1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang chán một chút đây, có ai vào ủng hộ ko ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dhlv, 18/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    À, em cũng sáng ra một tý về ý của bác dhlv rồi đấy ạ. Tuy nhiên, cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, người này thích nói chuyện chính trị thì người kia thích nói chuyện vui vỉa hè, người này thích hoạt động xã hội còn người kia thì thích văn thơ. Đây chỉ là nơi tìm kiếm sự chia sẻ, đồng cảm thôi mà.
    "Cuộc sống là phải nói lên hiện thực và những mảng sáng tối của cuộc đời . Luôn luôn chân thực đừng giả dối , nếu thích văn hoa thì sang box học thuật , văn học ." Hì hì, bác có cam đoan là bác không bao giờ giả dối được không? Cũng có lúc chúng ta phải "thoát ly văn bản" chứ. Nhiều khi nói phét cũng giúp chúng ta giải quyết những bức bách của cuộc sống đấy thôi.
    Tóm lại là take it easy bác ạ.Chúc bác ngủ ngon và ít chán về cái lũ thanh niên thiếu máu lửa chúng em một ít hơn, bác ạ!
    Được foreveru sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 18/12/2006
    Được foreveru sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 18/12/2006
    Được foreveru sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 18/12/2006
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ cũng chán một tý, thế tớ vào ủng hộ nhé.
    Tớ chả có Net chùa để dùng, toàn fải trả xiền dùng ở nhà
    Lương của tớ đi làm cũng chả được 500k/ tháng (hiện tại bây giờ chia bình quân ra là thế)
    Và tớ cũng chả tham za một tý hoạt động xã hội nào: hồi đi học k đi dạy hoặc chăm sóc TE cơ nhỡ gì cả; giờ đi làm chỉ thi thoảng đóng góp một tý gọi là: sách vở - báo chí k dùng đến hoặc thi thoảng buôn với mấy bác nhà giàu để các bác ý ủng hộ một tý..
    Túm lại tớ thấy tớ đáng chán quá chứ k fải là chán một tý, ôi sao tôi chán thế này
    Hữu xạ tự nhiên hương. Người ta tốt và được tôn trọng đâu cần fải tự quảng cáo hay được ai đó quảng cáo.
  3. tallandthin

    tallandthin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    HÂM
    Sơ ri các bác khác vì iem cũng đang chán và tức vào đọc cái topic này càng tức nên phát ngôn hơn linh tinh
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là cực cực kỳ hâmmmmmmmmmm
    Tớ chả chán cái rì dưng mà vào đây thì chán hẳn
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

  6. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Cái TC này chuối quá, đời mà, ko văn hoa một tý, ko lãng mạn một tý thì chán lắm, chả lẽ lúc nào cũng như mấy nắm đấm vovinam hả, thế thì đau lắm, đau cả bên trong lẫn bên ngoài
  7. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chỉ chốt 1 câu thế naỳ của iem- 15 tuổi :trên đời có những người lớn tướng rồi mà chẳng biết thế nào là đúng sai!
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thực ra tớ không có ý gì đâu
    Nhưng đọc một số topic thấy chối quá cơ !
    Nào là sống để làm gì ?
    Nào là "rượu và phụ nữ ...."
    Nào là "ngày mai bạn suy nghĩ gì"
    Vừa giả tạo vừa vớ vẩn quá cơ !
    Cuộc sống của Tớ và các bạn sướng bỏ mẹ , nào là ở thành phố , vàp Internet chùa ở cơ quan, rồi offline hàng tuần hàng tháng nói ba chuyện tầm phào mà lúc nào cũng nghĩ "Tôi buồn vì đâu" , "Vì sao Em ra đi" , "Cuộc sống này có ý nghĩ gì"
    Bác này có suy nghĩ giống mình
    Cuộc sống của mình là mơ ước của ối người rồi vậy mà có người vẫn thích nói ba cái chuyện tầm phào như thế
    Người nghèo ngoài kia đầy ..mình có manh áo ấm được bữa cơm đầy đủ sức khoẻ tốt vậy mà sao lại chán thế nhỉ
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vì sao ...
    Đơn giản vì bạn không có một niềm đam mê , một công việc để yêu , một người để yêu ,và những người bạn thực sự hiểu và chia sẻ với mình nên mới cảm thấy cuộc sống nhàm chán đến vậy .
    Cuộc sống mà suốt ngày chỉ có la cà quán xá , cà phê cà pháo tụ tập ăn chơi chẳng chóng thì chầy cũng có đến ngày nghĩ đến việc Sống để làm gì thôi mà
    chỉ để la cà thôi sao
    Không ước mơ , không hoài bão , không mục đích ...giết time là giết chính mình
    Theo mình sống như thế là sống không có mục đích ..không có hiểu biết .
    Hôm nay giống ngày hôm qua và giống luôn cả ngày mai ..chán
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 19/12/2006
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ơi (chả nhớ học được câu này của ai), tình yêu có thể vui lòng giải thích cho tớ biết được đúng sai như thế nào không Cảm ơn tình yêu trước nhé . Rõ là yêu
  10. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, hôm nay thích đi spam thế .
    Tớ đang có một rổ chán đây, ai thích sang tớ, tớ cho vài rổ, khuyến mại thêm vài câu chửi thề vì bực mình . Sang mau nhé, kẻo hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này