1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đăng ký thành viên

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Natalia, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bestkiss

    bestkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bế đứa cháu, vì ai cũng biết tác dụng của nhạc cổ điển với trẻ em ,nên nhà mới mua mấy cd ncd , trời ơi, vừa bế cháu vừa nghe mà thấy tràn trề cảm xúc , từ đó tôi quyết tâm từ bỏ những loại nhạc thị trường hiện tại, ráo riết tìm kiếm những thông tin,album, cd nhạc ,càng tim` càng thấy yêu thích,
    Rất mong được cùng các bạn thưởng thức các bản nhạc kinh điển đó , cùng nghe các bạn thảo luận về chúng, mong trở thành thành viên của box
    .Nếu đc xin MOD để title: Đi tìm giá trị đích thực của cuộc sống
    Thanks
  2. barcarolle273

    barcarolle273 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    lang thang vào forum nhạc cổ điển , đọc thấy hay quá chừng , cho em đăng kí thành viên với .
    Nếu đc xin MOD để title : My favorite
    thank you bác
  3. albiceleste_vnn

    albiceleste_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn nhiều !
    "NGỮ BẤT KINH NHÂN TỬ BẤT HƯ"[:D]
  4. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    @ Các bạn mới gia nhập box NCĐ
    Dưới đây là bài viết của blanchechate hai năm về trước. Bây giờ có lẽ chỉ cần sửa lại con số thành viên thôi.
    Tôi hoặc là sôi sục hoặc là băng giá, chẳng bao giờ là hâm hẩm cả.
    Tôi muốn được hôn tay phụ nữ mà không cần phải xin phép.
    Tôi nói bằng ngôn ngữ âm nhạc vì rằng tôi luôn luôn có điều để nói.
    Âm nhạc xuất phát từ trái tim và đến thẳng trái tim.
    Piano là cái tôi của tôi được sửa đổi.

    Xin chớ hiểu lầm ! Những câu phát ngôn xanh rờn ( nghĩa đen hoặc nghĩa bóng ) trên đây không phải của tôi. Đó là của năm trong số những danh nhân văn hoá thế giới mà tên thường được nhắc dến trong box của chúng tôi. Họ lần lượt là : Toscanini ; Paganini ; Tchaikovsky ; Beethoven ; Chopin. Đến đây thì chắc các bạn đã đoán ra tên box chúng tôi rồi : BOX NHẠC CỔ ĐIỂN.
    Nhạc cổ điển không hề xa lạ với cuộc sống và quá cao siêu như nhiều người lầm tưởng, nó mang đậm hơi thở của cuộc sống. Các vấn đề của cuộc sống từ giản đơn đến phức tạp đều đã, đang và sẽ được thể hiện trong nhạc cổ điển với nhiều quy mô và hình thức khác nhau. Từ các tiểu phẩm cho một nhạc cụ độc tấu đến các bản giao hưởng quy mô đồ sộ ( như trong văn học, từ những bài thơ ngắn đến những bộ tiểu thuyết lớn ). Trong nhạc cổ điển ta tìm thấy cả ?oánh trăng ?o thanh bình và cả ?o sấm và chớp ?o ; cả ?o sự nghiêm trang và hài hước? ; cả tình yêu và thù hận ; từ ?o bi thương ?o, ?ou sầu? đến hân hoan, ?o hướng tới niềm vui?. Ta tha hồ bơi lội, ngụp lặn mà không sợ chết đuối trong ?obiển cả? hay những ?odòng Đa-nuýp xanh?, những ?o Vltava ?o, những ?osông Ranh ?o và cả những ?odòng sâm-panh cuồn cuộn ?o. Ta thấy biết bao con vật đáng yêu như ong, chim họa mi, chim chiền chiện, thiên nga, con voi to lớn và cả ?onhững con mèo nhỏ xứ Hébron?. Ta gặp cả những người anh hùng và cả những anh chàng sở khanh, những trang hiệp sỹ hào hiệp và cả những anh hề thông minh vui tính, những cô gái xinh đẹp thuỷ chung và cả những cô nàng hay thay lòng đổi dạ. Qua nhạc cổ điển, ta được nếm trải cả ?oniềm vui ở trên trời? và cả những niềm vui trần thế như kiểu như rượu vang, phụ nữ và tình yêu trong ?oCarmina Burana? của Carl Orff ?vv?
    Tất cả đều được thể hiện bằng một thứ ngôn ngữ mà như Beethoven nói ?olà một phát hiện vĩ đại nhất, còn vĩ đại hơn mọi khoa học và triết học?. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được (đối với người nghe nhạc ) hay hay nói được (đối với nhạc sỹ ) thứ ngôn ngữ này. Bởi Nhạc cổ điển là một môn nghệ thuật hàn lâm và tuyệt nhiên không phải là loại nhạc dành cho những người nghèo trí tưởng tượng và lười suy nghĩ. Tỉ lệ những người thực sự biết thưởng thức nhạc cổ điển ở Vi ệt Nam hiện nay còn quá ít. Và Box Nhạc cổ điển của ttvnol đã ra đời vào khoảng đầu năm 2002 để đáp ứng nhu cầu của những ai quan tâm và mong muốn giúp nhau khám phá một thứ ngôn ngữ kỳ diệu - NHẠC CỔ ĐIỂN.
    Tính đến trung thu 2003, số thành viên trong box Nhạc cổ điển là 227. Con số này có thể là quá nhỏ bé so với các box âm nhạc khác của ttvnol. Song với phương châm ?o quý hồ tinh bất quý hồ đa? chúng tôi đã có thể tự hào về các thành viên của box mình. Đó là những nghệ sỹ, những bạn đang học nhạc (ở các lớp dạy tư hay ở các nhạc viện nổi tiếng trên thế giới ),những người đang học tập, công tác ở các lĩnh vực ngoài âm nhạc. Tất cả đều có điểm chung là tình yêu tha thiết với thể loại nhạc cổ điển. Mọi người vào diễn đàn này để cùng nhau chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm nghe nhạc và chơi nhạc. Ở trên diễn đàn, chúng tôi chỉ cho nhau biết những địa chỉ mua nhạc cụ hay băng đĩa nhạc ; download bản nhạc ; địa chỉ học đàn ; thời gian, địa điểm, chương trình của các buổi hoà nhạc. Chúng tôi cùng giúp nhau tìm tòi, khám phá những kiến thức cần thiết về nhạc cổ điển để có thể thực sự cảm thụ được hết cái hay cái đẹp của những bản nhạc cổ điển thay cho việc nghe đơn thuần cảm tính ban đầu. Những cảm xúc chân thành nhất về những bản nhạc, âm thanh các nhạc cụ hay những nhân vật kiệt xuất trong giới nhạc cổ điển từ xưa đến nay cũng được gửi gắm trên diễn đàn.-những điều mà khá nhiều bạn yêu nhạc cổ điển không thể nói cùng ai ngoài môi trường mạng vì số người thực sự yêu nhạc cổ điển ( nhất là ở Việt Nam ) hiện nay còn quá ít so với các thể loại âm nhạc khác.
    Chúng tôi thấy có biết bao nhiêu tác phẩm nhạc cổ điển được sáng tác dựa trên cảm hứng từ âm nhạc dân gian của các dân tộc, cảm hứng từ những bức họa, những tác phẩm văn học như kịch, thơ, tiểu thuyết?. Nên các môn nghệ thật đó cũng được chúng tôi quan tâm thích đáng nhằm bổ trợ cho việc thưởng thức nhạc cổ điển.
    Đôi lúc có những quan diểm, ý kiến trái ngược nhau trên diễn đàn làm những cuộc tranh luận có phần trở lên gay gắt. Sau mỗi cuộc tranh luận như thế, mỗi người trong chúng tôi lại tìm thêm được cho mình những kiến thức, những cảm xúc mới, càng hiểu thêm về nhạc cổ điển, hiểu thêm về nhau...
    (((Hì hì, chỉ thử ?odạo đầu? đến đây thôi. Nếu viết tiếp thì sẽ hóa ra cho cả box đi tầu bay giấy đấy ?" lý do đã trình bày lần trước với dau_khong_co_toc. Nhường ai đó trong box viết tiếp phần ?o intermezzo? và ?ocoda? nhé ! )))
    Je voudrais maintenant vider jusqu''''à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?

    Còn đây là bài viết của mod Martenzi :
    Tính ra là clb nhạc cổ điển ttvnol đã thành lập đuợc ...4 năm rồi !
    Hồi đó là 3 anh là dau_khong_co_toc , ninja_in_mask và pimpim làm mod ,lúc đó em còn choi choi lắm ,suốt ngày kêu gào sao không có mình trong " danh sách thành viên clb nhạc cổ điển",làm mấy bác í phát bực ! Em tòan nghe ngóng thôi ,các bác hồi đó kiến thức uyên thâm lắm ! Rồi sau cái thời kì Trí Tuệ Việt Nam bị trục trặc chính trị => TOI . Tưởng mình mất " nhà" rồi ,không ngờ có hôm ,trong tiệm net,nghía sang kế bên thấy ai đó vào trang gì có logo quen quen : Trái Tim Việt Nam ,mừng quá !!!!
    ... Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ
    Cỏ đón giêng hai ,chim én gọi mùa .....
    Các bác ninja và ĐKCT hiện nay vẫn gắn bó với box ,nhất là chị meongoansister,chị blanchechate và TuMinhTran
    Sau đó thì các bác mod bận gì nên phân công em làm mod ,thấy kham không xuể nên đề cử TuMInhTran làm mod luôn ,hồi đó TuMinhTran hiền lắm ,bây giờ vẫn vậy mà ,chỉ có thể nói là có trách nhiệm hơn với box chứ không thể nói là bác í thích xoá bài đâu !
    Sau này có thêm nhiều bác rất tâm huyết vào xây dựng như :kankuli ,apomethe ,chị Lys,bác baolink ,toocky,Yes_Iam_here..... nên box ta xôm lắm ! Tất nhiên là vẫn phải kể đến nhà tài trợ vé cho tất cả các buổi hoà nhạc tại Nhà hát lớn Hà Nội là anh COBEO ! Bravo,cho một tràng pháo tay cho các thành viên iu tú !!!!
    Ở HN ,có offline liên tục , chủ đề rõ ràng ,chụp ảnh ,quay phim !!! lâu lâu pianist TuMinhTran còn biểu diễn vài bài nữa ,có up cả nhạc ,quay phim ,hay lắm à !!! Nhưng không hiểu là box HN có ít " nghệ sĩ " hơn hay sao mà chưa có recital
    Bác Cobeo thì đi đầu trong việc mời các vị tai to mặt lớn đến giao lưu với box ,toàn ngừoi nổi tiếng nhá : violinist Bùi Công Duy ,nhạc truởng Nguyễn Thiếu Hoa ...
    Phỏng vấn Hilary Hahn ,bác cứ thấy phỏng vấn online mà có câu hỏi mở đầu "nà" : .....Tôi là nguời điều hành một câu lạc bộ nhạc cổ điển ,..... <= Rồi ,đích thị là hắn ! (hehe,mai bác kan đừng có judo với em nhá ! )
    Lâu lâu ôn lại lịch sử và những chuyện vui của box ,mọi ngừoi còn nhớ chuyện gì nữa không ?....
    Anh mới vào nên chả biết gì mà nhớ đâu...
  5. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Mình xin đăng kí 1 chân.Vui lòng set cho mình title : Giọt lệ tuôn rơi làm hoen ướt đôi bờ mi.
    Xin chân thành cảm ơn nhìu.
    Bảo Long
    Được tr4nh4on4m sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 24/12/2005
    Được tr4nh4on4m sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 24/12/2005
  6. vova103

    vova103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    He.
    Kính thưa........
    Em là........
    E viết đơn nè xin.........
    "Cho mình một chân nha"
    À tiện thông báo cho mọi người 1tin cực hót: Ngày 30/12/2005 đêm nhạc Cổ điển tại Trung Tâm Văn Hoá Pháp (24 Tràng Tiền) - nhưng có free hay ko thì ......... chưa rõ (cái nè liên hệ sau nha)
    [​IMG]
  7. vova103

    vova103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    í wên.
    chi tiết về người làm đơn nữa chứ nhỉ
    tớ - Mai Xuân
    YM - vova103@yahoo.com
    Cell - 0983.222.852
    yêu nhạc cổ điển .....tất nhiên rùi
    Cảm ơn nhìu nhìu
    Xin hứa:
    Tuân thủ nghiêm ngặt đường lối của hội
    nhiệt liệt ủng hộ những việc có ích lợi to lớn đối với hội
    iu quý các thành viên như...........a e cùng mẹ khác cha (hay cùng cha khác mẹ cũng rứa )
    Đã kí : xoẹt xoẹt
  8. vova103

    vova103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thêm về thông tin "Đêm nhạc cổ điển tại Trung tâm văn hoá Pháp"
    1. Vé mời đã được gửi tớ các cá nhân, đơn vị từ........tháng trước (===> hết chố rùi)
    2. Khán giả nào yeu thích có thể đến tại Sảnh số 1 (có màn hình lớn truyền trực tiếp)
    chấm
    hết.
    Chúc cả Box mình vui vẻ
    To J* River : cho tớ xin cái tên nhá (để tiện í ới)
  9. muon_beo

    muon_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình xin đăng ký một chân .
    Đã lâu rồi ko nghe nhạc cổ điển. Nhớ cái hồi ở Việt Nam, lần đầu tiên cầm vào một cái đĩa Mozart, mình đã nói với bạn: buồn ngủ kinh khủng mày ạ, tao cứ nghe một lúc là lăn ra ngủ. Từ bé thích nhạc, nhưng không sao tiêu thụ nổi nhạc cổ điển. Hồi đó nhà lại không có máy nghe đĩa, nên chỉ dùng đài nghe thôi. Học xong, đến 11h đêm or 2 hay 3 h đêm gì đó, FM110 toàn phát nhạc cổ điển. Vậy là đành phải nghe thôi chứ biết sao, có còn hơn không. Nghe riết rồi cũng thành quen, rồi thì yêu dần, cú từ từ từng tí một. Nghe Mozart thầy nhẹ nhàng, êm tai, nghe Chopin thấy yên bình. Hay ho nhất là hồi nghe bản Dao hưởng đồng quê vào ban đêm, vừa nghe vừa thử tưởng tượng ra làm sao. Hì hì, hồi đó chắc mình cũng chẳng có kiến thức uyên thâm gì đâu, chỉ là thấy ở trên đài họ phân tích thế nào thì cố gắng thử tưởng tưởng ra điều đó. Hi hi, nghĩ mà thấy vui, thấy hay hay. Có lúc giữa đêm vắng nghe một bản gì đó ( mình không nhớ tên) nhạc toàn bằng tiếng chim hot thôi. Nghe hay hay lắm, trong sáng, tinh khôi, tuyệt vời.
    Từ ngày đi du học, không còn nghe nhạc cổ điển nhiều nữa. Mình có nghe thì cũng chỉ là nghe đi nghe lại những đĩa rất quen thuộc đã cầm qua đây. Nhiều lúc muốn về nhà để lại có cảm giác ban đêm nghe nhạc cổ điển.
    Mình đang ở Singapore.
    Hi hi, làm quen với mọi nguời nhé.
  10. pp_phuong

    pp_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký 1 chân với! Nếu hỏi lý do muốn tham gia thì xin thưa, tại em thích nhạc cổ điển. Còn hỏi tại sao em thích, thì tại em thích chứ sao ạ Giống như hỏi người ta sao yêu nhau, đơn giản vì họ yêu nhau thôi
    Các bác gọi em pp_phuong cho tiện

Chia sẻ trang này