1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đẳng cấp của Huy Hoàng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 08/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    vote cho Huy Hoàng ..trung vệ đoản nhất trong 2006 ...
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trách ai trong việc Huy Hoàng chia tay ĐTQG
    VTC - Ở tuổi 25, cái tuổi bắt đầu giai đọan đỉnh cao sự nghiệp của cầu thủ, cái tuổi đó còn quá ?onon? để nói lời giã từ, nhưng Huy Hoàng đã quyết định chia tay màu áo ĐTQG. Vì đâu và vì sao trung vệ hay nhất của bóng đá VN vào thời điểm hiện tại, nếu không muốn nói là trong khoảng nửa thập kỷ đổ lại đây, nói lời chia tay vội vã như thế?!
    Không hẳn như VĐV nhảy cao Nguyễn Duy Bằng, chàng đội trưởng tuyển quốc gia Nguyễn Huy Hoàng có những lý do riêng chính đáng hơn, song điều này đặt ra cho chúng ta quá nhiều thứ để suy nghĩ và để nhìn lại?
    ?oTôi cảm thấy như thế là đủ! Tôi đã cố gắng thật nhiều, trước nhất là cho thành tích chung của đội tuyển và cho cả cá nhân mình, nhưng càng cố gắng, mọi thứ dường như càng rời xa khỏi tầm với của tôi. Tại AFF Cup vừa qua, tôi từng hy vọng sẽ giúp VN đoạt danh hiệu, hoặc ít nhất là có huy chương, nhưng chúng tôi đã thất bại.
    Tôi thực sự rất buồn khi phải nói lời chia tay, nhưng?. Nếu tôi tháo cái đinh ở mu bàn chân ra, tôi có thể sẽ phải chia tay luôn bóng đá và gần như sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt. Có quá nhiều lý do khiến tôi phải cắn răng chịu, mà không dám tâm sự với bất kỳ ai, ngay cả các chú, các bác ở CLB.
    Tôi muốn dành thời gian ít ỏi còn lại, để cống hiến, trả ơn cho CLB, nơi đã nuôi dưỡng và đào tạo ra một Huy Hoàng như ngày hôm nay vào thời điểm mà đội tuyển đang gặp những khó khăn rất lớn, nhưng thực sự, tôi sẽ không thể vượt qua cái ?ongưỡng? này nữa? , Huy Hoàng nói một mạch đầy tâm trạng với tôi qua điện thoại vào chiều ngày 2/3 vừa qua.
    Nếu Huy Hoàng quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vì anh cảm thấy rằng, anh và thế hệ các đồng đội của mình cũng chỉ tới cái ngưỡng đó, không thể hơn được, thì Hoàng quá hèn. Nhưng anh nói mình đang bị chấn thương hành hạ và sự thật là đội trưởng TCDK.SLNA và tuyển quốc gia bị chấn thương thật thì quyết định này có thể chấp nhận được. Tất nhiên, đó sẽ là một mất mát rất lớn cho bóng đá VN.
    1. Với bất cứ người VN nào, dù mê hoặc không mê bóng đá, dù chỉ một lần hoặc theo dõi cả một giai đoạn, một chu kỳ của ĐTQG, đều có thể hiểu ít nhiều về các tuyển thủ của chúng ta. Trong khoảng nửa thập kỷ đổ lại đây, bóng đá VN như đã sản sinh ra một ?othế hệ vàng thứ 2?, ngay cả khi vụ tiêu cực SEA Games 23 nổ ra. Trong số những người mang sắc phục đỏ của cái ?othế hệ vàng thứ 2? đó, trung vệ Nguyễn Huy Hòang nổi lên như một trong những đại biểu ưu tú nhất.

    Huy Hoàng trong một buổi tập tại Nhổn.
    Ảnh: Quang Minh

    Trong rất nhiều những thời khắc khó khăn, thời tuyển Olympic và cả tuyển quốc gia, Hòang vẫn chơi rất đĩnh đạc, dũng mãnh, đầy máu lửa. Nó truyền thêm ?onhiệt? vào các đồng đội khác và đó là cái chất thủ lĩnh mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được nơi cầu thủ người xứ Nghệ này. Nam chinh bắc phạt có, cay đắng, tủi hổ cũng nhiều, nhưng Nguyễn Huy Hòang vẫn chỉ một phong thái chơi bóng: quyết tâm và đôi khi quyết liệt hơn mức cần thiết, cho một tiêu chí duy nhất là giành chiến thắng.
    Một mình anh có thể ?ochiến? với bất cứ tiền đạo ngoại binh to cao nào, bất kể họ đến từ đâu trên thế giới, không cần biết! Bóng đá luôn cần những chuyên gia phòng ngự kiểu như Hoàng, có thể chỉ dùng để ?ođánh phủ đầu? đối phương.
    Có những thời điểm tay băng, gối bó, song Huy Hoàng vẫn cứ xung trận, như thể chẳng hề hấn gì. Giải BV Cúp tại TP.HCM và vòng đấu bảng AFF Cúp trên đất Singapore là những ví dụ đơn cử nhất cho tinh thần thi đấu của trung vệ này. Xem Huy Hoàng thi đấu thì sướng, để ý cách cầu thủ này chỉ huy hàng phòng ngự, xốc vác đội hình thì thấy mê và đời cầu thủ cũng chỉ cần như thế: Đứng trong lòng người hâm mộ.
    Huy Hoàng và thế hệ của anh có thể chưa một lần bay cao tại đấu trường khu vực và quốc tế, nhưng người hâm mộ ghi nhận những đóng góp của các anh. Điều đó cho chúng ta phương án loại trừ khả năng Huy Hoàng rút lui vì hết ?onhiệt?!
    2. Thực ra, ý định chia tay tuyển quốc gia đã xuất hiện trong đầu Huy Hoàng từ cách đây chừng 1 năm, khi anh phải mổ mu bàn chân và ?ogăm? một cái đinh vào đó, thời điểm cuối mùa bóng 2005. Huy Hòang bị chấn thương, song mấy ai biết và mấy ai lo, dù anh đã và đang làm nhiệm vụ quốc gia đó thôi?!
    Sau BV Cúp cuối tháng 11.2006, Huy Hoàng từng có lần tâm sự với người viết bên cạnh sân tập Trung tâm Công An TP.HCM: ?oChắc em xin nghỉ luôn anh ạ! Nghỉ để bóng đá VN tìm thêm những người mới và nghỉ để người ta thấy rõ giá trị của mình?. Câu nói lấp lửng, ngông ngông của Hoàng làm tôi cứ nghĩ cầu thủ này nói đùa. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy đó là bản ?ođề mô? cho đến quyết định ngày hôm nay của anh.
    Dù vẫn phải chườm đá sau mỗi buổi tập, để rồi Huy Hoàng vẫn là một trong những cái tên đầu tiên của tuyển ?oU23+ 3? VN đi Qatar dự Asiad 15 sau đó, mà anh là một trong 3 cái tên lố tuổi đó. Huy Hoàng đã gặp một tai nạn thật sự trong trận đấu với Hàn Quốc, khi anh để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến VN bị thổi quả phạt đền.
    Chính cái vết thương ở mu bàn chân kia, khiến cho cảm giác tiếp đất của Hòang trở nên ngượng nghịu, đã gián tiếp dẫn đến sai lầm này. Mặc kệ! Huy Hoàng vẫn thường bị người ta soi mói kiểu như thế và từ rất lâu rồi, anh không mấy bận tâm đến những lời đàm tếu đôi khi thái quá và thiếu công tâm của dư luận.
    Sự thật là sau đó, anh đã chủ động xin rút khỏi danh sách đội tuyển đi Thái Lan dự giải đấu mới King?Ts Cup. Cho đến tận thời điểm này, ít ai, thậm chí ngay cả BHL cũng không biết được lý do. Chỉ biết rằng, Huy Hoàng ?ocáo bệnh? và muốn được nghỉ ngơi. Trong thâm tâm, trung vệ đội trưởng CLB SLNA chỉ mong hoàn toàn bình phục và dồn toàn lực cho sân chơi quan trọng nhất của đội tuyển diễn ra sau đó: AFF Cúp. Điều này khiến Huy Hoàng buộc phải chọn lựa, chứ thực tế, anh đã và đang ?osống? với chấn thương này từ lâu lắm rồi.
    Đội bóng thất bại sau vòng đấu bảng tại Singapore và với Huy Hoàng, đó là một trong những kỷ niệm buồn nhất sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.
    3. Có một ?onốt trầm? trong những ngày Huy Hoàng tuyên bố chia tay, khi danh sách 10 cái tên được đề cử Quả bóng vàng VN 2006, không có chỗ nào dành cho anh. Huy Hòang vẫn khẳng định chắc nịch, đó không phải là lý do chính, bởi ?onếu tiêu chí muốn đoạt phần thưởng cá nhân là tiên quyết, thì tôi đã nghỉ chơi bóng từ vài năm nay rồi?.
    Tôi có cảm nhận dường như chúng ta đã không có cái nhìn công tâm dành cho Hoàng thì phải, dường như ?onhững người trong cuộc? đã chẳng xây dựng tiêu chí bình bầu một cách công bằng, và dường như rất ít người chịu ghi nhận, liệu có đúng không?! Mặc cho tiêu chí bình bầu vẫn cho phép người hâm mộ và giới chuyên môn, bao gồm cả các Phóng viên chuyên viết bóng đá trong nước, bầu chọn người không mặt trong số ?o10 cái tên? đã in trên thông báo, nhưng rõ ràng, nó khiến cho cầu thủ bị ức chế.
    Cho đến thời điểm này, sau hơn 5 năm ròng thi đấu đỉnh cao, với rất nhiều những đóng góp, cống hiến trong sắc áo tuyển quốc gia cũng như CLB, rồi đến khi Huy Hoàng nói lời chia tay, chưa bao giờ được các danh hiệu cá nhân "công nhận" anh !

    2 trận đấu với Thái Lan tại AFF Cup là lời nói chia tay của Huy Hoàng. Ảnh: Quang Minh

    Khi mà ai cũng có thể thấy, những đồng đội được đề cử cho Quả bóng vàng hay bạc gì đó, không phải trong riêng năm nay mà cả những năm trước nữa, khối người ?otrình lùn? hơn Huy Hoàng rất nhiều.
    Trong môi trường thể thao đỉnh cao, những trường hợp chấn thương như Huy Hoàng không phải hiếm, thậm chí có nhiều người phải giã từ sự nghiệp ngay sau những tai nạn này. Đó chính là sự nghiệt ngã của thể thao, mà những người đứng ngoài cuộc, không phải ai cũng hiểu cho họ.
    Chỉ một tuần, thể thao VN nhận tới 2 sự chia tay của những người con ưu tú, Duy Bằng và Huy Hòang. Buồn và tiếc, nhưng đó là sự thật! Một câu hỏi lớn đặt ra cho những người cóc trách nhiệm cao nhất về sự sát sao của họ trong công việc của nhà quản lý!
    Trần Hải

    -----------------------------
    1) Huy Hoàng nghĩ đúng ấy . Tốt . Các chú đá quờ quạng khác nên noi gương .
    2) Quả bóng vàng bạc là tiêu chí người chuyên môn và có thế lực ...linh tinh họ bầu . Tuy nhiên nó cũng chẳng phải ai muốn đòi là phải được . Nhất là hiện nay kinh tế thị trường, không phải như xưa năm nay anh có 1 cái năm sau tới lượt tui . Huy Hoàng không được cũng phìng phường nhà báo nâng bi chú ấy không nên théc mét . Muốn tự lập 1 giải rồi tự bầu tự tặng chú ấy .
    3) Để quả bóng chạm tay (thực sự dùng tay khua bóng) ...là vì chân đau ....giải thích kiểu này thì hết xãy rồi ....thằng nào cũng có lý do . Thằng Quyến nó bán độ vì má nó đau . Nó đi ăn thịt lợn đêm vì em trai nó đau ...cần phải thông cảm tha thứ ....
    Phoẹt phoẹt .
    Cái chú viết bài này thật không biết sống sượng nghĩa là gì chăng ?
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nếu chú Huy Hoàng này rút lui thì đúng là tốt cho chú ấy. Phải vote cho chú này 5 sao vì đã dũng cảm rút lui. Hy vọng mấy chú phọt phẹt khác cũng nên noi gương. Còn tên nhà báo đó viết gì em cũng chẳng quan tâm. Nhìn giọng điệu bài báo là biết chú nhà báo này chắc là thuộc loại bơm đểu rồi. Chú HH này từ xưa tới nay chỉ nổi tiếng với mấy quả song phi dẫm đạp vào đối phương chứ tài năng cản bóng thì không có mấy. Chú HH chỉ hợp với lối đá dằn mặt mang tính chất man rợ hơn là mang tính thể thao mà tuyển VN vẫn hay áp dụng xưa nay. Đội tuyển các nước khác nhất là mấy nước Châu Âu có mấy ai đá như thế đâu. Họ có thể dùng thân hình chèn banh và hất đối phương ra nhưng rất ít khi giở giò lên song phi đối thủ bởi phần lớn các cầu thủ Châu Âu là cầu thủ nhà nghề. Họ được huấn luyện bài bản và biết tôn trọng đối phương hơn mấy chú trình độ cấp hai, cấp ba như HH. Lối đá kiểu của chú HH này là thường lối đá của những kẻ yếu nhưng muốn tỏ ra mình không thua ai nên khi đá chỉ muốn băm bổ xông vào chém giò đối phương. Khổ cái là chú HH này thì thể hình và thể lực lại không được tốt cho lắm nên lối đá dẫm đạp của chú nhiều khi là con dao hai lưỡi. Kích cỡ như chú HH này khi bay vào chân đối phương nếu gặp tên nào cùng kích cỡ thì may ra còn có cơ hội ăn thua chứ gặp mấy tên to hơn và khoẻ hơn thì có khi lại bị phản đòn nặng. Cho nên chú HH này bị cái đinh vào chân có lẽ chính là do chú bay nhầm người đây. Mà các fan bóng đá xứ Nghệ thật nên ăn mừng việc chú HH rút lui khỏi đội tuyển bởi chú ấy đá dở mà đá dở tầm cỡ đội tuyển quốc gia thì chẳng những làm xấu mặt chú ấy mà còn làm xấu mặt cả cái xứ Nghệ chứ chẳng chơi. CĐV các nơi khác họ nể đếch gì ai. Họ bỏ tiền triệu và cả thời gian vàng ngọc của học để theo dõi bóng đá mà phải coi những chú như chú HH này đá thì họ có mà chửi luôn cả cái xứ Nghệ chứ chẳng thèm chửi chú HH này.
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Các bác nói về Huy Hoàng như thế hơi quá rùi, tôi cũgn công nhận thằng cha nhà báo này nói lăng nhăng, nhưng cũng phải công nhận HH có một điểm tốt đấy là tinh thần luôn máu lửa, cái này mà truyền vào mấy chú chết nhát khác của VN thì cũng OK đc,1 cầu thủ về mặt đạo đức thế là được. Tất nhiên về mặt chuyên môn thì cũng phải nói là HH rút lui là một điều hay cho BĐ VN, chỉ ko bít là có tạo ra 1 hệ quả xấu ko (Tài em,Minh Phuong?chấn thương ròng rã?)
  5. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mấy chú anti SLNA lâu nay sô lô một mình đã không
    Chúc các chú tiếp tục sự nghiệp nói xấu, anti SLNA của các chú nhé
  6. cumga_H5N1

    cumga_H5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên tất nhiên..mời chú biến ra ngoài dùm
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Huy Hoàng rút lui khỏi đội tuyển, nếu cảm thấy mình không còn đủ sức để cống hiến, và nhường đường cho đàn em tiến lên, thì đó cũng là một mặt tốt của cậu ấy, không ai có thể phủ nhận được. Mình nghĩ rằng các vị quan chức liên đoàn cũng nên nhìn vào gương này, thấy mình không đủ sức thì tự rút lui đi.
    Qua đây mình nghĩ rằng, các bạn SLNA cũng nên nhìn lại chính mình, bản thân huy hoàng đã cảm thấy mình không đủ sức, tại sao các bạn phải đưa lên thành trung vệ số 1, cả Văn quyến hay quốc vượng nữa, tại sao lại là tiền đạo số 1, tiền vệ số 1 việt nam. Nếu họ đúng xứng đáng như vậy thì chẳng ai phản đối làm gì, tuy nhiên vì họ không như vậy, chính các bạn đã vô tình tạo cho những fan khác của tuyển việt nam một ác cảm về SLNA, bảo thủ, kiêu ngạo,....Các bạn không nên nghĩ rằng người khác phải ganh tị với các bạn, từ đó ghét các bạn, SLNA có 1 giai đoạn thành công cả ở cấp CLB lẫn tuyển quốc gia, tuy nhiên đó chỉ là 1 giai đoạn cũng như ngày xưa có thời Hà nội hay Sài gòn làm mưa làm gió mà thôi.
  8. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Huy hoàng chắc sợ ko đã nỗi nên rút thôi. Thế cũng tốt, biết mình biết người!
  9. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đá với mấy thằng đầu đất chân gỗ thì đá làm gi, Công Vinh cũng nên rút lui đi cho mấy con trâu, con bò nó đá với nhau và thằng cu Tuấn Đế Quốc làm HLV
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đá với mấy thằng đầu đất chân gỗ thì đá làm gi, Công Vinh cũng nên rút lui đi cho mấy con trâu, con bò nó đá với nhau và thằng cu Tuấn Đế Quốc làm HLV
    Tui làm HLV e rằng hỏng được roài ....lương lậu ra sao mà đòi ....tui cũng hong ham thôi để chuyên môn họ làm .
    **** rút lui luôn hả ....trời thế còn gì bằng ...cho Được Em, Việt Thắng, Văn Khãi, Thanh Bình ...ối còn thiếu dề . Muốn ngoằng ngèo đi bóng hả thì Thạch Bảo Khanh còn đi bóng qua người ngon hơn CV . Muốn đá = đầu hộ công ư .....CV còn phải gọi Tài Em và Minh Phương = cụ ....kể cả khả năng kết thúc . Mịa gọi là tạm được thôi ...cho đá là may ...quí báo gì ....rút lui đi ....tốt cho tương lai bóng đá VN .
    Đá thì như hạch sút trên trời chỉ í éo được với lèo mà cứ bơm đểu tiểu tướng với đại tướng ...quả là bịnh hoạn .
    Năm nay để tôi chúc cho SLNA 1 câu :
    Ứng cử viên sáng giá nhất .....xuống hạng .
    Mịa, lại mịa ....Nam Định năm ngoái trầy trật trụ hạng ....ấy vậy mà SLNA không ăn thì năm nay ăn ai ?
    Tui thấy phải có ngày SLNA xuống khua hạng 1 thì dân choa mới tỉnh ra được .

Chia sẻ trang này