1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang ế vợ , sai lầm nối tiếp sai lầm , các bác vào giúp gấp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lubu8x, 07/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là ế, trước có mấy mảnh tình vắt vai thì tả tơi hết cả.. ngẫm lại thấy mình toàn bị lừa là chính. Đến giờ, sắp già ..tán, yêu như nào cũng không biết, đúng là gà quá các bác ạh. Bản thân em thì cũng chẳng có đặc điểm gì tốt , chỉ được cái thật thà , tốt bụng ,thương người chứ có biết làm ăn , bươn trải , gì đâu nên cũng chấp nhận số phận.. tự biết kiểu như mình thì chẳng ma nào nó thèm nên em cũng buông xuôi lâu rồi... hôm trước có mấy bà cô, thương thằng cháu ế nên giới thiệu cho một gái.. mặt ngang mũi dọc thế nào thì em cũng không rõ lắm , chỉ có mỗi tấm ảnh HQ mờ mờ.. em nhìn thì thấy cũng thích ..phải cái nhìn hơi béo..[:D] Gái tên Lê Kiều Mộc C được giới thiệu đang làm công nhân giày da , thu nhập ổn định , tuổi thì cũng hợp, quan trong cũng ế như mình.. Sướng ... Hôm 2/9 được cô dẫn qua nhà nàng chơi , đến đầu ngõ thì em lại ngại , lấy cớ bị đau bụng nên chuồn về thẳng... các bác thông cảm , cứ gặp gái nào bất kể màu da chủng tộc ,tây, tàu là em lại bị cái chứng xấu hổ , mồ hôi đầm đìa , lắp bắp , nên không dám vào , sợ mất hình ảnh... Bà cô thì cứ giục gấp còn cho cả số điện thoại , nick yahoo bảo mày về phải liên lạc với nó đấy... Tối qua đánh bạo em add thử ai dè nàng có onl thật.. em vào Buzz một cái..
    Boygiàđangtậpyêu : hello kitty!!
    Girlsitinhxinchetcungnguoitinh: Đứa nào..:-ss
    -Anh , à... ừk.. tự giới thiệu anh là T tuổi 26 , 50 cân quê ở bắc giang đang sống ở phố nguyễn lương bằng muốn làm quen với em được không ?
    -Ừh , mà sao anh lại biết em... (Thế chứ cũng hiền dịu phết):-bd
    - Nghe mấy người ở quán cafe có nói em C là mỹ nhân chân dài ,rất là xinh nên a tò mò muốn làm quen..
    - Hihi ,em không phải là C đấy đâu , chắc anh nhầm người rồi..
    -Sao lại khiêm tốn thế em , thế em xấu lắm àh.
    -Sặc, cũng bt..
    - Hèhe , anh nói đùa ý mà... em đừng trêu anh nữa , mà em nói chuyện nghe tự nhiên lắm..
    - cảm ơn anh... từ nãy đến h anh cứ khen em làm em ngại ..hihi..
    -Em cho anh 500 thông tin được không, em đang ở đâu , làm gì ,thu nhập em bao nhiêu một tháng?... [:D] (lừa đấy , anh là anh biết thừa.)
    THế , nàng bắt đầu tâm sự bản thân , còn em thì cứ.. thế àh , ừ , hay... linh tinh một lúc... Cũng hơi muôn muộn...
    - Nói chuyện với em , anh rất thích .. sao chúng ta không làm bạn , chẳng lẽ anh không thể có một người bạn xinh đẹp hay sao...
    - Vâg , được chứ anh..
    - Anh kết em lắm C ạh , mình gặp nhau nhé
    - Được , nhưng hôm nay em phải làm ca đêm , để tối thứ năm đi anh.... (Hờ hờ , vậy cơ mà)..=D>
    -Bye em
    Đấy các bác thấy không , Văn thì em không tệ , nhưng cứ nghĩ thấy cảnh gặp nhau là xoắn quá...E muốn có vợ ... Các bác tư vấn giúp cho em đỡ gà một tý... Mà phải nói chuyện như thế nào bây gờ.. tg gấp lắm rồi... Vote cho các bác...
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    ac ac 26t mà đã lo ế vợ
    tốt nhất e nên nói thật ra là ai cho nick và sdt, chứ chat chit sẽ k đi đến đâu đâu
    mà tìm hiểu dần dần, cứ cuống quít tít mù cả lên chẳng giải quyết đc vấn đề gì
    con trai lấy vợ là chuyện hệ trọng, xem ng ta là ng như thế nào đã, đã ế đâu mà lo, cứ vội vã lại lấy phải ng chẳng ra gì
  3. lytoetqb

    lytoetqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    26 chưa già đâu, lo gì ế vợ sớm thế bác. :D
  4. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bác này, cũng 27 tuổi cũng có mấy mình tình vắt vai nhưng chẳng đi đến đâu. Nhà thì con 1 nên ông bà già cứ sốt ruột muốn mình lấy vợ rồi còn có cháu bế. Mà khỗ giờ đang ở nhà thất nghiệp nên cũng chẳng có mối nào để ma tìm hiểu. Hôm vừa rồi bà cô có nhã ý giới thiệu 1 e bằng tuổi mình làm cùng công ty chồng bà ấy. Nàng này cũng thuộc dạng đang muốn lấy chồng và bố mẹ cũng dục ghê lắm. Thấy khen lắm, bảo lấy vợ phải lấy người như thế, tính tình ko chế vào đâu được. Rồi cũng lên mạng cho xem ảnh nhưng mình thấy già quá. Rồi cũng rủ mình lên nhà ông bà ý để giới thiệu rồi đi cafe, mới gặp mình cũng ngại chẳng biét nói gì. Nàng thì làm cùng công ty ông chú và cũng ở gần đấy nên hay sang chơi. Nói thật lúc gặp mặt mình thấy già hơn mình nhiều, mặt mũi thì bình thường ko xinh cũng ko xấu nhưng cảm thấy ko ưng lắm. Rồi về ông bà ấy cũng nhắn tin cho mình số ĐT và nick chat của e ấy :D. Rồi mấy hôm cứ hỏi rò mình cháu thấy thế nào, lấy vợ thì phải thế nọ thế kia :D
    Nhưng từ hôm đó mình cũng ko add mà cũng liên lạc gì với nàng ấy cả. Nói chung là ko thích lắm nên cũng thôi :(
    Theo mình cứ từ từ bạn à. Cái duyên cái số rồi sẽ có người ưng ý thôi. Giờ mình cứ kệ :D
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ăn nói cái kiểu này thì còn ế dài mồm ra
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tư vấn vẹo gì với một em giày da.
    Chủ thớt có gì cứ trưng hết với nó, ví dụ đất ở quê có mấy sào, trâu bò, nhà mít đủ cả, bố anh làm to trên xã, về nhà anh chỉ có sướng trở lên ek phải lội ruộng hái rau muống, etz...
    Gái công nhân ước mơ của nó cũng chỉ đến rứa, chát chít nói lắm nó lại nghĩ chém gió, không thực chất, trong khi nó cũng vật chồng bỏ mịa ra.

  7. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3

    Trình chém này mà lo ế sao ;))
  8. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu gặp gái mà tay chân run lập cập thì thua chú
    Chả tư vấn nổi ca này rồi
    Tốt nhất luyện thần kinh dần đi. Ko thì cầm tiền đi check hàng vài lần cho nó quen hơi gái đã
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn zai đều tán kiểu này thì chắc em sẽ (thà) ế đến mãn kiếp luôn ^:)^
  10. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã nhiệt tình đóng góp ý kiến , vừa vào vote ngay nhưng không hiểu sao diễn đàn nó lại báo lỗi , thất tín quá..
    Tình hình vẫn tốt các bác ạh , em đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho giờ G... qua thực đến h thằng em cũng còn băn khoăn lo lắng nhiều lắm , mình sẽ làm gì , đưa nàng đi những đâu , ngôn ngữ làm sao để thanh thoát uyển chuyển mà vẫn giữ được phẩm chất của một người đàn ông ( địa chủ nông thôn theo lời bác SH)... mong được thêm nhiều đóng góp nữa..
    Vừa này có nhắn nhót với gái vài tin , kêu hết tiền... em lại phải nạp 50 cành... tán gái không được ga lăng quá nhưng cũng không được kiệt phải không các bác [:D]
    Tiện , có anh nào ở trên nói câu chuyện của em nó không logic , vậy mà... cuộc sống có mấy cái đi vào logic đâu bác... đấy chỉ là văn em viết lại theo trí nhớ , nên cũng không chuẩn xác lắm... khẳng định lại là chuyện của em đều là thật... dù sao cũng thanks anh rất nhiều...
    Các chị em cho thêm vài comment về sở thích , tính cách của gái nói chung và suy nghĩ hành động của phụ nữ thành đạt nói riêng nữa... em ứng với xã tương lại của em [r32)]

Chia sẻ trang này