1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang mờ ai vấn cho sáng con mắt để có lối đi đúng .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noibuonnguoilinh, 07/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noibuonnguoilinh

    noibuonnguoilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đọc bài của mình . Xin chúc các ace trên ttvnol năm mới có cuộc sống luôn ổn định nhé . Cũng biết box đã lâu, nay có chuyện muốn kể và nhờ vấn vài điều mình chưa ngộ ra.
    Mình xin kể chuyện quen em ấy ra sao nha .
    Trong một lần ngồi cày game thì có một nick add friend thế là cũng đồng ý mà để đó ko có chat chit j hết . Cũng đâu đc khoảng một tháng ngồi buồn thấy nick em sáng thế là cũng chủ động chat và biết em là người Pháp gốc việt , lúc đó em mới chuyển sang Việt Nam và học lớp 12 . Lúc đầu chat chit còn xa lạ em ấy ko có bày tỏ nhiều toàn hỏi là chủ yếu . Thời gian trôi qua một lúc một thân . Cường độ nc càng nhiều và cứ hay hẹn giờ với nhau để tâm sự . Lúc này mình vẫn onl suốt nên em có hẹn giờ nào thì mình cũng có thể chat đc , mà em cũng biết điều cứ nói a mà muốn nc thì pm qua cho em , nếu mà mình ko pmm sang em ấy tự hiểu là ko muốn nói chuyện thế là off . Rồi em cũng chủ động hỏi xin hình mình , mình cũng vui vẻ đồng ý thôi . Thế là em chủ động gữi hình trước cho mình xem , sau đó mình cũng gữi lại . Lúc này đang còn để đầu đinh ( ko khoái chụp hình lắm , em ấy muốn xem nên chụp gữi ) em ấy cũng biết điều và ko chê , chỉ nói là mình biết mặt nhau rồi . Rồi cũng cho số đt nhau theo năm tháng một lúc lại càng thân . Nói chuyện với mình rất lễ phép và ngoan lúc nào cũng Vâng a từ lúc mới quen cho tới giờ vẫn thế . Em ấy sống ở Hà Nội và mình thì ở HCM . Rồi em đậu tốt nghiệp 12 xong thi lên ĐH lúc này mình đã trả nợ môn xong và có bằng bắt đầu xin việc làm . Rồi mình có việc làm hết thất nghiệp , em thì đỗ ĐH sư phạm HN . Em ấy lúc nào cũng động viên tinh thần mình , còn mình thì chỉ suốt ngày bảo em cố gắng học đi . Em ấy bảo học ở VN bài nhiều quá có lúc em ấy học bài làm bài tới khuya . Rồi thì mình cũng an ũi động viên cho em ấy đừng nãn mà học tiếp . Trong khoảng thời gian mình đi làm , tần suất tâm sự lại càng nhiều hơn . Em ấy rất quan tâm tới bữa ăn và tiền bạc mình kiếm đc . Nt hỏi mình ăn cơm sườn hoài vậy ko ngán hã , họ có bán mắc ko anh , a ăn có đủ no ko a . Mình cảm thấy rất vui khi em nt hỏi thăm nhiệt tình đến thế . Rồi hỏi a tiền kiếm nhiều ko , hôm nào mình bảo mình kiếm đc nhiều hơn hôm qua cái em ấy lại vui . Rồi bảo a kiếm đc nhiều tiền ko phải sống khổ là em vui rồi . Rồi thì mình cũng làm gần đc năm và nhận đc tin là phải nhập ngũ . Bản thân mình cũng khá buồn vì đang làm ngon , tiền kiếm ra có dư giả lại phải đi nghĩa vụ . Tâm sự cùng em thì em ấy bảo a đi rồi ai chơi với em . Mình bảo khi lên đấy a sẽ cố liên lạc với em . Vì đi lính ko cho xài đt . Em bảo sao ko lo ở nha đi anh , mình bảo lo thì nó lại đến tìm hoài tiền đâu mà đưa . Rồi a đi vậy khổ lắm nào giờ a có phải khổ đâu em sợ a chịu ko nổi v.v các kiểu . Mình xác định là sẽ đi nên cũng nói với em qua tết sẽ lên đường . Mình bảo em có đi du lịch với gđ thì ghé HCM mình gặp mặt đi chơi , em ấy cũng đồng ý . Gđ em có điều kiện ba mẹ làm ăn j đó , cứ để em ấy một mình ở VN lâu lâu về tổ chức đi chơi gđ , em ấy cũng tuổi thân và cô đơn lắm vì gđ ko quan tâm lắm đến em ấy . Nhưng những dự tính của mình ko như ý muốn , mình và em vẫn chưa có cơ hội gặp nhau để đi chơi . Rồi thì mình cũng lên đường nhập ngũ trước khi đi cũng nc đt các kiểu . Hẹn lên đấy sẽ viết thư gữi em ấy . Mình lên đơn vị và đã cho em ấy biết địa chỉ em đã gữi cho mình là thư đầu tay cho mình . Khi mình cầm là thư của em ngồi đọc mình thấy rất là vui và có chút hạnh phúc . Mình cũng viết lại cho em lá thư đầu tay nhưng chữ mình khá xấu dù cũng cố gò nét chữ . Thư cũng bay tới HN và em ấy nhận đc . Vì cuối tuần mình mượn đt người ta lên thăm liên lạc với em ấy . Khi đó em ấy lại viết là thư thứ 2 và có vẽ bức tranh j đó tặng mình , ngày qua ngày mình vẫn chưa nhận đc . Mình liên lạc với em qua đt rồi bảo em viết lại rồi gữi lại thữ xem , cũng ko đc . Trong đầu mình nghĩ có người chặn thư của mình . Nên mình cho em địa chỉ nhà của mình và em cũng nói là đã gữi, mình gọi về cho gđ thì có nhận đc ko thì cũng nói ko nhận đc . Lặn khoảng thời gian mình chuyển đơn vị và có dùng đc đt nên nt cho em . Rồi nc hỏi thăm cái em ấy bảo gđ a ko muốn a quen em đâu a đọc lá thư họ gữi em a sẽ hiểu . Lúc này máu lên tới não , bảo với em làm j có chuyện đó gđ a ko bao giờ can thiệp việc a quen ai làm j cả . Em cứ bảo là em nhận đc thư của ng nhà mình mà . Lúc này nghĩ có người chơi mình hã ta . Liền gọi bà chị ở nhà xem có thư nào ở HN gữi vào ko thì bảo làm j có thư nào . Gđ vẫn chưa biết em đó là ai ở đâu , và cũng ko biết mình có quen bạn gái hay ko cái khoản này thì gđ bó tay , a em nhà mình làm j tự bản thân biết a em trong nhà cũng chã biết việc của nhau . Ai làm j làm ko có hỏi han xoi mói . Rồi chuyện cũng qua cường độ liên lạc ít dần . Sau một cuộc nói chuyện là phải thật lâu mới có dịp nc cùng với em , dù mình rãnh là nt gọi điện cho em nhưng ko có reply hay nghe máy . Luôn luôn để mình nghe hết nhạc chờ rồi thôi . Gần cuối năm 2013 mình nhận đc tn từ em và cũng nc tâm sự thì biết em bị gẫy cột sống lưng phải nằm một chổ và phẫu thuật 2 lần . Lúc này đã hết kỳ nghĩ hè của em ấy và em bị mất mấy tháng học . Sao rồi lại mất liên lạc . Kỳ này mất khá lâu tới giờ mình vẫn ko đc trò chuyện cùng em . Đt thì gọi vào vẫn nghe nhạc chờ bt không bao giờ báo mấy bận hay hết pin hết tài khoản , cứ tháng này qua tháng nọ gọi vào là nghe hết nhạc chờ thì thôi bất kể gọi máy cuộc . Mình vẫn nt gọi đt thoại cho em có khi vài tuần mình làm vài cuộc ko bất máy thì thôi , tối buồn nt cho em rồi cũng thôi . Cứ vậy mãi vẫn chưa có động thái j , nhiều lúc nhớ em ấy qua mà ko biết làm sao liên lạc đc để nói chuyện với em . " không biết em ko muốn nc với mình hay có việc j với em ấy mà em ko muốn cho mình biết và để mình tự hiểu mà tìm ng khác " thà em ấy chịu nói thẳng với mình cho mình nhẹ nhõm , chứ mình nhớ em ấy quá. Đang đinh viết lá thư thứ 2 gữi em ấy vừa tâm sự giải bày vừa hỏi ra lẽ luôn trong lá thư . Bài hơi dài ace thông cảm , mình kể vậy để cho mọi ng thấy được sự việc diễn ra thế nào mà giờ lại ra như vậy . Mong nhận đc sự tư vấn của mọi người . Có cần bổ sung thêm điều j để dễ tư vấn cứ cmt mình sẽ bổ sung . Cảm ơn đã đọc bài của mình .
  2. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chú đi nghĩa vụ thiếu gái, chứ em í ở HN thì giai đầy đường. Trước đang tuổi dậy thì, mộng mơ tí xíu thì chat chit với chú làm quen, tâm sự. Nhưng lâu ngày em í cũng chán trò đấy rồi, nên em í thôi. Nói chung, chú vẫn muốn điện đóm, thư từ thì cứ viết theo hướng chúc tụng nhau đi là vừa.
    NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  3. noibuonnguoilinh

    noibuonnguoilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác @Rat Chan Tinh nhưng gái ko thiếu thật mình đi nghĩa vụ có thể chơi face zalo vô tư , và thời đi làm mình cũng có chơi và ăn nhậu với một đám gái . Nhưng mình thích tâm sự buồn vui với em chứ ko phải mấy đứa trước mặt mình .
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đúng là rất chân tình :) gà em bác ơi
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  5. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    chú dẹp dùm a cái cuộc tình mộng mơ ảo of chú đi cho a nhờ!!!gái thật việc thật trc mắt cua còn khó huống gì con nhỏ xa tit mù mù,e nó giờ đả có ck con đàng quàng rồi,còn đt thì tặng cho thằng điếc nào đó rồi.chú cũng nên lo cho sự nghiệp rồi kiếm e nào về nấu cơm đi là vừa.
  6. noibuonnguoilinh

    noibuonnguoilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tks bác đã vấn cho mình . Mình chã phải quen để cần xôi thịt j cả ( và cũng ko mơ lắm về cuộc tình , chỉ muốn đc tâm sự chia sẽ với em ấy thôi ) . Nên nhiều gái ngay chổ mình mà mình cũng ko có đá động j tới . Có nhu cầu thì mình đi... Chứ ko cần phải có gái nấu cơm lo nước . Mình thích nc với em hơn bất kỳ ai . Nên mong bác nào đã từng có trường hợp này , hay hiểu tâm lý em này . Mọi góp ý mình xin ghi nhận . Tks
  7. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    chị là người không thích suy nghĩ tiêu cực. nhưng mà thật sự ca này thì chị chia buồn với chú. nhiều khi ở đời thiếu một chữ duyên
  8. noibuonnguoilinh

    noibuonnguoilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này