1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dang dở

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TaAoXanh, 15/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeDa_Ty80

    LeDa_Ty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    Trong lòng ghi ký ức buồn,
    Đôi dòng nước mắt trào tuông đêm ngày.
    Tim côi tắt hẳn nụ cười,
    Bảo mình thôi hảy quên đời khổ đau.
    Mưa về mang đến nổi sầu,
    Khung trời đen tối trên đầu chưa tan.
    Tình yêu từ lúc dỡ dang,
    Đời em con gái muộn màng từ đây.
    Nổi buồn theo gió đong đầy,
    Cô đơn dài mãi theo ngày tháng qua,
    Mặt trời xế bóng chiều tà,
    Lung linh một ánh trăng ngà quạnh hiu.

  2. langquen_doi

    langquen_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    Em ngồi bên bàn phím,
    Mái tóc xoả ngang vai,
    Đẹp quá đôi chân mày,
    Hai mắt to trong sáng.
    Một chút gì lãng mạn,
    Nảy ra trong hồn anh,
    Thèm ơi một chút tình,
    Từ lâu như đã mất.
    Em là hình ảnh thật,
    Anh chỉ là giấc mơ,
    Nên em mãi bơ vơ,
    Anh suốt đời cô độc.

  3. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Chiều hôm qua gặp một người giống anh trên phố,
    Em lạnh lùng làm gương mặt ngơ ngơ,
    Như không biết là anh đang đứng đó,
    Bên một người em thật sự không ngờ.
    Bước chân qua em muốn nhìn ngoái lại,
    Để biết rắng có phải chính anh không ?
    Em ngượng ngùng với tia nhìn người ấy,
    Vì người ta đâu có phải anh đâu ?
    Sao em lại tự dối lòng mình như thế ?
    Lại thấy buốn và lại thấy nhớ nhau,
    Mang nổi sầu triền miên theo thế kỷ,
    Rồi mai nầy người ấy sẽ ra sao ?

  4. nohattsukoi

    nohattsukoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ABH YEU EM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này