1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dang dở

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TaAoXanh, 15/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Đã xa rồi trong giấc ngủ của em,
    Anh đang nằm cạnh một người con gái khác,
    Em một mình đứng nơi đây, đôi mắt lệ nhòa mờ nhạt ...
    Đớn đau nầy em mới hiểu được lòng nhau !
    Có còn gì đâu ? Những lời hứa ban đầu ?
    Em sẽ mãi triền miên, đắm chìm trong biển khổ,
    Một ước mơ trong đời ... được chỉ là người vợ !
    Chắc không rồi !!! Vì em đã mất anh !
    Giọt lệ rơi như pha lê vỡ mong manh,
    Có một phút giây nào ? Một mình anh ngồi hồi tưởng lại ?
    Những kỷ niệm thoáng qua đời, rồi ra đi mãi mãi !
    Kể cả một bóng hình ... người con gái anh yêu !

  2. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    THAO_YN
  3. LeDa_Ty80

    LeDa_Ty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi không nhận được thư,
    Từ đêm hò hẹn giả từ ra đi.
    Nghe đồn anh ở Cali,
    Tại sao không viết lời gì cho em ?
    Hay là anh đã vội quên ?
    Người con gái nhỏ thấp hẻn nhà quê ?
    Chưa chi không nhớ lời thề,
    Đường khuya, xóm vắng, lối về quạnh hiu.
    Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,
    Trên trời xanh ngắt con diều bay cao.
    Cây dừa ngả bóng bờ ao,
    Dòng sông lặng lẽ ngày nào vẫn trôi.

  4. TaAoXanh

    TaAoXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

    Nắng đã lên rồi vào một sáng mùa Xuân,
    Hoa hé nụ như tình mình mới nở,
    Lòng xao xuyến phút ban đầu gặp gở,
    Hồn thẩn thờ anh đang tập làm thơ !
    Mang tình yêu vào trang giấy học trò,
    Ép cánh **** dành tặng em yêu mến,
    Viết vào đây với những lời âu yếm,
    Chờ gặp em để bày tỏ nổi lòng !
    Anh âu lo em có biết cho không ?
    Hay chỉ riêng một mình anh - một lối ?
    Tình đơn phương chỉ tại mình yêu vội,
    Nhưng lòng em nào nghỉ đúng thế đâu ?
    Tâm hồn anh dâng ngàn nổi xuyến xao,
    Em như một buổi chiều vàng yên tỉnh,
    Như bóng tối từ đâu về đan kín,
    Anh mơ màng ngủ thiếp giữa đêm đen !

  5. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Em nhớ đến những cánh đồng ruộng lúa quê hương,
    Mùa mạ xanh rờn như thời con gái,
    Bao năm trời ly hương chưa bao giờ trở lại,
    Con chim buồn bay mỏi cánh phìa trời xa !
    Tiếng ru con nghe nảo ruột dưới mái hiên nhà,
    Lời Mẹ khóc tiếc thương tình yêu củ,
    Trời dần khuya lấp lánh ngàn tinh tú,
    Tiếng đàn ai trầm bổng khúc Phụng Hoàng !
    Nằm một mình nhớ đến mối tình tan,
    Kể từ lúc chia tay, nơi phi trường Tân Sơn Nhất,
    Em cúi xuống quì ôm hôn nấm dất,
    Người yêu mình bỏ lại phía sau lưng !!!

  6. LeDa_Ty80

    LeDa_Ty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    Anh khuyên em chớ u buồn,
    Anh xa anh nhớ còn hơn ở gần.
    Đêm nằm em thấy tủi thân,
    Tâm hồn man mác bâng khuâng nổi niềm.
    Ước gì là một cánh chim,
    Em bay bay mải, chỉ tìm đến anh.
    Ước gì là ánh trăng thanh,
    Để em thức suốt năm canh một mình.
    Ước gì là sáng bình minh,
    Để tia nắng ấm rung rinh rạng ngời.
    Ước gì sống ở bên người,
    Để em yêu hết cuộc đời của em.

  7. TaAoXanh

    TaAoXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

    Tình Yêu - Một món quà thật là vô giá,
    Thượng Đế mang trao tặng đến tay người,
    Tình yêu là niềm hạnh phúc tuyệt vời,
    Của hai trái tim cùng đập chung nhịp điệu !
    Tình yêu là ngọn nến với ánh sáng lung linh kỳ diệu,
    Lửa tình yêu trong long bùng cháy miên mang,
    Nhưng rồi một ngày nao ... ngọn nến sẽ tàn !
    Tình yêu phải chết dần theo năm tháng !
    Mối tình bạn như ngôi sao chiếu sáng,
    Không thấy bên này, nhưng sẽ thấy bên kia,
    Mặc dù cho giông bảo kéo nhau về,
    Ngôi sao đó vẫn muôn đời lấp lánh !

  8. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Anh đã đến làm cho cuộc đời em dậy sóng,
    Giấc mộng vàng ấp ủ ở trong tim,
    Những nhớ nhung ray rức thật êm đềm,
    Cơn gió nhẹ khiến hồn em xao xuyến !
    Đôi bàn tay đón chào tình yêu đến,
    Dòng đời trôi theo những bước chân đi,
    Đâu ngờ rằng những giây phút từ ly,
    Làm nước mắt ngập tràn thềm ga vắng !
    Anh ra đi để lại niềm cay đắng,
    Bóng dáng nầy rồi chắc sẽ phôi pha,
    Buồn trong lòng trỉu nặng những xót xa,
    Em sợ lắm !... Thời gian sẽ làm mình quên lảng !

  9. LeDa_Ty80

    LeDa_Ty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    Ghi lại tình em buổi ban đầu,
    Những ngày hai đứa mới biết nhau,
    Cảm thấy tâm hồn êm ái lắm,
    Ra vào ngơ ngẩn biết nói sao ?
    Anh đến với em để làm chi ?
    Ngày sau không biết có duyên gì ?
    Chỉ biết bây giờ trong ánh mắt,
    Nhìn theo mất hút dấu chân đi.
    Anh có bao giờ nhớ "Nhỏ" hông ?
    Có nghe yêu dấu rộn trong lòng ?
    Cò viết bài thơ tình lảng mạn ?
    Để anh ca ngợi cuộc tình hồng ?

  10. TaAoXanh

    TaAoXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua rồi anh mất cả niềm tin,
    Lời em nói vẫn còn nghe văng vẳng,
    Tiếng em cười lắng chìm vào xa vắng,
    Riêng anh ngồi, góc phố nhỏ đơn côi !
    Những yêu thương đã mất hếy lâu rồi,
    Trái tim đau đã từ từ rạn nức,
    Cuộc tình trôi theo dòng đời cuốn hút,
    Làn bụi mờ, hằn lại dấu chân đi !
    Tình yêu ơi sao lai đến làm chi ?
    Xin trả hết những lời yêu dấu củ,
    Chỉ còn đây hai chử buồn : Tình Phụ,
    Tâm hồn nầy tan nát cũng đành thôi !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này