1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang có dự kiến làm 1 cuốn sách về những dòng thơ ca, những mẩu chuyện vui cười và linh tinh ..v.v..

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    thế có hay bằng câu này không
    Chim Không Chim Đậu Trên Cành
    Buớm Không **** Đậu Trên Đầu Con Chim
    ai nói ko hay đừng trách
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến cá nhân của chị thì Khôi nên biên tập một tập thơ made in HPC hẳn hoi, chứ như em nói bên topic Lãng mạn... rồi đấy, hầu hết là thơ với truyện copy thì không ổn. Với lại tập thơ thì riêng hẳn 1 tập, đừng chen truyện vui cười vào nó mất đi sự lãng mạn của thơ ca...
  3. kesaytinh

    kesaytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế có hay bằng câu
    Hò zô ta nèo kéo pháo ta thò ra thụt vào
    Hò zô ta nèo kéo pháo ta dài ra tý nữa
    Hò zô ta nèo kéo pháo ta dài ra hết cỡ..
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    He he .. quả nhiên là say tình nó khác, nhìn cái đấy cũng ra thơ được ... bái phục bái phục ... sẽ mau chóng duyệt cho vào sổ lưu niệm ...
    hiiiiiiiiiiiiiii
  5. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Thế thì ông còn say hơn người ta roài
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mình là mình nêu cao tinh thần "tự sáng tác" hoặc "tự phịa" ..chứ mình ko khoái cái kiểu lấy thơ người khác .........nếu chú có thì cứ việc post vô đây .... mình hoan nghênh luôn
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1

    Có 1 bài thơ ko biết đầu biết cuối, chúc mọi người 1 ngày bình an........

    Giá kể lúc này em có người bạn trai
    Chỉ một người bạn trai thôi không tình yêu, không gì cả
    Đến dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
    Đầy hoàng hôn, đầy nỗi nhớ, nỗi buồn.
    Chỉ một bàn tay không phải những nụ hôn
    Không cả những mỹ từ những ngọt ngào chăm sóc
    Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc...
  8. kesaytinh

    kesaytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kesaytinh này nhìn cái gì mà chả ra thơ. Nhìn con chó chạy lon ton qua mặt cũng ra thơ chứ chưa nói gì đến cái đấy.
  9. pkt-hp

    pkt-hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của thần kiếm rất hay đấy, đang mệt vào đọc mấy đoạn thoải mái qúa.Ý chị phượng nói cũng rất đúng, nếu làm được riêng biệt thơ riêng một tập, truyện cười riêng một tập thì rất hay.Tuy nhiên để phong trào lên nhanh và anh e co thể thoải mái post vào những thơ, truyện do họ sáng tác, hoặc cảm thấy thích thú để mọi người thưởng thức. Sau đó thần kiếm đảm nhiệm tổng hợp, phân loại lại và viết lời bình rồi xuất bản.Như thế cũng rất ý nghĩa đấy.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ui trà ... bác Phong dạo nì cũng lạng mạn nhỉ ??? he he ...

Chia sẻ trang này