1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đằng kia có cái lỗ kìa, ra mà chui ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi November_tears, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì đúng là phải tìm cái lỗ mà chui thôi.
    Áo tứ thân,son phấn,nón quai thao,biết là rõ ngượng thế mà diễn xong vân cứ lại tung tăng chạy loăng quăng đi chụp ảnh khắp nơi,nghĩ lại đúng là mình vô địch thật
  2. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé mình có chụp 1 tấm ảnh mà ko có gì .Bây giờ phải giấu kĩ nếu ko cô nào nhìn thấy thì ko có chỗ nào mà chui
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy làm kỷ niệm cho cô dâu ngày cưới được đấy bạn ạ
  4. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, kiếm lấy vài tấm chụp ngày xưa trong trang phục Adam tặng cho người yêu thì hết xảy!
    Có chị em nào dám làm như thế không nhỉ
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình cũng có, nhưng mà là nằm sấp (nói đúng hơn là tư thế lẫy) nên vô tư đi
  6. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Làm sao dám
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thế mới nguy hiểm là ko biết có hay ko ?
  8. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thủng thẳng lên cầu thang vào cái chỗ mọi người đang ngồi,ló mặt vào nhìn thấy ngay mẹt cái tên đó ===> 180 độ quay xuống,chạy mất dép .....nghĩ lại thấy mình chuối quá,hic chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống.Phi xe về đến nhà rồi mới nghĩ lại ..... đành quay lại.Chuối quá đi thôi
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hum trước đi đường, tự dưng có đứa gọi tên, rùi chạy ra, rùi tay bắt mặt mừng, rùi hỏi này hỏi nọ, rùi bibi, rùi ... chẳng nhớ nó là đứa nào nữa
  10. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Humm, có lần đang đi với bạn tự dưng ko thấy nó đâu, một lúc sau thấy lại , vẫn cái dáng ấy, vẫn cái áo ấy, vẫn tư thế ...quay đầu lại ấy, mừng wá, chạy lại, vỗ vai, àh, mày đi đâu thế hả, đồ của tao đâu, à, cái bài hôm nay cô bắt nộp ấy, mày làm đến đâu rồi, quái nhỉ, ...vỗ vai, sao cái loa phóng thanh của mày hôm nay đi vắng thế......ơ ơ...hơ hơ...tớ..xin lỗi...
    Ặc! Sao lại có 2 người giống nhau thế...dĩ nhiên là tư thế đàng sau..

Chia sẻ trang này