1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐĂNG KÝ ĐI NGHỈ HÈ - GIAO LƯU CỦA TDC: Biển Hải Thịnh (Nam Định) 02 ngày 10-11/8

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ĐĂNG KÝ ĐI NGHỈ HÈ - GIAO LƯU CỦA TDC: Biển Hải Thịnh (Nam Định) 02 ngày 10-11/8

    Bác Fin ơi, kế hoạch đi Lạng Sơn của bác thế nào rùi ạ, tổ chức cho bà con đi chơi đê.. cuồng chân quá rùi Ở nhà cứ ăn với ngủ thế này chẳng mấy chốc thành.. voi làm sao mà nhảy được hả bác
    Bác lên kế hoạch để bà con biết đi, plsssssssssssssss



    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao
    Cụ bà vẫn đẹp sao cụ ông vẫn đẹp sao, dù ....





    Được Finlandia sửa chữa / chuyển vào 16/07/2002 ngày 18:12

    Được Finlandia sửa chữa / chuyển vào 19/07/2002 ngày 20:37

    Được Finlandia sửa chữa / chuyển vào 25/07/2002 ngày 11:33
  2. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0

    Để có thể tổ chức được chuyến đi này, xin mời mọi người đăng ký:
    1.Mitlo
    2.Finlandia
    3.manhcuong
    4.???
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chương trình cụ thể như sau:
    CHƯƠNG TRÌNH 1 : Lạng Sơn - Đồng Đăng 27-28/7
    27/7 (Thứ Bảy)- 06 khởi hành từ Hà Nội, tới Lạng Sơn lúc 08:30, đi chơi động Tam Thanh rồi thắng tiển lên núi Mẫu Sơn với không khí rất mát (ở độ cao 1,500 mét). Ăn trưa và nghỉ ngơi ở nhà nghỉ Mẫu Sơn, lúc 1:30 chiều chúng ta sẽ được tắm trong mây (phải nói cảnh mây trắng là là phủ đến trong giờ chiều thật tuyệt vời)
    Chiều về lại Lạng Sơn. Tối giao lưu với CLB dancing ở nhà Văn hóa Ngã 6 Pò chài
    28/7 (Chủ Nhật) - Sáng đi Đồng Đăng chơi, trưa qua Lạng Sơn ăn cơm rồi thẳng về Hà Nội. Đến Hà Nội vào lúc 05:00. Đi dạo mát Hồ Tây rồi tối ra Lý Nam Đế luôn!
    CHƯƠNG TRÌNH 2 (26-27-28/7)
    ----------------------------------------------------------------
    Hành trình đến đảo Quan Lạn - Hạ Long
    Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng thế giới chắc các bạn đều không lạ, và có lẽ nhiều người trong chúng ta đều đã tới đó không chỉ một lần. Nhưng tôi muốn giới thiệu với các bạn một địa điểm còn cực kỳ hoang sơ, dấu chân khách du lịch còn chưa đậm, người dân hồn hậu, mến khách, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Quan Lạn được các nhà du lịch âu yếm gọi tên: " Mỏ vàng du lịch đang ngủ". Chúng ta nhân cơ hội nàng công chúa vàng đang ngủ mà đến thăm ngay kẻo nàng thức dậy thì...
    Là một đảo lớn nằm cách Hạ Long 45km về phía đông bắc, Quan Lạn có diện tích bằng phân nửa nước Singapore, người dân trên đảo sống bằng nghề khai thác thuỷ sản và vận chuyển hàng hoá đường biển. Đàn ông đi khơi, đi lộng, lặn bắt hải sâm, gà chim (nhím biển); đàn bà, trẻ con đào sá sùng; họ trồng khoai, trồng sắn, đỗ lạc,... Cuộc sống sung túc và thanh bình.
    Thiên nhiên phú cho hòn đảo xinh nhỏ này mỏ cát pha lê với trữ lượng lớn, có cảnh quan thật thơ mộng và quyến rũ với những cồn cát vàng óng chạy dài cả cây số, với hàng dương xanh ngắt vi vút gió, tím biếc ngàn hoa muống biển, đặc biệt là bãi tắm Sau Làng dài 2km đẹp như mơ. Bàn chân trần bước đi trên cát trắng muốt, mỗi bước đi lại nghe tiếng cát khột khoạt dưới chân. Bạn có thể ngắm hoàng hôn xuống ở bãi tắm Trước Làng bên bờ Tây của đảo, nơi có chiếc cầu ghép bằng thân sú vẹt thật lãng mạn, ngủ đêm bên bờ phía Đông dưới cả bầu trời sao êm ả, sáng sớm ra lại chiêm ngưỡng cảnh bình minh rạng ngời.
    Chương trình chi tiết chuyến đi
    Ngày thứ nhất (26/7): Hà Nội - Hạ Long
    Khoảng 7h sáng tập trung tại điểm hẹn rồi khởi hành đi Hạ Long.
    ~11.00: Tới TP Hạ Long, ta kiếm chỗ nào ăn trưa. Sau đó xuống tàu du ngoạn thăm vùng vịnh nổi tiếng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hàng nghìn đảo đá, thăm hang động. Bạn có muốn bơi giữa vịnh nước biếc trong? Nhảy xuống và cười vang thích chí! Các cô gái sẽ tròn mắt ra nhìn sau đó cũng .. alêhấp, tùm tùm xuống theo. Cảm giác khác lạ khi ta vẫy vùng giữa vịnh.
    Hay là chèo thuyền kayak len lỏi giữa các đảo đá? Mặc áo phao vào và sải tay chèo, thú lắm bạn ạ.
    Sau khi cả nhà đã "méo đoi", chúng ta ăn tối với các món ăn biển và ngủ đêm trên tàu sau khi đã hát ca vang lừng. Bạn có thể ngủ trong cabin (có 2 giường đơn + quạt điện) hoặc ngủ trên boong tàu lộng gió (nhớ mang theo kem chống muỗi)
    Còn ai muốn đi câu mực đêm nào? Uống rượu với mực tươi rói luộc, ai sướng bằng ta?
    Ngày thứ hai: (27/7) Quan Lạn
    Sau bữa sáng, tàu trực chỉ hướng đảo Pha lê thẳng tiến. Khoan khoái hít thở không khí ban mai, ngắm cảnh biển - trời - vịnh biêng biếc một màu, bạn có dịp thăm thú những hòn đảo lô xô ở phía khác của Hạ Long, xa khỏi khu vực quen thuộc của các du khách, thấy cảnh vịnh biến đổi kỳ ảo sau những đường lượn của tàu.
    Chúng ta ăn trưa trên tàu.
    Chiều: tàu cập bờ, ẻn ẻn chạy công-nông trên đảo đến bãi Sau Làng. Mọi người nhanh chóng giúp nhau dựng trại và tìm nhóm ngủ chung. Dạo chơi thơ thẩn trên các bãi cát, hát cùng hàng dương, tắm biển thoả thích ở bãi tắm Sau Làng cát mịn màng thoai thoải không lo kẻ ngoại đạo nào nhòm (trừ những người cùng nhóm, hị hị).
    Đêm đã sập cửa, mau mau cùng chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời; xiên đâu, củi, bơ, gia vị nhanh đến đây. Đốt lửa trại và chương trình "Gặp nhau mà khoe răng"
    chỉ cánh ta mới có!!
    Ngủ trại dã ngoại và liệu có "lời th?> thầm của gió" không? Để rồi xem nhé!
    Ngày thứ ba: (28/7) Quan Lạn - Hạ Long - Hà Nội
    Đi tắm sớm tinh sương rồi về điểm tâm. Tung tăng đi chơi, mua sá sùng, trò chuyện dân đảo. Họ có chất giọng đượm mùi biển, ăn sóng nói gió, tấm lòng rộng mở như biển khơi nơi họ sống.
    Còi tàu đã kéo, ta đi thôi, luyến tiếc quay nhìn góc thiên đường ta đã nếm trải trong mấy chục giờ đồng hồ. Đánh chén trên tàu một bữa trưa nữa rồi lên xe trở về Thủ đô.
    Khoảng 5.00PM có mặt tại Hà Nội dấu yêu. Chuyến đi kết thúc, nhưng còn nhiều chuyện chưa kết thúc đâu, bạn nhỉ?
    Chi phí dự kiến: khoảng 600.000VND - 700.000VND/người nếu nhóm khoảng 10 người. Nhóm nhiều người hơn sẽ ít tiền đi, mà đi càng đông thì niềm vui lại càng to lên.
    Trong đó bao gồm: Một chuyến tàu thuỷ có buồm loại lớn bao nguyên chuyến; Xe ô tô đưa đón cả bọn đi từ Hà Nội đến Hạ Long và đưa về; Xe côngnông đi lại trên đảo; Các bữa ăn trên tàu và trên đảo; Nước uống, củi lửa, vé thắng cảnh, chụp hình tập thể.
    Nếu nhóm muốn sử dụng xuồng bơm hơi kayak thì trả thêm khoảng vài trăm nghìn nữa tiền thuê kayak.
    Ai đi ra đảo nào? Biết đâu bạn lại đào được món đồ cổ từ thuở nào của các thuyền buôn thế kỷ trước? Hay là vật dụng của những người vượt biên?
    Biết đâu, biết đâu đấy!?
    Được Finlandia sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 16/07/2002
  3. khakha_conga

    khakha_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em xin vào vị trí số 4. Đi chơi thì thật là tuyệt!!!!!!
  4. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi à, cũng thích lắm. Tiền à, dạo này cũng hơi hẻo. Còn gì nữa k nhỉ? Chủ yếu là em sợ k có thời gian thui chứ đi chơi là em máu lắm, hưởng ứng ngay, nhưng chuyện dó còn hạ hồi phân giải.
    Được chobe sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 28/07/2002
  5. cavoixanh

    cavoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cá voi xanh rât hoan nghênh chuyến đi dã ngoai đây bổ ích và lý thú này. Xin đăng kí và nhiệt tình ủng hộ mọi điều kiện của ban tổ chức
    Chị Dung
  6. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.....600K-700K cơ à....hic em cũng muốn đi nắm nhưng lực bất tòng tâm.....tiếc quá...tiếc hùi hụi...tiếc đứt ruột...tiếc....Thôi hôm nào các bác đi thì em lên sàn nhảy disco cho đỡ vậy..

    ghost_casper
  7. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đi chương trình 1 (2 ngày ) chỉ hết khoảng 200 k thôi
  8. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đi 1 ngày thôi, 600k --->700k thì chắc em (và không chỉ một mình em ) tại gia mất. Phật ơi >>>>>>>>>>>, nhiều quá
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả
    Bác Fin bảo là đi 1-2 ngày thôi thì chỉ 200k, thế thì 6-700k thì là đi mấy ngày thế ạ ???
    *$*zazu*$*​
  10. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ke hoach thu 2 nghe co ve hay that. 600-700 la toi thieu hay toi da ha bac FIN oi?

Chia sẻ trang này