1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặng Dung và Cảm hoài

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi bye2romance, 15/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đọc 1 truyện dã sử nói về Đặng Dung , Hồi đấy còn bé quá nên cũng chẳng nhớ nhiều. Càng lớn , càng đọc đc nhiều , càng thấy Cảm Hoài có một khí phách đáng nể. Dịch thơ có nhiều bản - nhưng thật sự chưa có bản nào nói đc đúng cái thần của tác giả ,đành ngâm nga và tự hiểu trong lòng .
    Có bác nào sẵn thi hứng , dịch lại hộ em cái nhỉ
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hồi bé mình cũng đọc quyển Mài kiếm dưới trăng và cũng mê bài thơ này. Đúng như bác Codep nói thơ cổ dùng nhiều điển tích, tính ẩn dụ cao nên khó hiểu khó dịch. Người ta đã nói dịch là diệt thế nên cũng tạm chấp nhận bản dịch thơ thôi.

Chia sẻ trang này