1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đăng ký thành viên

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Natalia, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác Q với anh Linh k0 đc chat chit trên đây nhá, có j Pm viet mail cho nhau, ở đây... lộ hết ,
  2. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay luợn lờ ở Box NCD, đọc sơ sơ chả biết cái mù tịt rì nhưng cũng ... chết sặc vì cười với mấy bác trong này. Không ngờ các bác vui tính dữ dội. Em chả có kiến thức tẹo nào về âm nhạc cũng như nhạc cổ điển. Đơn giản chỉ nghe để mà nghe, nghe xong chỉ thấy ... ờ thì bản nhạc đó hay hay, quen quen... Hoặc giỏi lắm là phán được chữ :Nghe hoành tráng phết Hết điện! Rồi cũng thỉnh thoảng lượn lờ qua lại, đôi lúc ngứa ngáy tay chân cũng post linh tinh, đại khái... vậy như vậy có được gọi là thành viên không nhở? Có cần phải đăng ký thành viên không nhở? Có phải khai báo kí rì không? Và nếu không có mấy thủ tục như là : "Em tên là... Em sinh năm... Em xin phép ..." thì có sao không?
    Mong các bác chỉ giáo. Căn bản các cụ ở nhà cũng dạy, đi đâu có luật đó. Em vốn bản chất lười học và lười đọc, mấy cái luật lệ thì em lại càng không dám nhìn tới. Sợ lắm. Các cụ bảo rồi ... Không biết không có tội...
  3. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng điệu có vẻ như ... phụ nữ quá nhỉ!!!
    Mình cũng như bạn, đầu tiên cũng chẳng có kiến thức gì về âm nhạc cổ điển cả. May ra hồi xưa có đi học một chút guitar thì còn biết mặt ngang mũi dọc cái nốt nhạc nó ra làm sao, trưởng thứ nó thế nào. Chứ còn đi sâu đi sát về bố cục bản nhạc, tư tưởng của nó thì... bó toàn thân.
    Mình cũng đâu có nghe nhạc cổ điển từ xưa. Chỉ có những bài quen thuộc như Blue Danube, Turkish March, For Elise... là nghe thấy wen wen, chứ cũng mù mịt chẳng biết nó từ đâu ra.
    Nhưng khi mình lần đầu tiên được vào Nhà hát nhớn HN, mình mới phát hiện ra vẻ đẹp của nhạc cổ điển. Đó là lần đi nghe chương trình ở phòng gương, chỉ là nhạc thính phòng thôi, chỉ có mấy bản sonate của Mozart, Beethoven, Rachmaninoff và vài ông nữa, mà chỉ chơi 1 chương, có chơi hết đâu, thế mà từ đấy mình đổi 180 độ từ Rock sang cổ điển. Lâu lắm rồi...
    Sau đó thì liên tục tìm hiểu, mua sách, mua đĩa về nghe. Lúc đầu rất mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng sau đó thì mê mẩn và say đắm bởi thứ âm nhạc quá đẹp và hoàn thiện này. Mà đã mê nhạc cổ điển thì mọi thứ nhạc khác nghe đều thấy nhàn nhạt, tẻ tẻ. Giống như nghiện ma tuý ấy, nếu nghiện rồi thì thấy thuốc lá hút như uống nước lọc, chán phèo.
    Đã gọi là nghiện, là mê thì dành rất nhiều (chứ không phải là hết đâu nhé, còn để cho chuyện khác nữa chứ) thời gian để tìm hiểu. Kiến thức mình tăng khá nhanh sau khi thu thập thông tin và các bản nhạc (mua hoặc mượn, nhưng mình chủ động mua). Cứ thế mà lên dần. Rồi phát hiện ra box NCĐ, rất nhiều người giỏi, cũng đi theo con đường như mình (tức là không chuyên nhưng say mê và theo đuổi).
    Bạn hnl_hn nếu đã thích là một thành viên thì mình nghĩ chẳng vấn đề gì. Nhưng để là một người thân của box thì mình nghĩ bạn nên dành thêm công sức cho tình yêu mới này. Chắc chắn bạn sẽ không cảm thấy tiếc tí nào đâu. Ko nên nói rằng chỉ biết có thế thì vào có được không. Nếu bạn là đàn ông con trai, nói câu đó nghe nhụt chí đấy. Nhạc cổ điển là một thử tháchcho bất cứ ai chưa biết đến nó. Nhưng chỉ cần bắt đầu hiểu nó thôi thì nó sẽ trở thành tình yêu thứ hai của bạn (tất nhiên là sau cái kia...).
    Chúc hnl_hn trở thành một người thân của box. Hy vọng trong buổi offline (chính thức hoặc không chính thức) tới, sẽ được gặp bạn.
  4. cafe_koduong

    cafe_koduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    oa
    đây là bài viết đầu tiên của tôi trong diễn đàn này .
    và tôi vào cái wb này cũng chỉ là vì muốn tìm hiểu về một dòng nhạc mà tôi ( hiện giờ ) vẫn mù tị .
    Mong mọi người chỉ giáo cho tui !
  5. khoan_cat_be_tong

    khoan_cat_be_tong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    cho đăng ký cái nha!!! thank so much
  6. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Box cổ điển cái gì cũng tuyệt vời. Tuyệt vời nhất là mục buôn dưa lê! . Lâu nay toàn "lén lút" đọc bài, thấy mình không được "đại trượng phu" cho lắm . Bây giờ thì có tí danh chính ngôn thuận rồi, xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả các thành viên trong box.
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 01/11/2005
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 01/11/2005
  7. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Trần Trung Dũng (1982)
    Ảnh đại diện của em là chân dung rất phong độ của
    Dmitri Shostakovich
    Chắc các bác cũng nhận ra
  8. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với các bác nào. Dù ít hiểu bit nhưng mà em vẫn rất thích nghe nhạc cổ điển, chỉ nghe thấy nó hay là thích thôi
  9. teepapark

    teepapark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    minh moi tam gia vao trang web nay va cung chi vao box nhac co dien la nhieu thoi.minh rat muon la thanh vien cua box.
    YM cua minh la teepapark@yahoo.com
    lam on cho minh cai title la violin tinh yeu cua toi.merci!
  10. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hi all, mình xin đăng ký làm thành viên của box . Mình thích nhạc cổ điển lắm, có một ước mơ nho nhỏ là 1 lần vào nhà hát lớn thưởng thức âm thanh thực sự của nhạc cổ điển được phát ra từ những nhạc cụ kỳ diệu, nhưng chưa có điều kiện để thực hiện nó... hic hic .... .
    Thực ra hồi bé cũng không mê lắm, nhưng rồi dần dần âm điệu của nhạc cổ điển ngấm vào người và mê luôn. Có những lúc rất buồn, mình lại bật Romance rồi nước mắt rơi lúc nào không biết.
    Mod làm ơn set cái tittle cho mình nha "Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ"
    Nếu cần mọi người có thể liên hệ với mình qua YM: huyentt81.
    Cảm ơn nhiều !

Chia sẻ trang này