1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÁNG ĐỜI....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chauyeucua010, 22/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauyeucua010

    chauyeucua010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ĐÁNG ĐỜI....

    - Trộm, trộm...bắt lấy nó....
    - trộm à ???? ở đâu ??
    - ...nó đang chạy ở bên nhà C đấy..
    - nó lấy gì ???
    - hình như cái áo của thằng Mạnh phơi ngoài hành lang
    - thế thì phải sang cho nó biết tay... sinh viên đã nghèo mà nó...bọn dã man....

    huỳnh huỵch...
    - trộm, trộm...bắt lấy nó..anh em ơi...
    huỳnh huỵch...
    - đánh cho nó một trận...

    bụp... bụp... hự...
    - cho mày chết này...
    - chừa cái thói ăn trộm đi nhé...
    - thằng mất dậy...

    bốp..hự..
    -ư...hự...thaaaaa....chooo...em...
    - tha này
    - cho nó chết đi anh em

    bốp...bụp...hự...
    hú hú hú...hoét... hoét..
    -công an đây, không đánh nữa, dẹp ra...
    - dẹp ra...
    - đưa nó về đồn..
    - trời, thằng này về đồn làm gì nữa, phải đi bệnh viện trước đã....
    -nó ăn cắp gì ???
    - CÁI ÁO.
    ....
  2. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    .... Vèo vèo... Một chiếc xe máy "kẹp ba" đi vèo vèo trên phố Bạch Mai ...
    ... loạt xoạt... một chiếc xe đạp đổ kềnh, một chị ngã phệt xuống đất
    .... vèo vèo.... chiếc xe máy vẫn phóng đi, kèm theo điệu cười khoái trá của hai cô gái ngồi sau...
    BUỒN
  3. chauyeucua010

    chauyeucua010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    - Em đi đâu đấy ? Bị giữ xe à ?
    - Dạ, em muốn vào xin lại các chú
    - Để mai đi, hết giờ làm việc rồi, người ta không tiếp đâu. Mà sao lại bị giữ xe ? Không mang giấy tờ hả ?
    - Vâng, em quên mất.
    - Thế sao không nộp "phạt" đi. Ai lại để các chú lập biên bản thu xe.
    - Em cũng xin nộp phạt rồi, nhưng các chú không cho. Không hiểu sao hôm nay lại khó thế. Mọi lần chỉ cần đưa tiền là xong...
    - Thế em bị bắt ở đâu ?
    - Chỗ vòng bùng binh Daewoo.
    -À, thôi đúng rồi, đội ở đó hôm nay mới bắt được 2 xe. Trên giao chỉ tiêu mỗi ngày phải 3 xe. Em coi như đen rồi.
    - Thật hả anh ? đúng là đen quá...
  4. undersnowing

    undersnowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cái này tôi thấy ở ngay trước nhà luôn, cũng chẳng biết ăn cắp gì, nhưng mà sau khi bị đánh thì bà con xúm lại cãi lộn vì không biết nên đưa vô nhà thương hay là đưa vào đồn CA.
  5. chauyeucua010

    chauyeucua010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái này tôi thấy ở ngay trước nhà luôn, cũng chẳng biết ăn cắp gì, nhưng mà sau khi bị đánh thì bà con xúm lại cãi lộn vì không biết nên đưa vô nhà thương hay là đưa vào đồn CA.
    [/quote]
    Cái này người ta gọi là DÃ MAN
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ừ, đúng là dã man thật, thế mà cứ bảo người Việt nhân từ bao dung này kia.....hichic.........

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  7. chauyeucua010

    chauyeucua010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ tan tầm, con đường Đào Duy Anh lại tắc. Từng dòng người cứ nhích từng bước, từng bước một. Bụi và khói quyện vào nhau bao trùm khắp nơi. Những lúc như thế này, tôi chỉ muốn làm sao thoát thật nhanh để về nhà, chẳng muốn để ý gì xung quang nữa.
    Thế nhưng có một cạnh tượng rất lạ làm tôi phải chú ý. Có một chị tuổi trạc 35 đang đuổi theo một cô gái đi xe máy ở ngay đằng trước tôi. Cô gái nhích lên một bước, chị ta cũng tiến lên một bước, và dùng hai tay kéo áo mưa của cô gái. Mới đầu, tôi nghĩ là họ trêu nhau, sau nhìn kỹ thì không phải. Chị ta đang cố gắng xé cái áo mưa để lộ ra cái ba lô của cô gái. Rồi sau đó, dùng tay mở khóa ba lô, nhưng chưa được vì cô gái vẫn đang nhích dần lên.
    Tôi biết mọi người đi đường đằng ai cũng nhìn thấy, nhưng chẳng ai nói gì. Tôi cũng vậy, nhớ lời dặn của mẹ là đừng có dính vào chuyện của người khác dễ mang họa vào thân, tôi không dám lên tiếng.
    Thật là đáng hổ thẹn !
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi tôi bắt được thằng chộm xe!!!xử lý nó như thế nào đây?
    gọi công an đi!
    Điên à!gọi công an để vài ngày sau nó được tha ngay à!mang dao tới đây!!
    Ấy đừng!làm thế vào tù chết!
    Bác yên tâm đi!cháu chỉ khắc lên mặt nó chữ "ĂN CHỘM"cho nó chừa thôi!!!!!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@

Chia sẻ trang này