1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang bế tắc và cần lời khuyên của mấy Anh Chị ạ!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meichan1703, 06/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tình cảm của anh ấy dành cho bạn vẫn còn nhưng liệu có phải là tình yêu và có lớn hơn tình cảm anh ấy dành cho cô gái kia không. Sau bao năm tháng bên nhau anh ấy đã nắm được điểm yếu của bạn để mà quyết định đến với cô gái kia. Việc anh ấy chưa dứt ra khỏi bạn mà đi với người khác hoàn toàn không có lỗi . Anh ta cũng có quyền đến với người con gái anh ấy yêu. Người có lỗi ở đây là chính bạn đang cản đường anh ấy mà thôi. Anh ta chỉ cảm thấy thương bạn nên vẫn chưa dứt hẳn với bạn mà thôi. Bạn là một cô gái mạnh mẽ và đã làm hết mình vì tình yêu và mục đích cuộc sống của mình. Bây giờ bạn lòng đang rối bời cũng đừng vội yêu ai khác lúc này kẻo lại bị rơi vào tay mấy con chó sói. Những lời dối trá thường ngọt ngào. Cái bạn cần lúc này chính là thời gian. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương lòng và lúc đó bạn sẽ không còn thấy rối lòng nữa và tự mình có quyết định đúng đắn. Tất nhiên trong tương lai bạn cũng sẽ thỉnh thoảng vì chuyện này mà bị đau nhói nhưng cảm xúc đó chỉ thoảng qua mà thôi. Cũng có thể tâm hồn bạn trong tương lai đã bị mất đi một chút vô tư trong trắng nhưng như vầy sẽ thực tế hơn với cuộc sống này. Nếu lúc nào bạn cảm thấy xót xa vì chuyện này, bạn hãy nhớ đến những lời tôi đã nói ngày hôm nay và cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.=))=))=))
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Trường hợp điển hình: "con gái càng yêu nhiều hơn thì phần càng thiệt thòi nhiều hơn"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trường hợp điển hình: "con gái càng yêu nhiều hơn thì phần càng thiệt thòi nhiều hơn"
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chưa chắc giai kia nó kết gái café đâu .Chắc nó muốn chấm dứt mối quan hệ với gái nên nó mới chơi bài kinh điển đó.
    Nó biết thưà gái say đòn rồi.Nói nhẹ không nghe , nói thẳng không nghe ,nên nó chơi bài phũ như thế cho gái sốc mà chửi rủa nó ,rồi đi.

    Tụ bạ ,đàn đúm ,ăn tục ,nói phét.....thì dễ .Nhưng xác định để xoắn cả đời với nhau dưới chung một mái nhà thì phải xét.
    Có thể giai nó suy nghĩ như thế .Cũng có thể giai nó thấy đơn giản là hai đứa không hợp.Nên giải tán đã.
    Đàn bà khi phải hơi giai rồi thì thường hay mù màu. Thấy giai nó mới chỉ nhìn vào mắt mình cái là mộng tưởng nâng quan điểm tự sướng nên là giai nó đang nhìn mình đắm đuối .Để rồi thẩm du tinh thần là giai nó cũng đang bấn với mình. Tiếp theo là đọc tâm lý giai sai be bét.

    Chủ Tóp giờ nên chơi bài tương kế ,tựu kế để thẩm định tình của giai dành cho mình có hay không.
    Cắt hẳn ,không quan hệ , tin tọt,alô....gì hết .Kể cả không hỏi thăm ,dò qua bạn bè chung. Nếu có vô tình gặp nhau thì chỉ chào hỏi theo đúng thủ tục xã giao tối thiểu ,rồi ai vào việc ấy,đường ai nấy đi.

    Thử một thời gian mà không thấy giai ngọ ngoạy gì thì coi như đã hết cưả thực sự .

    À mà có khi giai kia súng,pháo hỏng nhưng vì sĩ diện không nói ra . Nên mới nên nỗi như thế. Chứ ai đời ôm ,hôn lâu như thế mà vẫn giữ được đạn khỏi vãi thì hơi kỳ?

    À mà phụ huynh gái thuộc hệ gì mà không muốn gái lấy trai Việt ? Hầu hết mọi phụ huynh đều muốn con cái mình lấy người Việt cho dù con mình nó có sống ở trong hay ngoài nước. Hay nhà gái người Việt ,gốc Khựa? Hay đơn giản phụ huynh khác người ,sính khoai ngoại?Vấn đề này cũng có thể là nguyên nhân khiến chú kia oải.
  4. meichan1703

    meichan1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Him nói với mình là vì him ko thể quên tổn thương mình gây ra trong quá khứ cho him.
    Đúng là hiện tại mình có nhiều người theo đuổi, có người đã theo và chờ mình từ 2 năm nay rồi, nhưng mình ko thể đáp trả, vì mình chưa thể dứt hết mọi thứ với ex đc.
    Mình là người xem trọng tình cảm lắm, có lẽ vì vậy mà mình khổ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Những gì bạn nói mình đều đã nghĩ đến, nhưng khó thực hiện lắm bạn. Nhiều lúc mệt mỏi thật, nhưng cứ nghĩ là hãy cố gắng cho đến khi ko còn cố đc nữa mới thôi, nhưng chẳng biết khi đó là khi nào nữa.

    Khi quen nhau thì bọn e vẫn ôm hôn, ex cũng kiềm lòng ko đc, nhưng e ko chịu và ex tôn trọng e nên cũng ko đòi. Nên nhiều khi e nghĩ ko biết có phải do vậy mà him đâm chán nản và tìm bé khác?
    Gdinh e ko chấp nhận phần vì e người Hoa, phần vì gia cảnh 2 bên ko thích hợp, ba mẹ sợ e khổ. Đây cũng là 1 trong những lí do gây trở ngại cho mối quan hệ của tụi e.

    E biết là nếu e ko ll, ko tin tọt gì thì ex cũng sẽ liên lạc e trước, vì ex xem e là bạn mà, cũng quan tâm e lắm. Chẳng lẽ e lại nhỏ mọn, chặn hết mọi phương tiện liên lạc sao a?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhiều lúc e cũng muốn dứt khoát hết mọi thứ lắm, nhưng ba mẹ ex thương e lắm, vẫn chưa biết bọn e ctay nhau, vẫn thường hay gọi e sang nhà ăn cơm (nhà tụi e gần nhau). Rồi bạn bè, bọn e học chung nhiều năm, bạn bè toàn là bạn chung, nếu ko muốn gặp him nữa, chăng lẽ e phải bỏ hết bạn bè?

    Mọi người vào ném đá cho e tỉnh đi ạ. E tìm người tâm sự thì có người bảo e nên dứt khoát, người thì bảo e hãy cố chờ đợi, đợi chờ là hạnh phúc ...bla..bla... có khó khăn thì khi đạt đc sẽ càng trân trọng hơn.....
    Mới đầu e cũng nghĩ thế, nên kìm lòng lắm, cố tỏ ra vui vẻ hòa đồng, nhưng cứ nghĩ tới những lúc ex nói chuyện ngọt ngào với bé kia, rồi những lúc họ o bên nhau, e ko chịu nổi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ghen tị không phải lúc nào cũng có nghĩa là yêu.
  6. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Thử làm vài phép thử về tình cảm thì bạn sẽ biết phải làm gì. Nếu ex còn tình cảm hay không thì bạn sẽ biết ngay thôi.

    1. Nói với ex bạn bạn đang có việc rất quan trọng cần gấp một khoản tiền khoảng 20 triệu hỏi thử ex liệu có thể giúp đỡ bạn được không? (Nếu có thì còn mà không thì hết).
    - Tất nhiên chỉ là thử nên vài hôm sau bạn trả lại cho ex ngay nhưng đừng nói lí do hay kêu là thử.

    2. Kể cho ex nghe một câu chuyện bịa về tình yêu của 2 người khác nhưng có nội dung giống với chuyện tình cảm của hai bạn và kết thúc câu chuyện là chia ly. Sau đó bạn có thể hỏi ex của bạn là: "Anh có biết lí do vì sao chàng trai trong câu chuyện lại ra đi không?"
    - Nếu anh ấy nói ra một lí do nào đó khó nói thì có thể là ex có nỗi khổ riêng.
    - Nếu anh ấy nhận hết sai lầm về phía mình thì nghĩa là anh ấy còn tình cảm.
    - Nếu anh ấy đổ hết trách nhiệm của chàng trai lên cô gái thì nghĩa là anh ấy không còn cảm xúc gì với bạn.

    Nếu người ta còn tình cảm với mình thì mới nên xây dựng lại chứ còn không thì chấm dứt đi. Bạn là con gái đã 25 tuổi rồi. Cũng đâu còn nhỏ tuổi để suốt đời chờ đợi 1 người không có tình cảm với mình nữa.

    Có một câu mà tôi rất thích: "Đừng bao giờ so sánh rằng ******** cũng là một nhu cầu giống ăn, ngủ, nghỉ... Xin lỗi, ăn uống ngủ nghỉ mà không làm thì con người sẽ chết. Nhưng chuyện đó không làm thì cũng không chết được. Nó là nhu cầu bản năng lành mạnh nếu như con người sẵn sàng chịu trách nhiệm với nó và biết bảo vệ bản thân." Vì thế không phải là chuyện ex của bạn không được xyz với bạn nên chán mà bỏ bạn đâu chẳng qua là hết yêu hoặc hết tình cảm nên mới tìm cớ thôi.
  7. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo với bạn rằng chờ đợi là hạnh phúc. Bây giờ bạn đang chờ đợi đó. Hạnh phúc hay không bạn cũng đã tự cảm thấy được rõ ràng rồi đó[r2)]
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ai nói với em rằng "chờ đợi là hạnh phúc" là sai rồi. Hoặc em gái đã hiểu lộn y' người ta. Chờ đợi không phải là hạnh phúc chờ đợi cũng không dẫn đến hạnh phúc, mà ngược lại phải là "hạnh phúc là chờ đợi", hoặc hiểu rộng ra là "muốn có hạnh phúc thì phải biết chờ đợi". Vậy nên ko có nghĩa rằng cứ chờ đợihạnh phúc sẽ đến!

    Em gái anh đang chờ đợi mộ
    t điều mà chưa chắc nó sẽ mang đến cho em hạnh phúc đâu em gái ạ!

    Anh nói "chưa chắc" bởi anh chưa biế
    t rõ về em và chưa hiểu quan điểm về hạnh phúc của em là gì. Còn nếu nó cũng giống như quan điểm của anh thì em có thể bôi đen hai từ trong ngoặc kép đó và nhấn phím Delete được rồi!
  9. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    thằng này nó bắt cá 2 tay, chứ có cái gì đâu, hoặc nó dùng chiêu được ăc cả, ngã về không .cô muốn dọa nó không, cô nt cho nó là em biết sdt của con bé kia rồi. chước khi ct với a em muốn tâm sự với cô một chút, em nói với a để a không trách e. ngu hơn nó thì bị nó lừa suốt thôi
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chờ đợi rồi thể nào cũng sẽ hạnh phúc nghĩa là vầy nè: Mua vé số mỗi ngày 100 tờ suốt 365 ngày mỗi năm liên tiếp trong 50 năm thì sẽ có thể trúng được vài giải lẻ tẻ, ngay lúc đó sẽ rất là vui và hạnh phúc.

    Còn trước đó (lúc đi mua vé số) và sau đó (tính toán sổ sách lại) thì hạnh phúc hay không là tùy mức độ lạc quan của từng người. ;))

Chia sẻ trang này