1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đăng Ký Thành Viên Box Huế(Ngày cập nhật:10/04/2010 ,tại trang 44 - Nhiệt liệt chào mừng thành viên

Chủ đề trong 'Huế' bởi northernstar_2308, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sleepybeauty

    sleepybeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, mình "già" thế này sao!! Thì ra box này cũng trẻ ghê nhỉ?! Hay là mới được "trẻ hóa"? Thêm một cái thì ra nữa, thì ra ở đây nhiều học sinh của HBT lắm hả? Hơi ngạc nhiên một tí chút vì từ khi đi học đại học xa nhà, ở ngoài HN này chỉ toàn "đụng hàng" Quốc Học thôi, nên quen ...
    Vào đây thấy sinh hoạt tinh thần của mọi người cũng nhộn nhịp ghê nhỉ! Nhưng tiếc là chưa thấy người quen nào của mình ở đây cả, có thấy nick cô bé qs47 gì đó quen quen vì hay vào forum của HVQHQT. Thôi hy vọng là có những người bạn mới ở đây vậy.
    Gửi bạn SENNHI: Có cần gia sư ngữ pháp tiếng Việt không bạn? Một mục đích của forum là giúp đỡ nhau phải không? Nếu đang ở xa VN thì đây là cơ hội để bổ túc tiếng mẹ đẻ đó! Chúc sớm viết tiếng Việt đúng chính tả!
  2. sleepybeauty

    sleepybeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì đúng là chẳng có gì đáng kể cười cả, tuy nhiên tránh được thì quá tốt. Cũng không thể so sánh chuyện Sennhi nói tiếng Việt với người Việt Nam mình nói tiếng Anh hay Pháp được. Vì một lẽ như sau, ngôn ngữ không chỉ là phát âm, là a, b hay c được, đó còn là cả một nền văn hóa, một bản sắc riêng của từng dân tộc. Cho nên nếu em không có cái văn hóa, cái tư duy giống người Anh thì có đến ... Tết Maroc cũng chưa nói "GIỐNG" người Anh được (Còn tất nhiên, hiểu thì vẫn hiểu). Riêng đối với Sennhi, không biết bạn đi khỏi VN từ năm mấy tuổi, và mức độ ảnh hưởng của lối sống và văn hóa Mỹ đến đâu, nhưng theo như SB thấy thì cách nói chuyện của SN vẫn còn khá "Việt" đó chứ. Với lại, SN có một lợi thế là gia đình của bạn vẫn là VN, tức là có "văn hóa Việt" trong đó, thế thì việc học tiếng Việt và nói tiếng Việt sao cho "thuần Việt" đâu phải là khó khăn đúng không?
    Mình lấy một ví dụ thì sẽ thấy rõ ngay. Mình có một cô bạn Việt Kiều, sinh tại Việt Nam nhưng qua Mỹ cùng gia đình từ năm 1983, tức là 2 tuổi. Cô bạn có quốc tịch Mỹ, vừa mới tốt nghiệp Havard, và là Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Havard, thú nhận là tiếp xúc với không nhiều người Việt tại bang mà nó sống. Nhưng bạn biết không, nói tiếng Việt "thần sầu" luôn. Cả boyfriend của nó cũng qua Mỹ từ hồi 3 tuổi cũng thế. Không chỉ nói đúng, mà từ lóng, tiếng lóng gì cũng hiểu hết, và dùng rất có hồn. Không những nói giỏi, mà còn viết rất siêu nữa, không hề sai một lỗi chính tả nào. Lý do rất đơn giản, trong gia đình nó, ba mẹ nó vẫn "rặt Việt Nam", và luôn bắt con mình nói chuyện tiếng Việt trong nhà, và học tiếng Việt hàng tối. Mình rất tự hào về nó khi giới thiệu về một thế hệ người gốc Việt Nam ở nước ngoài hiện nay. Khi đưa nó đi giới thiệu với mấy cơ quan giúp đỡ nó làm nghiên cứu, đa phần người ta rất thích nó, đơn giản vì khi nó tóc đen, da vàng, nó nói và viết bằng tiếng Việt.
    Không biết các bạn có chú ý không, cách đây khoảng gần một năm trên báo Tuổi trẻ Tp. HCM có một loạt bài về chủ đề này, và mình cũng đã đưa một số khía cạnh liên quan đến nó trong những cuộc gặp gỡ tại HN của các bạn trẻ Việt kiều. Dù đi đâu họ cũng là người Việt Nam, thậm chí cả khi đã mang những quốc tịch khác!
    SN, cố lên nhé! Dù bạn có nói tiếng Anh chuẩn đến mấy, tiếng Việt của bạn cũng phải "rất Việt" vì bạn là người VN cơ mà!
  3. sleepybeauty

    sleepybeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì đúng là chẳng có gì đáng kể cười cả, tuy nhiên tránh được thì quá tốt. Cũng không thể so sánh chuyện Sennhi nói tiếng Việt với người Việt Nam mình nói tiếng Anh hay Pháp được. Vì một lẽ như sau, ngôn ngữ không chỉ là phát âm, là a, b hay c được, đó còn là cả một nền văn hóa, một bản sắc riêng của từng dân tộc. Cho nên nếu em không có cái văn hóa, cái tư duy giống người Anh thì có đến ... Tết Maroc cũng chưa nói "GIỐNG" người Anh được (Còn tất nhiên, hiểu thì vẫn hiểu). Riêng đối với Sennhi, không biết bạn đi khỏi VN từ năm mấy tuổi, và mức độ ảnh hưởng của lối sống và văn hóa Mỹ đến đâu, nhưng theo như SB thấy thì cách nói chuyện của SN vẫn còn khá "Việt" đó chứ. Với lại, SN có một lợi thế là gia đình của bạn vẫn là VN, tức là có "văn hóa Việt" trong đó, thế thì việc học tiếng Việt và nói tiếng Việt sao cho "thuần Việt" đâu phải là khó khăn đúng không?
    Mình lấy một ví dụ thì sẽ thấy rõ ngay. Mình có một cô bạn Việt Kiều, sinh tại Việt Nam nhưng qua Mỹ cùng gia đình từ năm 1983, tức là 2 tuổi. Cô bạn có quốc tịch Mỹ, vừa mới tốt nghiệp Havard, và là Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Havard, thú nhận là tiếp xúc với không nhiều người Việt tại bang mà nó sống. Nhưng bạn biết không, nói tiếng Việt "thần sầu" luôn. Cả boyfriend của nó cũng qua Mỹ từ hồi 3 tuổi cũng thế. Không chỉ nói đúng, mà từ lóng, tiếng lóng gì cũng hiểu hết, và dùng rất có hồn. Không những nói giỏi, mà còn viết rất siêu nữa, không hề sai một lỗi chính tả nào. Lý do rất đơn giản, trong gia đình nó, ba mẹ nó vẫn "rặt Việt Nam", và luôn bắt con mình nói chuyện tiếng Việt trong nhà, và học tiếng Việt hàng tối. Mình rất tự hào về nó khi giới thiệu về một thế hệ người gốc Việt Nam ở nước ngoài hiện nay. Khi đưa nó đi giới thiệu với mấy cơ quan giúp đỡ nó làm nghiên cứu, đa phần người ta rất thích nó, đơn giản vì khi nó tóc đen, da vàng, nó nói và viết bằng tiếng Việt.
    Không biết các bạn có chú ý không, cách đây khoảng gần một năm trên báo Tuổi trẻ Tp. HCM có một loạt bài về chủ đề này, và mình cũng đã đưa một số khía cạnh liên quan đến nó trong những cuộc gặp gỡ tại HN của các bạn trẻ Việt kiều. Dù đi đâu họ cũng là người Việt Nam, thậm chí cả khi đã mang những quốc tịch khác!
    SN, cố lên nhé! Dù bạn có nói tiếng Anh chuẩn đến mấy, tiếng Việt của bạn cũng phải "rất Việt" vì bạn là người VN cơ mà!
  4. SenNhi

    SenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ông DienDien, ổng hơi điên nhỡ, chắc tại ổng chơi điện quá nhiều ... bị chạm rồi hở ?
    Cám ơn các bạn đả nói an ủi giùm mình . SN nói thiệt, quá chuyện ví dụ cua chị SB, SN cảm tháy mình quá kém . SN rời VN lúc năm tuỗi (sắp lên sấu). Sang đây, có học tiếng Việt, nhưng ở sứ người ta mà thì sự học vấn cũa nước mình làm sao được đầy đủ như ở nước mình được . Nhà mình lại "mắt học", nên sự giúp đở trông gia đình củng có dới hạn mà thôi . Nói thận ra, SN chưa bao giờ đưa bài vở cho ai trông nhà giúp cả . Lý do rất đơn giãn, nhà mình chỉ có mình đi học . Chị mình củng có đi học, nhưng vì chuyện tư cũa chị áy nên làm dan dỡ việt học hành . Anh mình thì từ nhõ phải giúp Mẹ mình đi đay đi đó . Trông nhà chỉ có mình ảnh là con trai nên ảnh không thể đẩy đưa trắch nhiệm cho ai cả . Dân tọc mình rất coi trộng gia đình, phải không? SN cảm tháy vạy . Ở bên đây, SN tháy người VN cũa chúng ta có hư hỏng đến đâu, đến lúc họ củng vẫn theo câu ngôn, "Rá rụng về cội".
    Lúc SN còn học cấp 1 (mẫu giáo đến lớp 6), SN tự học tiếng Việt qua nhửng cuốn sáy cổ tích . SN nhớ trông lớp cũa cô SN có rất nhiều chuyện đời sưa . Củng may, nơi SN tạm chú có cô thầy người Việt . Tuy trông lớp, cô thầy chỉ có thể bổ sung vài giờ vào để giúp việt học tiếng Việt mà thôi, nhưng có cô thầy người Việt kèm theo củng đở lắm . Củng như lúc mình tập đi, niếu khong có Bố Mẹ giúp đở, giắc dẫn mình từng bước, thì khó khăn biết bao.
    SB, em cảm tháy cô bạn cua chị rất giỏi . Niếu em là chị, em củng rất tự hào vì mình có được một cô bạn rất tài và hiếu học như thế . Trường Harvard nói đến mà ai lại không biết . ;) Ngôi trường mơ mọng cũa biết bao nhieu học sinh. SN chưa bao giờ nghỉ đến Harvard, nhưng có mong được vào Yale. hehe Nhưng mơ thì chỉ mơ thối . Nhiều lúc nghĩ lại, không phải mình dỡ nên 0 vào được mà tại mình chưa đạt đến sự cố ngắn tối cao . SN học khong phải là hạng "bét", nhưng củng chả hơi ai máy . Tuy nhiên, học hành là một bến bờ bao la ... SN cảm tháy mình tệ lắm, nhiều lúc khong hiẻu tại sao mình lại có thể lười như thế .
    Tuy SN có rất nhiều điều bất hạnh, nhưng kèm theo củng khá nhiều may mắn . Nhưng khỗ nỗi ... SN không biết quý nó ...
    Các bạn đừng lo, mình vào đây với nhau ngoài chuyện học hỏi và tìm tòi việt lạ, chúng mình còn nhửng lý do khác nữa mà . Đùa với nhau một chút chả có sao đâu . SN có thể phân biệt dữa đừa và thiệt . À, SN viết tiếng Việt không "siêu", các bạn biết rồi chứ ... hehe Cứ tự nhiên sũa chính tã giúp nhé ... SN sẻ cố nhớ . ;)
  5. SenNhi

    SenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ông DienDien, ổng hơi điên nhỡ, chắc tại ổng chơi điện quá nhiều ... bị chạm rồi hở ?
    Cám ơn các bạn đả nói an ủi giùm mình . SN nói thiệt, quá chuyện ví dụ cua chị SB, SN cảm tháy mình quá kém . SN rời VN lúc năm tuỗi (sắp lên sấu). Sang đây, có học tiếng Việt, nhưng ở sứ người ta mà thì sự học vấn cũa nước mình làm sao được đầy đủ như ở nước mình được . Nhà mình lại "mắt học", nên sự giúp đở trông gia đình củng có dới hạn mà thôi . Nói thận ra, SN chưa bao giờ đưa bài vở cho ai trông nhà giúp cả . Lý do rất đơn giãn, nhà mình chỉ có mình đi học . Chị mình củng có đi học, nhưng vì chuyện tư cũa chị áy nên làm dan dỡ việt học hành . Anh mình thì từ nhõ phải giúp Mẹ mình đi đay đi đó . Trông nhà chỉ có mình ảnh là con trai nên ảnh không thể đẩy đưa trắch nhiệm cho ai cả . Dân tọc mình rất coi trộng gia đình, phải không? SN cảm tháy vạy . Ở bên đây, SN tháy người VN cũa chúng ta có hư hỏng đến đâu, đến lúc họ củng vẫn theo câu ngôn, "Rá rụng về cội".
    Lúc SN còn học cấp 1 (mẫu giáo đến lớp 6), SN tự học tiếng Việt qua nhửng cuốn sáy cổ tích . SN nhớ trông lớp cũa cô SN có rất nhiều chuyện đời sưa . Củng may, nơi SN tạm chú có cô thầy người Việt . Tuy trông lớp, cô thầy chỉ có thể bổ sung vài giờ vào để giúp việt học tiếng Việt mà thôi, nhưng có cô thầy người Việt kèm theo củng đở lắm . Củng như lúc mình tập đi, niếu khong có Bố Mẹ giúp đở, giắc dẫn mình từng bước, thì khó khăn biết bao.
    SB, em cảm tháy cô bạn cua chị rất giỏi . Niếu em là chị, em củng rất tự hào vì mình có được một cô bạn rất tài và hiếu học như thế . Trường Harvard nói đến mà ai lại không biết . ;) Ngôi trường mơ mọng cũa biết bao nhieu học sinh. SN chưa bao giờ nghỉ đến Harvard, nhưng có mong được vào Yale. hehe Nhưng mơ thì chỉ mơ thối . Nhiều lúc nghĩ lại, không phải mình dỡ nên 0 vào được mà tại mình chưa đạt đến sự cố ngắn tối cao . SN học khong phải là hạng "bét", nhưng củng chả hơi ai máy . Tuy nhiên, học hành là một bến bờ bao la ... SN cảm tháy mình tệ lắm, nhiều lúc khong hiẻu tại sao mình lại có thể lười như thế .
    Tuy SN có rất nhiều điều bất hạnh, nhưng kèm theo củng khá nhiều may mắn . Nhưng khỗ nỗi ... SN không biết quý nó ...
    Các bạn đừng lo, mình vào đây với nhau ngoài chuyện học hỏi và tìm tòi việt lạ, chúng mình còn nhửng lý do khác nữa mà . Đùa với nhau một chút chả có sao đâu . SN có thể phân biệt dữa đừa và thiệt . À, SN viết tiếng Việt không "siêu", các bạn biết rồi chứ ... hehe Cứ tự nhiên sũa chính tã giúp nhé ... SN sẻ cố nhớ . ;)
  6. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    đọc bài chị Nhi xong choáng quá trời luôn
    để em sửa chút ít cho chị Nhi nha
    ở trước là câu của chị Nhi còn câu sau là câu cần sửa
    sấu ::::: sáu (6)
    cũa ::::::của
    mắt học::::::mất học
    giúp đở:::giúp đỡ
    dớihạn:::::giới hạn
    đơn giãn :::::đơn giản
    việt :::: việc ( là việc làm chứ không phải việt nam chi ah)
    coi trộng ::::coi trọng ( đề cao việc đó )
    nhửng:::::: những
    đi đay:::đi đây
    khong ::::không
    trông(trông nom , chăm sóc)::::::trong (ở trong cái gì đó)
    củng :::cũng
    trắch nhiệm:::::trách nhiệm
    Dân tọc ::::: dân tộc
    "Rá rụng về cội". :::::::Lá rụng về cội ( rá làm sao mà rụng hả chị Nhi)
    tháy :::: thấy (trông thấy cái gì đó)
    sáy cổ tích ::::sách cổ tích
    tạm thế này đã nha
    Được nhoccon054 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 29/07/2004
  7. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    đọc bài chị Nhi xong choáng quá trời luôn
    để em sửa chút ít cho chị Nhi nha
    ở trước là câu của chị Nhi còn câu sau là câu cần sửa
    sấu ::::: sáu (6)
    cũa ::::::của
    mắt học::::::mất học
    giúp đở:::giúp đỡ
    dớihạn:::::giới hạn
    đơn giãn :::::đơn giản
    việt :::: việc ( là việc làm chứ không phải việt nam chi ah)
    coi trộng ::::coi trọng ( đề cao việc đó )
    nhửng:::::: những
    đi đay:::đi đây
    khong ::::không
    trông(trông nom , chăm sóc)::::::trong (ở trong cái gì đó)
    củng :::cũng
    trắch nhiệm:::::trách nhiệm
    Dân tọc ::::: dân tộc
    "Rá rụng về cội". :::::::Lá rụng về cội ( rá làm sao mà rụng hả chị Nhi)
    tháy :::: thấy (trông thấy cái gì đó)
    sáy cổ tích ::::sách cổ tích
    tạm thế này đã nha
    Được nhoccon054 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 29/07/2004
  8. thuca

    thuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    dạ!cám ơn vì đã nhắc nhở!
    tên cúng cơm: Tôn Nữ Nhã Quỳnh
    Ym:uotmi88
    lọt lòng vào ngày 1/8/1988
    nơi ăn với ở:vĩ dạ
    Được thuca sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 30/07/2004
  9. thuca

    thuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    dạ!cám ơn vì đã nhắc nhở!
    tên cúng cơm: Tôn Nữ Nhã Quỳnh
    Ym:uotmi88
    lọt lòng vào ngày 1/8/1988
    nơi ăn với ở:vĩ dạ
    Được thuca sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 30/07/2004
  10. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    hehe có thêm một người tên Quỳnh ( nhưng mà không hay bằng tên mình hihihi đùa thôi )
    em ơi còn thiếu điều quan trọng : ( để chị thay mặt mấy anh hỏi luôn nha)
    em có ......người em thương chưa hả em ??????

Chia sẻ trang này