1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang chán đời thì nên đi đâu và làm gì để refresh bản thân, lấy lại động lực sống

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rambo6621, 08/04/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đang chán đời vì mọi việc ko được như ý. công việc, tiền bạc, tình yêu, sự hài lòng về người thân
    Mỗi khi chán thì các bác làm gì,đi đâu............... ko phải để hết chán mà để chiêm nghiệm, refresh bản thân. Mình làm đủ cách rồi, nhậu nhẹt, đi bar, thậm chí chén ......mà chỉ vui được lúc đấy. Đến khi về thì vẫn chán. Thậm chí còn chán hơn, vì tốn tiền, tốn thời gian vô ích mà ko giải quyết được gì
    Mình nghiệm ra đó ko phải cách, mình cần 1 nơi để có thể ngồi chiêm nghiệm bản thân, dạng như thời gian ngưng đọng để nhìn cuộc đời trôi. Để có thể lấy lại động lực sống
    Mình o sai gon q3
    Bar nào ngồi 1 mình,ko ai làm phiền, ko ai chú ý hả các bác
    Cafe cũng được
    Hay 1 nơi nào đó mà các bác từng đến chẳng hạn
    Thanks all
  2. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 chuyến Fansipan đi.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn, mình toàn ăn (nhưng không uống rượu nhé).
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    theo các đoàn từ thiện, hoặc tự đi 1 mình, hoẵc tự tổ chức 1 đoàn đi từ thiện, đi nhà mở, hay mấy chỗ nuôi trẻ em cơ nhỡ, tàn tật, người già. Đi đi, để thấy được người ta bất hạnh thế kia mà vẫn còn động lực để sống. Sẽ tự thấy mình hèn, để từ đó ham sống hơn, có động lực chiến đấu kiếm tiền hơn.
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đi bar, nhậu nhẹt càng thêm chán. Nên đi đến một nơi mình chưa từng đến (đăng ký tour hoặc tự đi cũng đc), nơi mà không quá ồn ào, xô bồ, nếu nơi đó có phong cảnh thiên nhiên đẹp, không khí trong lành thì càng tốt.
  6. Bong_hong_cai_ao

    Bong_hong_cai_ao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "Ta hay chê cuộc đời méo mó, sao ta không tròn tự trong tâm" - Sưu tầm trên net.
  7. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Tìm ai đó thân thiết mà tâm sự .
  8. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Bên cạnh cổng bệnh viện Việt Đức, có mấy tấm ảnh tai nạn lao động, tai nạn giao thông, mỗi lần mình đi qua đó là lại thấy xót xa cho nhg thân phận đó, đống thời thấy quý cuộc sống bao nhiêu :((. Cậu thử đi qua đó đi :-s
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    mua quà đến chơi với người khuyết tật, bạn sẽ thấy so với họ những khó khăn của bạn chẳng là gì cả
  10. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Làm một chuyến xuyên Việt đi :>
    Quanh quẩn tụ tập một chỗ chỉ nghiệm ra được một điều là chả nghiệm được cái gì hết.

Chia sẻ trang này