1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang ế vợ , sai lầm nối tiếp sai lầm , các bác vào giúp gấp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lubu8x, 07/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Văn chém như này mà bảo run trước một em công nhân giày da, anh đến ạ chú.:))
  2. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lại chém rồi!
  3. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    không biết là cao nhân nào ẩn danh văn phong rất hài hước làm mình nhớ đến 1 người
    đặt cục gạch theo dõi tiếp :D
  4. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Lót dép hóng...!
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Hơi ảo , Nhưng mà em thấy bác tán gái mà đề cập đến tiền hơi nhiều
    Thường thì thiếu cái gì người ta mới hay nhắc cái đấy :D
  6. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    cái khoản hỏi: Em thu nhập bao nhiêu một tháng ---> Hài quá
  7. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nghe như đùa ấy nhỉ? Thấy mấy bác chém trên này tan toành xác pháo, rứa mà ra ế vợ được cũng lạ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mode kiểm hàng cho iem kái avar với, sao mãi ko thấy hiện là sao?????
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5

    =))=))=))=))=))=))=)) Nói thêm không mod lại kêu mình spam. Chắc có mấy em gái thích trò nháy máy rởm đời là theo
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chiều vừa alô cho ông anh gọi ra cafe tý , gặp ngay căn mưa phùn.. bẩn quá.. đúng xui thật, mai mưa nữa có khi tắt điện.. trích ngang về lão này, cũng thuộc hàng hảo thủ giang hồ , có số má trong ngành tán gái cả.. năm nào cũng có vài em doạ quyên sinh , thư tuyệt mệnh để chật tủ.. nhưng anh vẫn quyết chí ra đi , không vướng bụi trần... đắc đạo lắm.
    Tìm đến chỗ quán quen, chui ngay vào góc khuất phone cho đại ka :
    Tút tút...
    Sao thế em ?
    Anh đang làm gì đấy , bận không nước non tý nhỉ..[:D] bận bịu gì đang vi vu với em nào đây..
    Ngồi đâu đấy , quán cũ hả..
    Vâng , đang ngồi một mình thôi , hôm nay thằng e có chuyện quan trọng muốn thông báo ...
    Thế hở , chờ tý anh lai em X về rồi qua ngay... Biết mà :-w
    Ok anh , nhanh nhé...
    Xong gà rung đùi , châm thuốc... em phục vụ đon đả ra chào :
    Anh T hôm nay đến có một mình thôi àh ? uống gì anh ?
    Ngước mắt lên nhìn , cùng với nụ cười ẩn ý ...
    Ừh, cho anh cái gì cũng được , nhớ em quá nên đến đấy..
    Anh đừng trêu em , đen nhá ...
    Đen làm gì , gặp em hôm nay anh chắc chắn son rồi... cho anh một chanh tươi... em uống gì , lấy rồi ra đây ngồi luôn với anh...
    Cười tươi , vâng rõ to...[:D]
    Hai anh em ngồi tâm sự .. đến chừng nửa tiếng thấy đại ka lò dò đến...Bước vào với phong thái ung dung, tự tin... Vừa chinh chiến đâu về vào tiếp chiêu ngay..
    Em àh, ... hôm nay trông xinh tươi nhỉ , có phần hơn hôm qua đấy..
    Em chào anh... đến muộn thế , bắt anh T phải chờ...
    Anh cố tình đấy, nhìn hai đứa nói chuyện vui vẻ thế kia .. anh không nỡ
    Thấy nguy , cay cú gà nhảy vào .. kìa anh , thôi uống gì gọi đi..[r23)] lão này đến ếck thèm hỏi mình lấy một tiếng chỉ thấy cưa gái...
    Cho anh như hôm qua...
    2 anh ngồi nói chuyện em vào kia làm viếc tiếp nhé...
    Sao thằng em , có chuyện gì mà gọi anh gấp thế..
    Em có điều quan trong muốn tuyên bố đây..
    Gì , nói ngay xem nào , mày cứ long vòng sốt hết cả ruột...
    Em sắp lấy vợ rồi anh..
    Bình thản.....
    May lại chém , thứ như chú , đứa nào nó thèm lấy , hoạ có đứa hâm..
    >:P thật mà anh , mai em đến gặp rồi...
    Thế nó ở đâu , dại dột quá em...[r37)]
    Mai em đến xem mặt , rồi sang tháng cưới luôn... mà có việc hỏi anh đây...
    THằng nay bây h bạo dan gớm nhỉ... nói xem nào..
    Anh cho em mượn con xe nhé.. mai e đến chở gái đi chơi..
    Xe thì không thanh vấn đề , cái chính là tình cảm của chú với anh thế nào.. ông anh bật ngửa ra ghế cười khinh khỉnh...
    Cay.. nhưng biết thân phận đi nhờ vả phải dịu dọng...
    em là quý anh nhất , việc này em nói với anh trước tiên đấy , mà không quý anh bao nhiêu lần em mời cafe anh làm gì..
    Ừ, thôi cũng được , tối qua nhà anh mà lấy xe...
    Còn chuyện nữa.. đi với gái thì phải làm sao hở anh..
    :-"... anh pó tay với mày thôi... ngu lâu khó đào tạo lắm.. cười.. à vừa đi với em X nhớ nó chứ... nó hỏi dạo này chú còn ngố nữa không...
    lần trước ông anh bị say , nhờ gà đưa em này về... hôm đấy đúng mất vía..các bác biết tính em rồi đấy, sợ ... lại gái cứ như lai phạm nhân đi thụ án..
    2 anh em nói chuyện một lúc , phổ biến kiến thức xoá gà diệt chã... em nghe cứ ngẩn mặt ra.. ừh.. ừh.. lấy giấy bút ra ghi hết 2 tờ giấy...
    Mấy chuyện công việc cũng không liên quan gì...
    Tình hình sơ bộ nó là thế.... đã mượn được con honda... mấy cái kia em định ghi hết vào tay.. biết đường mà ăn nói.. h đang lau xe .
  10. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Công nhân mà vẫn có thời gian chát chít à?:))

Chia sẻ trang này