1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Văn học' bởi NguyenNhuNhien, 11/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    DÂNG CUỘC SỐNG

    Ở cuối con đường mang tên THỐNG KHỔ có đặt một món quà đẹp đẽ và kỳ diệu vô cùng mang tên là HẠNH PHÚC.

    Ở hai bên con đường đó có những toà lâu đài nguy nga và tráng lệ xây thành những dãy dài liên tiếp. Dãy nằm phía bên trái con đường THỐNG KHỔ có tên là dãy lâu đài KHOÁI LẠC. Còn dãy phía bên phải con đường đó, có tên là dãy lâu đài SUNG SƯỚNG.

    Trong cuộc hành trình đi tìm món quà HẠNH PHÚC, có nhiều vị khách bộ hành vì quá mệt mỏi đã ghé chân vào nghỉ nhờ ở những toà lâu đài kể trên, và họ chẳng bao giờ có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình được nữa. Vì, cứ mỗi khi mở mắt ra và gượng dậy, thì những vị khách bộ hành kia lại tin chắc rằng mình đã đi tới bến bờ của HẠNH PHÚC rồi.

Chia sẻ trang này