1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang cực khổ trả nợ cho chồng thì phát hiện chồng với ý trung nhân...

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi vantam2211, 26/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vantam2211

    vantam2211 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2016
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đang cực khổ trả nợ cho chồng thì phát hiện chồng với ý trung nhân...

    Em vừa nuôi chồng ăn lo học hành rồi vừa trả nợ cờ bạc cho chồng, sao nhà chồng lại đổi thay chóng vánh tương tự, tuyệt giao mang em như thế? gần đây chồng em công khai tuyên bố, cô ta đã mang thai, anh phải có trách nhiệm!

    Em năm nay 24 tuổi, con nhà mang học hành, đã có bằng đại học, việc làm ổn định, kết hôn được hai năm. Chồng em 26 tuổi nhưng vì học trễ nên mới đang chuẩn bị tốt nghiệp. Em lo làm nuôi chồng ăn học nhưng vẫn vui vẻ hạnh phúc vì được sống với ái tình với người mình đã chọn.

    Không ngờ, những ngày vui quá ít. Vợ chồng yên lành bên nhau được chừng một năm thì chồng em sa vào cá độ bóng đá nhà cái uy tín nhất, vay nợ đến tận vài trăm triệu, phải chạy trốn. Để anh ko bị chủ nợ nhà cái nào uy tín nhất hành hung, lại còn phải yên ổn để lo việc học, em đi mượn khắp nơi, cả của ba má ruột, giải quyết nợ nần cho anh.

    [​IMG]

    Chuyện vừa tạm qua, đang còng lưng trả tiền cho người ta thì em phát hiện anh lén lút quan hệ sở hữu một cô to hơn anh đến ba tuổi, gia đình rất no ấm. Em càng sốc hơn vì cha mẹ chồng, sau khi nghe em báo lại chuyện chậm triển khai, còn trách em “không biết giữ chồng, ko lo cho chồng chu đáo, trách gì ai”.

    Đúng là sự bạc tình đã hiển nhiên. không những chồng mà Anh chị chồng đều vô tình bạc nghĩa sở hữu em. Em phấn đấu nuôi chồng ăn học, thậm chí ủ ấp hết nợ nần để cứu chồng nhưng họ vẫn tuyệt tình. sở hữu thể nhìn thấy, kiểu sống của nhà chồng em quá ích kỷ, tham lam, chỉ lợi dụng em và chẳng yêu thương gì em.

    Khi này, tuy giá trị lợi dụng của em vẫn còn, nhưng miếng mồi khác đang phơi ngay trước mắt họ hấp dẫn hơn đông đảo. Lương viên chức còm cõi của em làm sao sánh được có cái lợi hứa hẹn sẽ khai thác được trong khoảng một cô con gái nhà có điều kiện! sở hữu thể chồng em ko phải “lỡ” mà là đã cố tình để cho cô ta mang thai, nhằm ép cô ta vào mình. Anh ta đã sắm được một chỗ trú ần mới, “ấm áp” hơn người vợ đang mang của mình.

    Em còn trẻ, ngày mai còn dài, hạnh phúc đang đợi ngay trước mắt. Em với ăn học, chịu thương chịu khó làm việc, làm chủ được cuộc sống, đừng quá lo âu làm lại thế cuộc. Cái thành kiến 1 đời chồng giờ đã chẳng cài vài người ôm ấp giữ, quan trọng là trị giá bản thân của người đàn bà. Phải tự tin vào bản thân.

    Tin tiếp theo: https://goo.gl/3r8MFS

Chia sẻ trang này