1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang có dự kiến làm 1 cuốn sách về những dòng thơ ca, những mẩu chuyện vui cười và linh tinh ..v.v..

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pkt-hp

    pkt-hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    khi yêu anh nâng anh niu
    cưới về xong là anh tâng anh ......tiu!
  2. lynatran

    lynatran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng hay lắm nhưng chúng mình nên làm nghiêm túc còn chuyện trò thơ thẩn nhí nhố thì chỉ để chat thôi. Chúng mình đã ra tuyển tập thì phải làm để đời chứ. có một thể loại rất phù hợp để mọi nguời đều có thể tham gia. Đó là viết cảm xúc bất chợt, viết về những kỉ niệm hoặc viết gửi người mình yêu thương. chúng mình sẽ chọn những bài hay. Đảm bảo sẽ có một tuyển tập rất phong phú, lãng mạn... hay quên chết- mọi người đều thích. (yêu mà) . Xịn hơn nữa thì sưu tầm truyện ngắn của HPC mem. Biết đâu lại phát hiện được nhiều nhân tài cho tổ quốc!
    mình rất thích ý tưởng này. Có gì cứ ới một tiếng- tham gia liền.
    Được lynatran sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 03/05/2006
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ý kiến bà con tí nào ... đang chuận bị tổng hợp rồi nhưng ko biết lên lấy tiêu đề cho cuốn sách này là gì nhỉ?
    Mọi người thử cho ý kiến nêu ra xem nào .... để tôi tham khảo được ko nhỉ?
  4. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Thơ Hải Phòng hay Hải Phòng thơ..Hay thi sỹ bất đắc dĩ Khôi....Khó nghĩ nhỉ...?
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ê ko đùa nhe .. chỗ nghiêm túc mà nè ...
  6. valentino881

    valentino881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ dăn co con gái mới lớn yêu quý khi ra ngoài xã hội rằng:
    Khi gặp con trai trêu ghẹo con phải nói phòng thủ theo 2 phương thức.
    Phương thức 1: Nếu có ai xàm sỡ con từ bụng trở lên phía trên con phải nói "không được".
    Phương thức 2: Nếu có ai xàm sỡ con từ bụng trở xuống phía dưới con phải nói "ngưng lại".
    Cô gái nghe lời mẹ dặn dò và một hôm cô gái bị một gã thanh niên trêu ghẹo, khi trở về nhà cô gái kể với bà mẹ.
    Bà mẹ hỏi thế con làm theo lời mẹ dặn ko ? cô gái nói con làm theo lời mẹ dặn nhưng anh ta ko dừng lại.
    Anh ta xàm sỡ phía trên con nói "không được"rồi lại phía dưới "dừng lại" liên tục như vậy.
    "Không được - dừng lại" nhưng anh ta ko dừng con đành đứng im, tại mẹ không dặn khi có người xàm sỡ cả nửa trên, nửa dưới.
    Bà mẹ !!!!!
  7. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ở lớp học Tại Chức của mình, cụ thể là trên mặt bàn mình ngồi có câu thơ thế này:

    Nếu ngày mai anh thuộc về người khác.
    Em mỉm cười định mệnh phải không anh.
    Đừng bao giờ chúc em hạnh phúc.
    Vì anh là hạnh phúc của đời em.

    Thế mới biết các em lớp 8, lớp 9 giờ ghê gớm thật. Bó tay

Chia sẻ trang này