1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang bức xúc, nhờ các bác tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGia312, 25/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OngGia312

    OngGia312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đang bức xúc, nhờ các bác tư vấn giúp

    Em và người yêu quen nhau được hơn 1 năm, 2 đứa có điều kiện như nhau, đều làm việc ở xa nhà, công việc cũng có thể gọi là ổn định. Người yêu em là người dễ gần, quan hệ với đồng nghiệp khá tốt.
    Tình hình là tết này, gia đình của một đồng nghiệp - nữ - đi du lịch, đến quê em, nho người yêu em dẫn đi đây đó. Trong đó, anh trai của đồng nghiệp em có vẻ khá quan tâm đến người yêu em (em doan vay qua loi nguoi yeu em ke lai). Sau khi trở về, theo em biêt, 2 người vẫn còn liên lạc với nhau. Mấy ngày gần đây, người yêu em đòi đi bơi (trước đây chưa bao giờ đi bơi bao giờ). Lúc đó, do ko nghĩ gì nên em đồng ý. Sau này mới biết là đi bơi cùng gia đình của đồng nghiệp đó, mà lại do chính người anh của đồng nghiệp rủ đi nữa.
    Còn chuyện làm em bực hơn, vào ngày người yêu em đi bơi, trong khi em đi làm bằng xe buýt, người yêu em hoàn toàn có thể ghé qua để 2 đứa về chung (cơ quan 2 đứa gần nhau, nhà trọ cũng gần nhau). Vậy mà em phải tự mình đi xe buýt về nhà.
    Em cũng có hỏi chuyện nhưng người yêu em trả lời không rõ ràng, có ý giấu em nữa, càng làm em bực mình.
    Hiện giờ tâm trạng em đang rrất bức xúc, khó chịu, chỉ muốn nổ tung thôi. Em bít trong lúc này, cần có những tư vấn khách quan của các bác để em giải quyết tình hình.
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    chẹp, có vẻ như là ny bác đang có hơi say nắng say gió 1 chút. Nhưng mà nóng giận mất khôn, bác cũng còn công việc tương lai, ở tuổi bác e nghĩ chuyện yêu đương tình cảm nó cũng ko đơn giản như còn sinh viên nữa. Có lẽ bác tạm thời im lặng 1 vài hôm rồi có gì hỏi han cho ra nhẽ vậy, chúc bác may mắn.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Bức xúc, khó chịu, muốn nổ tung thì ráng...đi bơi chung với người yêu.
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hậu quả của việc chốt không đến nơi đến chốn
    Mọi thứ đã không còn như thuở nào ta yêu nhau, vĩnh biệt xốn xang v.v...
    1 là phang để giữ, 2 là phang xong phắn, 3 là phắn không phang, 4 là không phang không phắn - gái thấy chú kia khoai nên từ bỏ, quay lại với cái máng lợn cũ, hoặc tự dưng gái lên cơn chung thủy (mk, đé0 bao giờ lại có trường hợp này nhỉ) chấm dứt những cơn xao lòng động dục v.v...
    Tùy, không thể nói trước điều gì, chỉ biết là chắc sắp sửa có 1 kẻ hận đàn bà, hoặc đau đớn rên xiết, đày đọa bản thân hoặc cười khẩy quay lưng đi vào 1 cõi nào xa lắm
  5. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu rồi mà còn lén lút đi bơi với thằng khác ( lưu ý là ra bể bơi thì ăn mặc rất nhạy cảm ) về còn giấu diếm thì đe''o thể tha thứ được. Đàn bà như vậy là dạng không biết điều, mức độ bảo hành thấp. Loại này yêu chơi yêu bời thì kệ pịe nó, còn xác định lấy làm vợ thì phải dạy bảo ngay từ vụ này luôn.
    Thông thường nếu mình làm ầm lên nhưng không biết cách văn thì gái sẽ được dịp quy kết rằng mình ghen tuông đàn bà. Cái này nên phủ đầu rằng, anh eo'' ghen, tính anh không biết ghen, anh chỉ thấy bị xúc phạm, không được tôn trọng. Nói xong câu ấy thì muốn táng nó bao nhiêu cũng được.
    Còn gái không vượt qua được trận này thì chú nên thả cho nó đi nhặt lá. Loại như thế ta không nên giữ chân.
  6. OngGia312

    OngGia312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái tình hình của em hiện giờ nó gần gần với ý kiến của bác Dante_from_hell ở trên. Không nghiêm trọng như bác dangchaukhi, cũng vì muốn kiểm soát lại tình hình nên em mới lên đây nhờ các bác. Em định thế này, vì 2 tuần nữa ny em cũng đi học buổi tối rồi, cũng chẳng có time để mà đi chơi nhiều nữa, em sẽ ko truy xet chuyện đi bơi gì gì nữa. Nhưng mà phải nói chuyện cho rõ ràng. Dạo này em bận nên cũng hơi ít quan tâm đến cáo. Mà cũng chẳng muốn lúc nào cũng kè kè bên ny.
  7. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cần nói rõ tình trạng quan hệ của bạn và ny bạn đến đâu rồi thì mới biết đường mà giải quyết tình huống chứ.
    Lên giường chưa?
    Trọng tâm là mối quan hệ giữa bạn và em kia thì chẳng đề cập
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 25/02/2010
  8. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em là không bao giờ quỵ lụy con gái, nếu đúng như bác nói thì gặp ng yêu nói chuyện thằng thắn, thích đi theo ai thì đi, chọn ai thì chọn, cái trò say nắng say gió này mà không dằn mặt ngay từ đầu thì sẽ thành thói quen
  9. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tầm đã thích thì có là vợ roài nó vẫn mổng chông ra ngoài cửa sổ ông ah, ngồi đó mà tưởng bở...
    @ chủ thớt: ko cần truy sát đến tận cùng, chỉ cần nói chuyện phải quấy là được...mà cũng cần nhìn lại chính mình trước, tiên trách kỉ hậu trách nhân mà...
  10. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tát vỡ mẹt nó ra
    Ai lại đi bơi thế chứ hả ????
    Mà thôi, kệ nó.
    Giờ về nhà dậy bảo vợ thế này,
    EM yêu àh, sao em nỡ nừa dối anh đi tắm chung cả thằng khác.
    Xem nó trả nhời thế nào.
    Nếu nó bảo em xin lỗi, em biết lỗi rùi, em khóc đây, anh tha cho em, hu hu.
    Thì bảo " Ồ, có chuyện gì đâu mà em xin lỗi anh, lần sau đi bơi cần kính thì anh cho mượn, anh có quả kính siêu mỏng, phản quang, xuống nước nhìn như trên bờ" - nhoẻn miệng cười thầm kín, chớp mắt ...
    Nếu nó bảo, "Uầy, bà mày đi bơi thì đã làm sao, ghen àh"
    Thì bảo "Ừ, anh chỉ hỏi thế thôi, chứ anh dám ghen đầu, hay là em đi thì đi luôn đi nhé, " hoặc em này bót quá, hàng VN chất lượng cao tí thì "Ừ, thế thì em phải chọn, anh và người ấy, em chọn điiiiiiiiiiiii em" Mắt chớp, cười tủm tỉm, tay cho trong quần, nhìn đểu.
    Đấy, thử xem.

Chia sẻ trang này