1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang chán đời thì nên đi đâu và làm gì để refresh bản thân, lấy lại động lực sống

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rambo6621, 08/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrlamvtc

    mrlamvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    đi chùa, tĩnh tâm ngay a ah=D>
  2. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại chán đời hãy thử hỏi bản thân xem, có phải là do bạn đòi hỏi cuộc sống nhiều nhưng lại chưa nhận được như mong muốn, tại sao bạn lại mong muốn nhiều, có phải là do môi trường xã hội xung quanh luôn hối thúc bản phải tốt hơn nữa, phải hoàn thiện hơn nữa không-muốn thanh thản hơn, vui vẻ hơn, bạn hãy nhìn xuống những người thua kém mình rất nhiều bạn sẽ thấy mình còn hơn rất nhiều người ( đây chỉ là giải pháp tạm thời ) còn gốc rễ thì khó giải quyết vô cùng, ai cũng phải lúc thăng lúc trầm khi mà chưa thoát ra khỏi áp lực do xã hội này tạo nên, chưa giải thoát được.
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    đến nơi cần đến, làm việc cần làm. Và đừng ngồi online.
  4. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Làm một hành động thiện nguyện nào đó mà chỉ mình bạn biết... lòng nặng trĩu thì hãy cho đi.. thật tâm mang đến niềm vui và hy vọng cho người khác ... niềm vui và hy vọng sẽ trở về bên bạn.
    Chúc an bình.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thật sự mình cũng đang chán đời
  6. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn chán đời nhỉ.... giá mình xin bớt được phần đời của các bạn, mình sẽ sống lâu thật lâu... thích thật... hê hê hê
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Trại trẻ mồ côi ! Bệnh viện ! nhìn những con người nghèo lao động đủ để bạn ngẩn người suy nghĩ trong vài chục giây
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình có nhiều lúc rất mệt mỏi vì cuộc sống, những lúc như vậy mình đã làm như sau:
    - Thay đổi môi trường sống (xin đi làm ở một địa điểm khác có cộng tác hoặc cùng tổng công ty) một thời gian
    - Bỏ tất cả đấy để đi chơi một thời gian (với điều kiện có tiền và việc không quá cấp bách có thể để được)
    - Cố gắng hơn nữa vì chỉ có như vậy mới thoát khỏi cái đang làm mình không hài lòng
    - Chấp nhận và thay đổi cách nghĩ của mình. Ví dụ không hài lòng với ai thì ... thôi, đấy là cuộc sống của họ. Trong trường hợp của bạn là người thân thì hãy thử đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ. Có đôi khi không hài lòng là cách nghĩ của mình.
    Ôi còn nhiều cách lắm, bạn phải tự tìm ra cách đưa đến lối thoát cho mình thôi.

    Còn để có động lực sống thì bạn hãy xem những phóng sự truyền hình của mấy người tàn tật, mấy người mà sống không ra sống... nhưng chết cũng không được vì họ còn phải có trách nhiệm với người thân, hoặc đi tình nguyện như bạn gì nói đi. Gặp họ bạn sẽ thấy bạn còn nợ đời nhiều vì được nhận bao nhiêu mà chưa đem lại được ích lợi gì đủ lớn cho cộng đồng...
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Có một câu: chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau [:D]

    Lúc chán đời mới biết giá trị của người bạn tốt. Tâm sự được với ai mà mình tin tưởng được cũng nhẹ đi nhiều
  10. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tham gia vào mấy cái câu lạc bộ ở nhà văn hoá thanh niên ngay quận 3 í, nhiều trò hay , bổ ích lắm mà lại quen đc thêm nhiều bạn nữa

Chia sẻ trang này