1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang chán một chút đây, có ai vào ủng hộ ko ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dhlv, 18/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Đang chán một chút đây, có ai vào ủng hộ ko ?

    1) Máy chủ của công ty thì đang trục trặc nên phải đợi.
    2) Trưa nay đi ăn cưới một đồng nghiệp, nhưng đêm qua thức khuya nên buồn ngủ. Đi thì mệt mà ko đi thì giở
    3) Vẫn chưa đủ số lượng (100 click) người truy cập vào topic này :

    http://www.vovinamus.com/forum/viewtopic.php?t=302

    Và cuối cùng là lượt qua một số box vẫn thấy ít thanh niên máu lửa !
  2. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thằng này điên rồi hay sao tự dưng lập cái topíc ngớ ngẩn. Bà đây cực điên mới thèm viết bài đấy.
    Thiết nghĩ thằng Đờ hờ lờ vờ này vào đây làm gì? Làm đục ngầu nước ở Cuộc sống này, Lượn đi
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : đừng nên lúc nào cũng nghĩ con đường của mình là duy nhất và mọi người đều phải đi theo nó.
    Thứ hai : nếu muốn thuyết phục mọi người về một vấn đề gì thì nên chọn cách cho hợp lý, đừng có cưỡng cầu, đừng có khích bác hay chửi đổng giữa trời. Thiết nghĩ TTVNOLers phàn lớn đều là người hiểu biết, sẽ không vì mấy câu khích bác mà chạy theo một hướng nào đó đâu.
    Thứ ba : trong khi mình chưa phải là người thật sự đặc biệt hay được nhiều người tôn trọng thì đừng có nói năng, hành xử theo cái kiểu bề trên ( cái đó hình như người ta gọi là "bố đời" ).
    Có vài suy nghĩ, không dành riêng cho chỉ một mình ai, cũng không care đến tuổi tác hay quan hệ bạn bè. Đại loại cũng là một kiểu "ngứa cổ hát chơi" thôi.
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Chân ngắn và xấu gái
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Thông cảm. tớ viết bài này dành cho bạn. Biết là bạn có thiện chí nhưng để mình nói này
    Hầu hết trên TTVNOL, thường là học đại học chính qui trở lên tất nhiên thể cả bạn nữa.
    Nhưng để Tớ quý thì là những người sống vì mọi người . Trong đó những người làm công tác xã hội là Tớ luôn ngả mũ cúi chào , dù cho họ hoạt động ở lĩnh vực nào và , vị trí xã hội ra sao
    Còn những đứa bằng này bằng nọ , lúc nào cũng tầm trương chính cú ra thì ...chỉ là bọn trí thức đểu mà thôi .
    Bạn có điều kiện nên đọc những chuyện ngắn của Nam Cao ...có những câu là "nghệ thuật vị nhân sinh" và bản thân Nam Cao cũng xả thân vì cuộc đời , vì dân tộc .
    Khi mà đa số thanh niên trên TTVNOL này làm đc như vậy tự nhiên sẽ ko có những thằng như ĐHLV nói lảm nhảm !
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu topic của ai đây mà có vẻ spam thế
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Kể ra một số thanh niên máu lửa nam và nữ (sinh năm 1977 đổ lại) nhé , ví dụ điển hình thôi :
    ngu_ngu_81 (DHBKHN) , LinhEvil ở box du lịch, BluSeranade, Khome (một số bạn ở box ôtô- xe máy), các bạn ở Big Heart.....Nhiều quá ko kể hết , các bạn thông cảm nhé .
    Đc chưa ? Hay cần phải kể thêm !
    Tất nhiên cả những người sáng lập và điều hành TTVNOL và một số MOD ở một số box !
    Nhờ MOD khoá hộ topic này, vì máy chủ ở cty vẫn chưa khôi phục đc . Sếp cho về rồi
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 18/12/2006
  8. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại chả hiểu bác muốn gì? Nếu bác chán thì em ủng hộ cái chán của bác vì em cũng đang chán (mặc dù "trán" của bác với "trán" của em có thể khác nhau). Bác muốn huy động cái gì, muốn kêu gọi chúng em cái gì thì cũng phải nói rõ nội dung chứ. Tự dưng vào lại nói nào là bằng đại học chính quy, nào là thiếu máu lửa. Mỗi người một cách sống, cho dù người ta có không hay làm công tác xã hội nhưng người ta sống vui vẻ, hoà đồng với mọi người xung quanh, đóng góp đầy đủ các loại quỹ, sẵn sàng dắt bà già sang đường hay trẻ con bị lạc thì cũng đâu có thể quy kết là người ta kém máu lửa hay nhiệt huyết. Mỗi người "vì dân vì nước" một kiểu chứ sao cứ phải tham gia công tác xã hội mới là yêu nước.
    Nói chung là ý tưởng tốt nhưng hình thức thể hiện chưa phù hợp.
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra Tớ ko có ý gì cả đâu !
    Nhưng đọc một số topic thấy chối quá cơ !
    Nào là sống để làm gì ?
    Nào là "rượu và phụ nữ ...."
    Nào là "ngày mai bạn suy nghĩ gì"
    Vừa giả tạo vừa vớ vẩn quá cơ !
    Cuộc sống của Tớ và các bạn sướng bỏ mẹ , nào là ở thành phố , vàp Internet chùa ở cơ quan, rồi offline hàng tuần hàng tháng nói ba chuyện tầm phào mà lúc nào cũng nghĩ "Tôi buồn vì đâu" , "Vì sao Em ra đi" , "Cuộc sống này có ý nghĩ gì"
    Cuộc sống là phải nói lên hiện thực và những mảng sáng tối của cuộc đời . Luôn luôn chân thực đừng giả dối , nếu thích văn hoa thì sang box học thuật , văn học .
    Lương một tháng 500k ở giữa thủ đô huặc Sài thành thì biết thế nào là cuộc sống nhé
    Thôi tớ đi về ngủ đây !
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay cho mình đi từ cái vàng cuối nhé
    Ai chân thật, ai giả dối, ai thích đi thì đi đâu thì đi nhưng mà nói mà ai cũng buồn nôn thì .....
    Trong cuộc sống sợ nhất là ếch ngồi đáy giếng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này