1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang chán đời thì nên đi đâu và làm gì để refresh bản thân, lấy lại động lực sống

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rambo6621, 08/04/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn răng dài như răng thỏ nếu gặp tâm trạng như thế nên đọc 1 bộ của Kim Dung: Bạch Mã Khiếu Tây Phong, bộ này tương đối ngắn, đọc xong sẽ biết cô gái trong truyện đó làm gì nhé.
  2. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Tớ là zai mờ..

    Thui. Tớ lười đọc chiện lắm. Tớ không có thời gian nhìu đâu.

    Hic, tớ cũng khổ thân y như cái chữ ký của bạn lemlem gì tâm sự í. Bác bày tớ đi. Tớ thiệt tình đóa.
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    bạn ở ngay nhà bạn thôi đôí diện với một bức tranh hoặc môt bông hoa đẹp, ngồi xếp toạ thẳng lưng nhìn vào nó và suy nghĩ về những việc đã qua. Tìm đọc hoặc search mạng ' sức mạnh vô biên' ( the monk who sold his ferrari) đọc đi, bạn sẽ thấy nhiều điều có ích.
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói chi tiết hơn xem nào? Đầu đuôi ra sao? Đau ở đâu? Biểu hiện thế nào?
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    bạn shimohara hình như có con với người yêu cũ, trong lúc người yêu cũ đã có chồng, thế là người yêu cũ mang con về với chồng, không chịu bỏ chồng lấy shimohara, mất cả bò lẫn nghé [:P]
  6. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Việc gì phải đi làm từ thiện ở đâu xa, thuốc chữa bách bệnh ở ngay bên ta:
    cười trên nỗi đau khổ của người khác ;))

    Tiếc là chả ai dám kể chuyện của mình. Nên lập nick vô danh mà kể, khi nói ra được nó nhẹ người rất nhiều, và người khác buồn khi đọc cũng được an ủi nhiều
    Xã hội thừa tiền nhưng quá thiếu sự cảm thông

    Bạn nhầm rồi

    Bên trong bạn đang yếu đuối thì bạn thể hiện ra bề ngoài mạnh mẽ để làm gì?
    Nếu bạn không tin tưởng ai, mình cũng đang buồn mình sẵn sàng ở đây nghe chuyện của bạn, chả ai biết bạn là ai..

    Bạn cứ nói ra đi, nó khác nhiều lắm, còn mình không kể được vì có người biết mình là ai [:D]
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    hay quá heng! mai mốt có thằng bạn tâm sự:" Tao chán đời quá mày ạ! tao vừa lỗ chứng khoán gần trăm chai". Lúc ấy mà cười to thì nguy cơ không còn cái răng nào là rất cao
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    tát cho gẫy răng luôn
  9. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0


    Ôliu hổng có nói chiện tầm bậy ah nha. Chiện đó là tớ kể bên tvty để hỏi ý kiến thui ah nha.

    Còn chiện của tớ khác ah..[r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thì cái chữ ký của cậu đã giúp tớ nói lên câu chiện của mình rùi còn gì. Giống của cậu đó.
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    ;));));))


    @ chủ top : có một mẹo khi chán đời là lùng sục tìm kiếm những cái gì đáng chán nhất để thưởng thức, tự dưng nhưng cái hay hay nó lại mọc ra. Nếu ta cứ cố công tìm kiếm cái hay hay thì nhiều khi lại chỉ thấy toàn cái đáng chán.

Chia sẻ trang này