1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đắng lòng người bố nhìn con ngoại tình với vợ kế của mình

Chủ đề trong '1984 Public' bởi pre0288, 22/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pre0288

    pre0288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trước khi ra sân bay để đi nước ngoài công tác dài ngày, ông Q. đã ghé qua văn phòng thám tử có uy tín ở Hà Nội để nhờ theo dõi sinh hoạt của vợ và con trai trong những ngày ông xa nhà…

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ​

    Ông Q. là giám đốc một công ty cổ phần lớn, tuy chưa bước qua tuổi ngũ tuần nhưng ông đã sớm chịu cảnh gà trống nuôi con từ hơn 10 năm nay vì vợ ông đã mất sớm, sau một cơn bạo bệnh. Ông chỉ có một người con trai duy nhất là Tr., 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và hiện đang làm việc trong công ty của cha mình được gần 2 năm.

    Thấy con mình cũng đã trưởng thành và ổn định công việc, nên ông Q. đã quyết định sẽ bước thêm bước nữa với chính cô thư ký riêng của ông là chị X., 26 tuổi, người mà mỗi ngày luôn phụ giúp đắc lực cho ông trong công việc.

    Đám cưới được diễn ra trong không khí ấm cúng và kín đáo, chỉ có gia đình hai bên và những người bạn thân của ông Q. Chị X. cũng tỏ ra hạnh phúc vì trong lúc làm việc, hai người cũng đã nảy sinh tình cảm tuy tuổi tác có phần hơi chênh lệch.

    Sau khi về làm vợ ông Q., chị X. đã thu xếp công việc để có thể ở nhà chăm lo việc gia đình cho chồng. Tuy trước đây là một người phụ nữ của công việc, ít khi đảm đương việc khác ở nhà nhưng từ khi lấy ông Q., chị X. cũng đã thích nghi dần với cuộc sống của một người vợ, phụ giúp chồng trông nom nhà cửa và lo việc nội trợ.

    Mọi việc đều diễn ra êm đẹp chỉ trừ Tr. con trai ông Q. Từ khi biết tin cha mình sẽ tiến thêm bước nữa với X., Tr. luôn tỏ ra buồn phiền và không còn năng động như trước nữa. Anh thường xuyên tìm đến rượu bia để giải sầu và né tránh khi mọi người quan tâm thăm hỏi.

    Trong một lần ông Q. đi công tác xa, còn Tr. thì đi tiệc tùng với bạn bè đến quá khuya mới về đến nhà bằng sự dìu dắt của một người bạn. Sau khi đưa Tr. vào nhà và giao lại cho mẹ kế của Tr. thì bạn của Tr. cũng ra về. Chị X. phải dìu Tr. lên phòng vì anh có vẻ đã quá say và mệt lã.

    Lên đến phòng của Tr., chị X. đặt Tr. lên giường, tháo giày vớ xong định quay trở ra thì bất ngờ bị Tr. kéo tay lại rồi ôm chặt vào lòng. Chị X. đang bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì Tr. đã khóc nức nỡ trên vai chị. Tr. bảo rằng mình đã thầm thương trộm nhớ chị X. từ khi mới bước chân vào làm ở công ty của cha mình, nhưng vì chị X. là thư ký riêng của cha, lại hơn tuổi mình nên Tr. không dám bày tỏ tình cảm. Mặc dù đã có được số điện thoại của X. từ lâu, mấy lần Tr. định mạnh dạn hẹn gặp chị X. để thổ lộ nhưng rồi lại thôi vì nhút nhát.

    Chị X. sau khi bất ngờ vì bị Tr. ôm rồi hôn mình đã lập tức phản ứng, nhưng càng đẩy thì Tr. càng ôm chặt. Trước sức mạnh của gã trai trẻ tràn đầy sức sống như Tr., X. đã không thể làm gì được rồi chuyện gì đến cũng đã đến…

    Đến sáng hôm sau giật mình tỉnh giấc, Tr. bàng hoàng khi thấy chị X. nằm cạnh mình mà trên người không mảnh vải che thân. Tay vừa vơ vội lấy cái áo, tay kia chụp lấy cái chăn để quấn chị X. lại, Tr. bối rối xin lỗi chị X. vì đã lỡ làm điều xằng bậy với người mà anh phải gọi là mẹ kế. Hối hận vì hành động của mình, Tr. nói với chị X. rằng sẽ thưa lại mọi chuyện với cha và gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chị X. sau khi nghe được những gì Tr. tâm sự trước đó, cũng đã phần nào bị lay động trước tình cảm của Tr. nên đã không trách móc gì anh, còn khuyên anh không nên cho cha của Tr. biết chuyện này.

    [​IMG]
    Ông Q. hối hận vì đã chọn một người vợ kém mình nhiều tuổi. (Ảnh minh hoạ)​

    Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, hơn nửa tháng ông Q. đi công tác cũng là từng đó ngày Tr. và người mẹ kế hơn mình 2 tuổi đã lén lút quan hệ với nhau khi chị X. cũng đã thật sự có tình cảm với Tr.

    Sau khi thu xếp công việc trở về, ông Q. vẫn chưa hay biết gì, con trai ông và vợ ông cũng đối xử với ông một cách bình thường nhưng không có chuyện gì xảy ra. Có đôi lúc ông chỉ cảm thấy ngờ ngờ một điều là cách hai mẹ con họ nói chuyện với nhau không giống như trước đây, rồi cả ánh mắt nhìn nhau cũng có gì đó khác lạ. Những băn khoăn trong ông Q. chỉ thật sự trở nên nghiêm trọng hơn khi đời sống vợ chồng giữa ông và chị X. trở nên nhạt nhẽo. Nhiều lần ông Q. tỏ ý muốn “tâm sự” với vợ thì đều bị chị X. từ chối. Trong cuộc sống hàng ngày thì chị X. cũng không còn chia sẻ với ông Q. nhiều việc như trước nữa, ông Q. cảm thấy chị X. giống như chỉ làm cho hết trách nhiệm của mình. Còn ngược lại, ông để ý thấy vợ mình lại có vẻ quan tâm Tr. nhiều hơn, cũng thân thiết hơn trước đây.

    Nảy sinh nghi ngờ nên trước chuyến công tác dài ngày đi Singapore, ông Q. đã tìm đến văn phòng thám tử có uy tín ở Hà Nội để nhờ giúp đỡ theo dõi sinh hoạt của vợ con mình trong những ngày ông vắng nhà.
    Sau khi cung cấp đủ những thông tin cần thiết mà các thám tử yêu cầu, ông Q. được cam kết sẽ biết kết quả trong thời gian sớm nhất, có thể là trước khi ông về nước.

    Bằng những biện pháp nghiệp vụ của mình, các thám tử đã nhanh chóng giải đáp được những nghi vấn của ông Q.. Đúng như những gì ông linh tính, vợ và con trai ông đã thậm thụt qua lại với nhau suốt thời gian qua. Sự thật phũ phàng khiến ông Q. như thất thần nhưng ông cũng đã cố trấn an mình khi giữa ông và vợ kế của ông có một khoảng cách khá xa, trong khi con trai ông lại đang tuổi hừng hực khí phách như vậy.

    Sau khi trở về nước, ông Q. vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề chuyện gì. Ông âm thầm cho người thu xếp đồ đạc rồi lại nói với vợ và con mình rằng đi công tác dài ngày. Ông đã bí mật để lại một lá thư cho con trai ông và nói rằng nếu Tr. và X. thật sự yêu nhau thì ông sẽ đồng ý cho hai người đến với nhau, còn ông sẽ định cư ở nước ngoài, giao lại công ty cho Tr. quản lý.

    Phần Tr. sau khi đọc xong lá thư của cha mình để lại đã rơi nước mắt vì cảm thấy tội lỗi và xấu hổ cho hành động của mình. Anh đã xin lỗi ông Q. bằng email rồi sau đó bỏ nhà đi biệt tăm, không ai biết tung tích của anh Tr. ở đâu nữa.

    Còn chị X. sau khi mọi việc vỡ lẽ ra cũng đã chủ động làm đơn xin li hôn với ông Q., rồi sau đó cũng bỏ về quê cha mẹ ruột để sinh sống, dù ông Q. đã mở lời sẽ để chị tiếp tục làm việc ở công ty như lúc trước.

Chia sẻ trang này