi thể hiện, cậu lại đưa mình vào trong những lối mòn do cậu phân tích ra. Phí không?
    Phần nhiều vẫn thấy các mái nhà đang chứng tỏ mình cao hơn hàng xóm. Có ai nghĩ nên lập tập đoàn chưa? Nhiều quả đồi thì không cao bằng một ngọn núi. Dance VN sẽ không thể tiến xa đâu.
    Không phải chữ ký: M.Bắc thì sẽ vẫn là M. Bắc. T.tưởng còn, Dù thời b.cấp đã qua.
    Chúc các bác Box Dancing nhiều điều tốt lành.
  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lắm chuyện buồn cười nhể. Tưởng bác ở nhà luyện rồi, sao tái xuất nơi này vậy.
    Bác cho hỏi phương pháp giảm tải nghi vấn mà trước dùng nay phân công (chia phiên) theo chế độ tuần hay bán tuần đấy ạ.
    Trang 1 bác zeo mấy zần thơ chán quá. Hàn Ngọc Tuyết Băng nó thấy nó lại cười cho đấy. Cũng bold chữ mở ngoặc, chèn emotion. Buồn chán quá đấy ạ.

    Tôi ngoài lề một chút.
    Bài viết nhỏ.
    Tôi yêu Dancing bởi nó đem lại nhiều điều. Âm nhạc, sự cảm nhận, những giay phút thoải mái. Khi học cái gì yêu thich nó thì cùng với khả năng của mỗi cá nhân sẽ gắn bó với nó như thế nào.
    Chắc hản cũng nhiều người biết Ông trọng tài đầu trọc người Ý chứ. Cầm còi đến với ông là một nghề tay trái, ông vẫn làm việc với 200% khả năng của mình. Đó là gì. Ông yêu và với ông cái gì cũng quý, cũng có ý nghĩa, khả năng của ông là có thể và ông làm tốt những gì ông có thể.
    Tôi đã học từ một lớp cơ bản, cũng từ những bước đi ban đầu, từ nhiều thầy. Nhưng tôi thấy, họ (nói chung) chưa thể truyền đạt được hết những cái mà gọi là nâng cao.
    Nghĩa là sao?
    Có người thì trình độ còn hạn hẹp, có người tính tình, có người bảo đúng và cũng có người bảo sai. Và cả phần bản thân không làm được. Chỉ nói chung chung để thấy là chả có cái gì là tròn cả, cái gì cũng có khiếm khuyết của nó mà.
    Lên sàn. 80% nhảy không đúng. 19% nhảy đúng, 1% nhảy được. Để thấy là đào tạo cơ bản của Dance VN chưa là gì cả đâu.
    Người này làm được cái này ng kia lại làm được cái khác. Đối với tôi, phần nhiều những đôi nhảy mà tôi gọi là khá ở cais HN này tự tin vưọt quá khả năng. Nói bỗ bã ra là thái quá. Tôi thấy buồn cười cho cái sự đi trước không hợp lý đó.
    For what?
    Có ai thích ng khác đánh giá mà cứ dè môi hay gọi là "soi" không nhỉ. Các đôi nhảy đẹp thái quá khi ở số đông mà chỉ khi đứng ở gương mà tập mới từ thấy mình ra làm sao. Lúc đó mới là ban giám khảo kiêm thí sinh phải không?
    Tôi thử hỏi giá như, giá như thôi, đặt mình vào trước cuộc thi thế giới:
    - mấy đôi ở HN bây giờ đủ bản lĩnh hay gọi là không run,
    - máy đôi đủ khả năng ngồi mổ xẻ vấn đề với các nhà chuyên môn.
    Tôi đọc nhiều bài phân tích. Tôi chỉ thấy đúng một điều là phần lớn ng VN sống trong trạng thái của chiến thắng. Khả năng bản thân chưa nhiều. Cái này thì tôi thấy chả sai.
    Cái câu có tên Ku-Ty, cậu chác cũng có phần nghĩ như tôi nhưng rồi cậu lại mắc một sai lầm cả khi diễn đạt và khi thể hiện, cậu lại đưa mình vào trong những lối mòn do cậu phân tích ra. Phí không?
    Phần nhiều vẫn thấy các mái nhà đang chứng tỏ mình cao hơn hàng xóm. Có ai nghĩ nên lập tập đoàn chưa? Nhiều quả đồi thì không cao bằng một ngọn núi. Dance VN sẽ không thể tiến xa đâu.
    Không phải chữ ký: M.Bắc thì sẽ vẫn là M. Bắc. T.tưởng còn, Dù thời b.cấp đã qua.
    Chúc các bác Box Dancing nhiều điều tốt lành.
  8. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Olimpic nói đúng đó...mọi người nên theo... (à Olimpic, Cóc có biết làm thơ đâu khi`khi`khi`)
  9. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Olimpic nói đúng đó...mọi người nên theo... (à Olimpic, Cóc có biết làm thơ đâu khi`khi`khi`)
  10. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Anh TE quá khen. Bài viết nhỏ, nói chung chung, không mang tính chất chỉ bảo như anh nói đâu ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này