1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đăng kí thi HOT GIRL của làng NNTĐ(hạn cuối 22/7-) nội qui trang 28

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    khẹc đàn ông mà như đàn bà!thích đấu khẩu và đá móc !sống "huy hoàng rồi chợt tối "cũng có nhiều kiểu lắm ! kiểu để cho cả đời nể và kiểu để cho mọi người cảm thấy mình ra đi là trút đc một gánh nặng .....thì đáng buồn thay cho cái mặt nam nhi
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đừng nóng thế pác. Ai vào đây cũng đèu là thiện chí cả. Chỉ có là mỗi người một tính cách, một cách nói, tớ tháy chưa có gì mà căng với nhau làm bớt vui đi cuộc thi của làng. Trước lạ sau quen, tứ hải giai huynh đệ
    To crazy : Đi hay ở là do bạn, hì, thực ra là mình cũng chỉ trêu bạn vài câu cho vui thoai. Dân biker thì tớ không lạ. Hìhì, đã gặp đội cô đơn roài mờ.
    Thoai, chỗ nào vui và hợp thì vô, còn không thì cũng nâu bờ rô bờ lầm hén
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn màu vàng của bác được đấy Hèn gì tui thấy bác có bài cay cú tui ở trong này, chỗ con cáo và chùm nho ấy Nhưng dù sao tui cũng đồng ý với bác về điểm trên, nói mãi mà em nó ko chịu tham gia
    Mà khoan, đầu tiên thì tui cũng ko muốn góp phần biến cái chủ đề này thành nơi chúng ta cãi nhau về một vấn đề hoàn toàn khác. Nhưng mà cũng muốn đôi lời với bác, cho bác hiểu ra Tui chắc chắn cuộc thi này ở đây mang tính cục bộ. Cục bộ cả tảng ấy chớ
    Lý do rất đơn giản, theo tui nghĩ là rất đơn giản, quá đơn giản, cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức ko còn gì đơn giản hơn... Bác có bao giờ thấy Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V-League) mà cho câu lạc bộ bóng đá nào đó ở Thái Lan tham gia chưa ???
    Kỳ này tui về tui kiến nghị với VFF thay đổi luôn cái điều lệ, quy chế luôn cho nó máu
  4. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em đã làm em ấy ra nông nỗi này. Em xin nhận hoàn toàn trách nhiệm
  5. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    THƯ CHIÊU MỘ
    Fr: : LAM
    Position: CT Hội Phụ Nữ
    Add : Làng NNTĐ - TTVNOL
    Tel : 091.242.19..
    To : CrazyMaster
    Position: Member
    Add : Garage - TTVNOL
    Tel : 09.............................
    Dear Sir
    Đầu thư xin chúc Sir mạnh khỏe và nuôn vui vẻ như con trẻ Và xin cảm ơn Sir đã quan tâm đến ngôi Làng này (nhứt nà từ khi cuộc thi Miss NNTĐ được nổ ra )
    Sir ạ, chúng tôi nà Những người thích đùa Chắc nghe cái tên này thui thì Sir cũng đủ hiểu độ "nghiêm túc" của cái Làng này rùi Tất cả pà kon kô bác Làng trên xóm dưới vô đây đều được đón típ nồng nhiệt với tất cả Vì vậy tất cả mọi bài phát bỉu, mọi nời khen chê, mọi tán tỉnh, mọi tranh nuận, cãi vã và thậm chí nà chiến tranh (bảo đảm không sứt đầu mẻ trán ) đều nhằm mục đích nà " zớt xờ pho phăn"
    Tui vừa đưa nhân viên đi nghỉ mát vìa vô đến đầu Làng đã nghe nũ trẻ kon nó mách "bà ơi Làng mình có 1 chú mới đến đang định lợp cái nhà lá thì nại định bỏ đi đấy bà ạ" Thế nà tui hoảng quá Gì chứ tui cũng nà Chủ tịch Hội Phụ nữ (Kiêm phụ lão già làng và Tổ trưởng tổ dân phố ) Tui phải có trách nhiệm "weo căm" tất cả pà kon dzô Làng Nàm sao để tình trạng dân Làng khác đến rùi bỏ đi mang theo 1 nỗi ấm ức bất bình được
    Tui hông bít nhìu dzìa Sir nhưng tui cũng đã đọc những bài vít của Sir Thiết nghĩ chiện cãi vã chỉ nà để "mếch phăn" Như tui đấy ngồi Kông ty tám tiếng đồng hồ toàn thấy cười nói dzui dzẻ bi giờ nại thèm được chửi nhau dzới ai đó Thỉnh thoảng cũng phải nuyện giọng chớ ra đường nại không bít cách phòng thân
    Thay mẹt anh chị iem trong Làng 1 nần nữa "weo căm" Sir và hy vọng Làng chúng ta sẽ ngày càng phồn vinh, phát triển (Cả về kinh tế, tài chính, cơ sở hạ tầng, giáo dục, kông nghịp, nông nghịp, thất nghịp......... ý lộn..... nâm nghịp, văn hoá, giải trí và thậm chí cả về ................................dân số )
    Sir hỉu ý tui chứ Thế nhá..........híc ........ phát bỉu khản cả cổ (Già rùi ôm đồm... tham kông tiếc việc nó khổ thía đấy các bác ợ )
    Thôi iem vìa nhà đây........ híc....... đi mấy hôm chắc kon cháu nó nhớ nắm

  6. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Văn lăng-xê thân chủ!!!
    Trưa hè! Đồng hồ điểm 12h cũng là lúc chiếc kim nhiệt kế chỉ thẳng 39*C. Khủng khiếp! Cái tiết trời oi ả, nóng đến ngột ngạt, tưởng như có thể quần chết bất cứ ai dám thò mặt ra cười với nắng, với mây, với gió... Lào từng cơn. Đến con cóc là cậu ông trời còn sợ mà núp mình đám lá. Nhưng! Ở đời luôn chừa ra một chữ "nhưng" cho những tình huống đặc biệt, những con người đặc biệt. Tôi muốn nhắc đến vị Phó Chánh Tổng đáng kính (mạn phép Bác ). Đang ngồi đánh đu trên chiếc võng Trường Sơn theo mình từ hồi... đào ngũ đến giờ, Bác cố rướn mặt lên tận hưởng từng tia cực tím. Để làm gì? Trời kô biết. Đất kô biết. Cả cái làng này kô biết. Chỉ mình Bác biết. Bác cười như thể nhạo báng cái sự ngu ngốc của loài người, như thể tìm ra một công dụng mới siêu tốt của tia cực tím, chứ kô phải "đốt da" như cái thứ khoa học vovavovan đã hùng hồn kết luận. Một cảm giác sảng khoái, lâng lâng ngập tràn.
    Bỗng! Một tiếng rao lảnh lót cất lên sau bụi mận gai: "Aiiiiiiiiii đồng chì nhôm nát, dép cùn dép cụt, dép tụt một quai, dép chó nhai, dép hai còn một. Bán đeeêeeee". Những tưởng tiếng rao ấy sẽ tan chảy ngay lập tức khi bắt gặp cái nắng nóng như thiêu như đốt, nào ngờ lại vô tình lọt vào tai nhân vật nổi tai tiếng trên. Bình thường Bác đã nổi sung lên mà choảng cho tan xác "đứa nào" dám phá đám công cuộc "tắm trắng" của mình. Hôm nay thì khác. Thì đã bảo là tình huống đặc biệt mà lại. Bất giác dõi mắt về phía có tiếng rao, mặt Bác từ đỏ rực vì nắng, ngả dần sang hồng . Xa xa, bóng dáng một cô bé xinh xắn với chiếc quần ngố rằn ri, và chiếc áo phông giản dị nhưng siêu cá tính. Cái đầu vốn nhạy như pentium5 bỗng đơ ra 1... 2... 3... 4... 5 phút. Tự tát vào mặt mình một cái rõ đau, Bác khe khẽ gào lên thích thú: "Mình kô mơ! Kô hề mơ! Tưởng đồng nát thì phải lỉnh kỉnh, tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành. Chứ sao lại có cô bé dễ thương xế?! Chẹp... chẹp...".
    Đến đây xin phép dông dài, lan man ngoài lề một chút. Tại sao một con người đàng hoàng đĩnh đạc, quyền cao chức trọng như Bác lại phải "khe khẽ gào lên"? Tại sao lại phải hoãn cái sự sung sướng, thích thú ấy lại? Dù gì cũng đường đường là một PCT cơ mà. Trên đội đầu, dưới đạp đất. Dưới... vài người (admin, mod), trên vạn người. Thế thì việc gì phải "khe khẽ" như ăn trộm cho nó khổ? Thưa rằng, Bác luôn luôn tâm niệm "nhất vợ, nhì giời". Gào to lên để mà... ngủ gầm cầu thang à. Dại gì! Với cái bản năng trời phú như bao người đàn ông khác, Bác ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng cũng chỉ là ngẫu hứng qua cầu. Vui đấy rồi lại cho qua ngay ấy mà. Ờ mà ai dám bảo Bác trêu hoa ghẹo nguyệt. Bác đang quan tâm đến đời sống nhân dân đấy chứ, đang đi sâu đi sát vào quần... chúng đấy chứ. Trong con mắt Bác, vợ Bác kô đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng nghiêng thùng đổ gáo. Cũng ghê ghớm kém gì em LAM, em Load... Mà đố em nào chăm lo, yêu thương Bác bằng sát thủ đầu mưng mủ đấy?!! Yêu vợ lắm nhưng ngại nói ra vì.... ngượng. Dù sao Bác cũng là một con-người!!!
    Quay trở lại với cô đồng nát "dễ thương xế"_ nguyên văn lời Bác nói. Cô bé bước đi như "con chim chích nhảy trên đường làng". Cái hình ảnh ngây thơ, non nớt, với chỉ một cái nháy mắt, đã đươc (hay "bị") lưu ngay vào bộ nhớ của con cáo già lão luyện trên tình trường (cáo lỗi với Bác). Bác chép miệng tiếc nuối: "Trời trêu ngươi ta chăng? Sinh ra LAM, sao còn sinh ra đồng-nát để cái kẻ bắt cá en-nờ tay như ta phải lao đao, khốn khổ?". Hồi sau, chẳng ai đoán được đằng sau cái sự tiếc nuối đến gian xảo ấy đang có âm mưu gì. Chỉ thấy Bác búng tay đánh "choách" một cái ra chiều khoái chí lắm....
    (còn nữa)
  7. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    ^ Hình như bé 3 khúc đang nhắc đến mình
    @3 khúc: Viết gì thì viết, đừng để vợ anh bắt anh ngủ gầm giường là được. Dạo này vợ anh hay lượn lờ trong làng lắm đấy
    @vợ: Em đừng tin những gì bé 3 khúc nói
  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bài lăng xê của cô bé 3 khúc hay quá, hay quá là hay luôn. Em bầu một phiếu cho bác ps05 sáng chói.
  9. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Em xin thông báo là hội béo quyết định rút khỏi cuộc thi hot girl làng NNTĐ để về box sở thích tham gia ở đó.
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Vì lý do kỹ thuật, đội tuyển GS gồm ông bầu baotrungvip và thí sinh dobinhminh xin phép được thua từ vòng gửi xe đồng thời rút tên ra khỏi danh sách, về quê chăn vịt. Chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp

Chia sẻ trang này