1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang buồn đây này mọi ngưòi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhactruong, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn đây này mọi ngưòi

    Hôm nay thật buồn , mưa ... mưa chiều không dứt , ngồi thật chán đến tê người

    Bất kì ai cũng được vote 5* nếu viết 1dòng ủng hộ vào http://www.ttvnnet.com/forum/t_149433



  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chẳng gì có thể buồn hơn một chiều mưa tầm tã ... mà phải ngồi một mình
    Từng ngưòi tình bỏ ta đi như những dòng song nhỏ ... lời hẹn thề là những cơn mưa...

  3. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ..... Một chiều......vẫn tan nát như bao chiều đã qua.....công việc trắc trở.....cố lê về dưới mái nhà thì mưa tầm tã......Kẹt lại nơi quán nhỏ bên đường......
    .....Mùi đất thơm nồng.....mùi bụi quẩn trong bầu sinh quyển chật chội sót lại dưới mái lá cũ kỹ ....dưới cơn mưa....
    .....Tiếng mưa rơi.....rơi đều và có vẻ càng ngày nàng nặng hạt.....nhạt nhoà ...... và bỗng văng vẳng ...... Tomb la neiger .....từ chiếc CD đâu đó nơi góc quán.......
    .......Buồn............

    .....Đã quên .....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 03/05/2003
  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    tombe la neige, tu n'as viendra pas ce soir :((

    Lily[/size=8]
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhạc trưởng ui.........
    Buồn gì mà buồn......... Ở Sài Gòn nóng điên người lên được, mong tí tẹo mưa mà chả có đấy! Hà Nội mưa mát mẻ thế kia.... Em thì em chỉ mong mưa, tắm mưa cho mà thỏa cái nóng mấy tháng nay... một ngày tắm 3, 4 trận vẫn ko hết nóng đấy!!
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày nghỉ, tranh thủ ngủ cho đẫy mắt luôn. Choàng dậy thì đã 5h30 chiều, nhòm ra đường mới biết là vừa mưa to - con đường trước nhà phải ngập đến đầu gối. Nhắn tin cho thằng bạn Sài Gòn khoe rằng ngoài này đang mát mẻ lắm. Nó mà còn ngoài này thể nào cũng rủ rê nhau đi lên Nhật Tân cho xem. Chán ghê lắm: được mấy thằng bạn thì tan tác mỗi đưa một nơi.
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hic, hình như cứ nhắc đến mưa là mọi người lại thấy buồn nhỉ? Tại sao vậy? Có phải là do cái cảm giác nhơ nhớp mưa mang lại? Hay là cái lạnh lẽo mang đến... cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn một mình...? Mình thì không thế....
    Không biết ở nơi xa xôi kia, anh có được nhìn thấy trời HN trong mưa không nhỉ??? I miss u....................................... Thấy anh đang online nhg không dám nói chuyện... tại sao phải nhát đến thế nhỉ???
    Hầu hết những kỉ niệm của mình đều gắn liền với mưa... Ngày tiễn bạn đi.... trời mưa... ngày mình nhận ra mình đang sống thật hạnh phúc, có một người bạn thật tốt.... trời cũng mưa... Ngày nhận được cái tin sét đánh đấy, trời còn mưa to hơn... ướt như chuột lột... Tại sao thế nhỉ?
    Hôm nay, may mà về kịp nhà lúc trời còn mưa chưa to, mới chỉ loáng thoáng vài hạt, nhưng gió thì đang gào thét, như muốn cuốn trôi mình đi. Những giọt mưa quất vào người... tưởng chừng như ngàn cái kim đang châm vào người. Về nhà bật máy lên online thì... Có người nói rằng mưa to quá nên chạy vào hàng net trú, lại có người buồn vì trời đang mưa. L thì lại kêu bùn.... vừa đi dạo về. Chắc trời Úc lạnh nên nó kêu.. Thể nào cũng chuẩn bị lăn quay ra ốm cho mà xem.... Mình thì ngồi đây và chia sẻ... đúng thật là dù sao thì mái nhà nơi quay trở về mỗi khi có giông tố cũng thật cần thiết...
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Trong cơn mưa buổi chiều, một thằng bé bán báo lóng ngóng lấy tấm thân mảnh như lá cỏ che cho chồng báo khỏi ướt. Nó lẩm bẩm điều gì đó vu vơ rồi phỉ một bãi nước bọt xuống dòng nước đang xối xả dưới chân.
    Trong cơn mưa buổi chiều, một con bé đứng chơ vơ giữa trời quên cả thùng bánh mì đã ướt nhoét, một cái bánh đã tã ra trên tay nó. Mắt con bé dán vào những đợt bong bóng chạy trên mặt đất. Con bé nhớ đến mẹ nó. Mặt nó đầy nước, nước mắt trộn nước mơ...
    Trong cơn mưa buổi chiều, mấy cô bé học trò cầm ô đùa nghịch dưới mưa để tà áo dài vô tình quệt vào đôi quang gánh của một bà lão đang tất tả chạy, cái nón rách bể bượt không thể che nổi những làn nước mưa tạt tới tấp vàp khuôn mặt khắc khổ.
    Trong cơn mưa buổi chiều, trên lầu hai của toà nhà cuối phố chợ, một người đàn bà cẩm trên tay li sữa, âu yếm nựng con: "Con mẹ ngoan, uống nốt li sữa này đi để mẹ bắt ông trời phải làm mưa to lên cho con mẹ xem nhé!"
    Trời vẫn mưa....
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Sg cũng mưa ...

    Lonelymanus
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời..Tình cảm của mình lúc này bị rối loạn rồi..Hic..Hâm hấp kiểu gì ý...Dẫu biết chuyện này khó mà..Hic..Thế mà vẫn..Chỉ sợ 1 ngày kia..Em nói lời..Thì tôi sẽ biết làm sao..Hic..Người ..hỡi...Xin em hãy nói cho tôi biết..Tôi phải làm gì..Hic... Em có dành chút tình cảm nào cho tôi ko..Chat với em mà sao thấy có vẻ như em vẫn còn thờ ơ với tôi lắm..Tại sao em lại đến đúng cái lúc này chứ...Lúc mà tôi đang cô đơn..Hic..Khi mà tôi cần tình cảm..Cần 1 sự quan tâm hơn bất kì lúc nào...Liệu em có nghĩ như tôi trước kia..Tình yêu trên Net cũng chỉ là trò đùa...Hic..
    Em đã đến với tôi cũng như trước đây..Người ấy..Từ xa xưa ấy đã đến với tôi...Lúc đầu cũng là những lời an ủi..Thế rồi thì chính tôi lại là người Fall in love...Thật là ngớ ngẩn phải ko...
    Nhưng đúng là đã lâu lắm rồi tôi mới lại tìm lại được cái cảm giác này...Cảm giác muốn love..Và muốn được love.. Nhưng có lẽ nó khá mơ hồ vào lúc này..Tôi có biết nhiều về em ko..Em có biết nhiều về tôi ko..Hic..Chắc là không rồi..Mà lúc này còn bao điều trắc trở khó khăn nữa..Em vẫn còn đang...Vì mới...với old Bf..Hic..
    Hay là mai nói toạc ra 1 phát nhẻy..Hic..Nhưng liệu có đủ tự tin để nói ra ko..Hay nói ra người ta cười đểu cho 1 phát thế là chết...Hic..Là sẽ vĩnh viễn mất đi...Hic..Sẽ ko bao giờ gặp lại..Hic..Amen..Hãy giúp con chúa nhé..Hic..Con xin hứa nếu chúa giúp con lần này thành công con sẽ...Hic..Dọn nhà đến ở với chúa sớm hơn 1 năm nhá..Chúa nhá..Hic..1 năm thôi chứ 10 năm thì con chưa kịp...Hic..Sống chưa đủ..Hic..Amen..Hic..
    Nghe nhạc nhá cả nhà nhá...Nhạc Pháp đầu tiên nhé..Le geant en papier...Hic..Tôi là 1..Có thể đánh gục ngã những con quái vật..Những kẻ thù to lớn và độc ác nhưng khi đứng trước em..Tôi chỉ là gã khổng lồ bằng giấy..Hic...Lúc chat với em mình thấy mình cũng kiểu chuối kiểu gì ko biết..Ăn nói thì lung tung vớ vẩn..Hic..Chẳng nói được câu nào ra hồn cả..Hic..Bác nào dạy em văn cưa gái với..Từ bé đến giờ em có cưa ai đâu cơ chứ..Hic..Bác nào giúp em xong em xin hứa..Hic..100% khi nèo em về em sẽ dẫn các bác đi chơi..đi ăn bất kì cái gì các bác thích..Hic..Miễn sao đừng đắt quá em lại phải đem nàng ra hiệu cầm đồ đặt thì khổ..Hic..
    Mưa ah..Hic..Mưa ơi..Mưa rơi nữa đi..Hic..Hôm nay bầu trời Úc cũng...Hic..Đã bắt đầu bước vào mùa đông rồi..Hic..Cái lạnh tái tê da thịt..Tê tái lòng người..Hic..Mưa rơi..Đầu trần..Áo cộc tay đi dưới mưa..Hic..Tưởng sẽ tìm lại được cái cảm giác của ngày xưa..Hic...Cảm giác mà cùng...Đi duới mưa..Nước mưa hắt vào mặt nhưng mình lại thấy thế làm thích..Lãng mạn..Hic..Nhưng bây giờ thì chỉ làm mình thêm cô đơn lẻ loi..Hic..Khóc..Hic..Khóc thì được gì chứ..Cũng chẳng thay đổi được gì..Nhưng dẫu sao cũng may là đã tìm được đích ngắm mới..Cố gắng thay đổi mình..Ko thể để càng ngày càng tồi tệ đi..Hic..Nhưng cái đích này cũng quá mơ hồ..Ko biết mình đã ngắm kĩ chưa..Rồi đích đến sẽ là đâu..Mình an ủi người ấy..Khuyên người ấy quay về với người yêu cũ thế rồi để cho đến giờ này mình lại lấy làm hối tiếc...Về nhà thì...Hic..Sụt sịt..Ốm rồi..Tối nay ai cũng bảo mình chat như hâm ý...Oạch..Ốm thật roài..Thế mà cũng chẳng nhận được những lời nói ngọt ngào từ phía em....4h sáng..Mọi người out...Lại 1 mình trong căn phòng tối với những bản nhạc...Lại buồn..Khóc..Gió gào..Mưa vẫn rơi...
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 04/05/2003

Chia sẻ trang này