1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang buồn đây này mọi ngưòi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhactruong, 03/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhuyen

    khanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mưa là kỉ niệm, với mọi người.Mưa Sài Gòn không giống mưa Hà Nội,thoát đến lại thoát đi.Chiều nay lại mưa, chợt nhớ đến nao lòng ngày ấy, khoác chung áo mưa.Em ngối thu mình sau lưng anh như một con thỏ,anh choàng tay ra sau lưng, nắm lấy tay anh( lạ thật, tay anh lúc nào cũng nóng ấm-ngay cả khi trời mưa tầm tã như thế này), nhẹ đặt tay em nơi ngực trái, nơi trái tim anh đang đập rộn rã,và nói:" nghe này bé con,hiểu gì chứ?".Anh oi, biet không ngày hôm đó trở nên bất tử trong trái tim em.em muốn mưa cứ rơi,em muốn đoạn đường về nhà dài ra thêm nữa, để bàn tay em dược đặt mãi nơi trái tim của anh..
    chiều nay mưa lại rơi, nhưng anh yêu o ở nơi nào, hay lại cùng 1 người nào đó chạy trong mưa, đặt tay người nào đó nơi tim anh.anh yêu, nhiều lúc chỉ muốn hét lên thật to, EM NHỚ ANH NHIỀU.em không muốn tiếp tục là người can đảm, không muốn mình giả vờ cứng rắn trước mặt mọi người. em muốn gọi điện cho anh,hàng trăm lần nhấn số,va rồi hàng trăm lần em lại cúp máy.Nói đi anh, sao thương em như thế, và rồi lại đối xử nhẫn tâm với em như thế?
  2. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    TO MY LOVE
    "Người trên phố đi bên nhau rất vui chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi..."
    Người yêu ơi giờ này anh đang ở đâu, anh đang làm gì nơi phương trời ấy, anh có biết lúc này em đang cồn cào nỗi nhớ anh cháy bỏng không ???
    EM VẪN CHỜ...
    **************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
    Được lava sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 04/05/2003
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Mưa đã ngớt nhưng nỗi buồn vẫn chưa hết... Chỉ muốn mưa một chút cho dịu bớt đi cái nóng oi ả ngày hè càng làm mình thêm bực bội... Vậy mà đây có được...
    Lại một ngày thứ hai, lại một tuần phấn đấu hết sức để là chính mình.... CHiều nay thi rồi mà chưa ôn gì cả... Chẻng sao... Vì không học đc
    Nhớ anh quá đi mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chẳng thấy anh gọi điện gì cả, chắc giờ này bên đấy anh cũng đang bận làm project... Nhìu chuyện quá, nhưng tốt đẹp thì nhìu mà xấu xa thì ít...
    Cây xoan trc/ nhà đầy hoa, ong bay đầy ra... Thích thật!!!!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...

Chia sẻ trang này